1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi em thực sự buồn lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nuoc_mua, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên, và cả đưa ra các chiêu thức với ông chồng của mình nữa. Hôm nọ 2 vợ chồng ngồi với nhau (chỉ một lát thôi) mình cũng nói chuyện thẳng thắn rằng: em thấy chán lắm, không hiểu anh coi em là cái gì trong nhà này nữa, ô-sin không phải vì ô-sin còn có lương hàng tháng, vợ cũng không phải vì vợ thì phải ngủ cùng với chồng, mà ca-ve (xin lỗi mọi người nha) thì càng không, vì ca-ve "yêu" xong còn có tiền, và không bao giờ phải hầu hạ việc nhà,v.v... Ông chồng mình nghe xong toét mồm ra cười bảo mình là suy nghĩ linh tinh, nhưng có vẻ như cũng suy nghĩ thì phải mọi người ạh?
    Dạo này vợ chồng mình cũng đỡ hơn rồi, nhưng cái khoản chê bai vợ thì vẫn tiếp tục. Mà hàng ngày nhìn mặt cái thằng cháu của chồng mà bực mình quá. Ở cùng với vợ chồng mình mà lười như con hủi ý, ngoài giờ đi làm, về đến nhà là nằm dài ra, để mình phải hầu hạ từng tí một, lộn cả ruột.
  2. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lại vẫn là câu chuyện chịu đựng. Xin nói luôn mình là đàn ông, đang sống cùng vợ, chuẩn bị có con.
    Mình ko bao giờ chấp nhận những người đàn ông như câu chuyện ở trên. Càng ko thể hiểu nổi tại sao người phụ nữ phải chịu đựng như thế? Trong diễn đàn này, mình đã có bài nói về việc cha mẹ ko hạnh phúc sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con cái. Ko phải cứ đầy đủ bố mẹ là tốt cho con. Nếu bố (hoặc mẹ) ko tốt thì làm sao con có thể tốt được?
    Mình khuyên chủ topic nên nghĩ đến bản thân mình và con mình trước. Nếu để thay đổi, hãy nghĩ ra cách nếu bạn ko thể nói. Chẳng hạn, để cho anh ta chăm con 1,2 ngày, tự lo việc nhà vài ngày. Bạn có thể đi đâu đó 1,2 ngày, để xem anh ta xoay xở thế nào?
    Đàn ông ko chăm lo cho vợ là thằng đàn ông hẹn hạ. Mình nghĩ thế. Những thằng như thế cũng sẽ ko mạnh mẽ gì nếu bạn có thái độ cương quyết.
    Còn đối với gia đình nội hay ngoại, theo mình, khi đã lập gia đình riêng tức là mình đã trưởng thành, phải tự giải quyết chuyện của mình. Gia đình có chăng cũng chỉ là tham khảo.
    Chúc bạn sớm vui trở lại.
  3. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sang pic kia thì gặp cô vợ dở hơi. Sang đây hình như ông chồng không ổn. Haizzzzzzzzzzzzz!
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    lạ thật,sao có những ông chồng kì quặc đến không ngờ
  5. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chồng em cũng hơi giống với chồng chị chủ 2pic này, mọi người bảo phải nói chuyện với nhau, ko được chỉ cứ hy sinh, chịu đựng... em cũng biết thế nhưng chẳng biết phải nói làm sao, phải đấu tranh thế nào nữa. chồng em coi chuyện vợ làm việc nhà là đương nhiên, ngày xưa yêu nhau chồng e còn vào nấu cơm cùng vợ (những ngày này thật đẹp đẽ làm sao). từ ngày cưới về, lại có bố chồng ở đấy nữa nên chồng e tuyệt đối ko làm gì, a ấy coi việc rửa bát, đổ rác... ko phải là việc của đàn ông, dù rằng em hỏi lý do thì cũng ko nói được, chỉ đơn giản là ko làm thôi. Nhưng biêt làm sao để thay đổi cả tính cách con người được, bởi nó đã ăn sâu vào trong máu người ta, đã là cuộc sống bình thường của ng ta rồi. nhà chồng e chỉ có 2 bố con sống với nhau thôi, nhưng chồng e tuyệt đối ko làm gì, tất cả là bố phục dịch từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... đến khi cưới nhau bố chồng e cũng vẫn làm (cả việc nấu nướng khi em đi học về muộn hay là đóng cái giá, kê cái tủ..) em góp ý với bố chồng là để cho chồng em làm cho quen thì lại còn bị lườm nguýt nữa. giờ thỉ làm tnào mà thay được chứ, chỉ tự trách mình đã đâm đầu vào đây thôi. dù chồng em là một người tốt, ko cờ bạc rượu chè trai gái gì cả
  6. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của bạn thì có nhiều nguyên nhân lắm, có thể hai bạn trược khi cưới nhau chưa tìm hiểu kỹ, tình yêu chưa được mặn nồng lắm, hay ông chồng của bạn bị áp lực từ gia đình vì nguyên nhân bố mẹ, hoặc trước khi cưới bạn anh ấy đã có mối tình trước còn lưu luyến mặn nồng cô gái kia cứ muốn sống cùng anh ấy dần anh ấy cũng thấy thích; cũng có trường hợp là chồng của bạn có bồ nhí....mình chỉ nói vậy thôi bạn đừng buồn! Mình sẽ giúp bạn giải quyết tìm hiểu rõ nguyên nhân một khi bạn thấy cần thiết. Hãy liên hệ với tôi:
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần

    [​IMG]
  7. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mấy bạn cũng có bài gần đây... giận/hận/... chồng. Như bạn rangkhenh123 trong bai viết ra cho nhẹ lòng, rồi bạn gì thất vọng...

    Các bạn đều mắc một điểm là yếu đuối- quẩn quanh - không biết cái gì là chính- phụ để rồi LÀM KHỔ MÌNH. Và về sau sẽ làm Khổ con mình.

    Chồng chỉ là phụ thôi. Vợ cũng vậy. Bạn gì nói, không muốn để con thiếu cha, nhìn ảnh cha.... Nếu bố nó mà CHẤT LƯỢNG KÉM thì tắt phim đi thôi chứ còn gì nữa. Kéo dài làm gì cho khổ cả HỌ lẫn MÌNH.

    Phải như diễn viên Kim Hiền nuôi con một mình. Tôi đọc tin trên báo, phục cái hội nghệ sĩ lấy 2-3 đời chồng hay nuôi con một mình như Hà Kiều Oanh, Phương Thanh, Kim Hiền. Tất cả bọn họ đứng vững được đều mạnh mẽ như vậy. Họ đều có điểm chung là Khôn như rận, và mạnh mẽ.

    CON MÌNH mới là chính. Bố mà không tốt, không có cũng chẳng sao cả. Trong một cuộc khủng hoảng, phải biết kẻ ra một đường gọi là Base Line/ Bottom Line. Tức là trường hợp tồi tệ nhất sẽ ra sao. Nếu chập nhận được thì okey đi. Nếu bạn đảm bảo bạn giữ được con bạn không đến mức đi bụi nếu thiếu bố nó, thì bạn nuôi con một mình đi. Chứ cứ để mình bị thiệt thòi, rồi lên đây nghe khổ quá.

    Tất nhiên, những điều tôi nói chỉ là... Lý thuyết thôi.
  8. nicekid272

    nicekid272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc dòng chia sẻ của bạn, mình thật sự khuyên bạn nên giành thời gian thử thách thêm 1 năm hoặc 6 tháng nữa đối với chồng bạn.
    Bởi vì bạn giống hệt trường hợp của mẹ mình, bao nhiêu khó khăn vất vả mẹ lo hết, còn bố thì lười lắm.
    Đứng ở vị trí là 1 người con, mình ước là mẹ mình chia tay và sống 1 mình thì mẹ mình sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều.
    Thật lòng đó, vì bjo bạn còn trẻ, mới 1 con, bạn làm gì cũng được, nếu sau này bạn có tới 2-3 đứa, thì bạn ko thể làm theo ý mình được nữa.
    Cha mẹ sinh mình ra để mình được sống cuộc sống của mình, đúng là mình cần phải lo cho con mình nhưng mình cũng là con của cha mẹ mình,
    và cha mẹ mình sẽ ko thể hạnh phúc nếu thấy mình héo mòn đi trong 1 cuộc sống chỉ có chịu đựng thì nhiều và niềm vui duy nhất là từ con cái.
    Sau này con bạn lớn lên chúng sẽ có cuộc sống riêng của chúng, còn lại mình bạn trơ trọi với 1 ông chồng chẳng bao giờ quan tâm bạn ốm đau, hay giúp đỡ bạn gì cả, bạn lại càng ko thể chia sẻ với ông chồng đó cho vơi bớt nỗi cô đơn tuổi già , điều mà những người già thực sự cần.
    Đó là viễn cảnh của bạn nếu bạn sống với 1 ông chồng như thế, vì đó chính là những điều mà mẹ mình trải qua.
    Mình đã lập gia đình rồi và nhìn mẹ mình rút ra 1 kinh nghiệm xương máu là : chỉ có mình là người yêu bản thân mình nhất, chả có ai có thể yêu hộ mình.
    Vì vậy nguyên tắc gia đình ngay từ đầu mình rèn luyện cho chồng mình là : 2 người cùng làm, 2 người cùng quyết, 2 người cùng chịu.
    Đàn ông nó cũng như cái cây, bạn sẽ được hưởng bóng mát , trái ngọt hoặc là toàn nhận cành gãy, lá khô, phân chim... tùy vào cách bạn uốn nắn nó.
    Trong quá trình đó, quan trọng nhất luôn phải là suy nghĩ yêu bản thân của bạn.
    Như mình đây, mình là phụ nữ có học hành đàng hoàng, do vậy mình luôn tự nhủ là phải công bằng, mình sẵn sàng chia tay nếu đối phương quá tệ, vì cuộc sống quý giá này là do cha mẹ mình ban tặng và nâng niu, mình sẽ phải sống 1 cách tuyệt vời nhất, ko bao giờ mình để cho mình phải khổ cả.
    Như vậy chính là cách cảm ơn tốt nhất đến cha mẹ mình, cách dạy tốt nhất cho con mình về việc làm người.
    Và hiện tại, gia đình của mình cũng đang đi đúng theo hướng mà mình mong muốn.
    Do vâyh, Thay đổi dù kết quả thế nào thì cũng còn tốt hơn tình trạng ôssin của bạn hiện nay.
    chúc bạn hạnh phúc
  9. shopphongthe

    shopphongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!đọc bài của bạn mình thấy bức xúc thật đấy, cứ như mình là người trong cuộc vậy!vậy bạn sống như thế và tiếp tục sống như thế vì bạn yêu chồng ah?~X~X~X~X
  10. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói thật mình cực kỳ mệt mỏi, chồng đi công tác vắng, một mình bên con, định lướt web chút xíu rồi đi ngủ, nhưng đọc đc tâm sự của bạn, mình thật ko đành lòng, bạn cho phép mình nói vài câu
    Qua các bài viết của bạn, tớ thấy bạn là người yêu chiều chồng tới mức nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nhịn của bạn ko lớn, bằng chứng là bạn đã lên đây tâm sự với mọi người, bạn đã rất chán nản, nhưng cái gì cũng có cách giải quyết, vấn đề là tìm cho ra cách mà thôi.

    Đầu tiên, bạn nên tự trách mình, hiện tại của bạn do chính bạn chọn lựa và xin nói thẳng, sự lựa chọn của bạn là hoàn toàn sai lầm và đag gây hậu quả cho chính bạn (mình ko nói bạn chọn nhầm chồng nhé, chồng bạn có thể cải thiện đc đấy). Như bạn nói ở bài đầu tiên, bạn có thể vì yêu thương chồng, không muốn chồng vất vả nên ngay từ khi lấy nhau bạn đã tự mình làm tất cả mọi việc, dù bạn mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng làm hết, điều này cực kỳ sai lầm; vô hình chung bạn đã tạo cho chồng thói quen ko phải lo lắng tới việc nhà, vợ đã lo hết rồi và sau này cứ ung dung hưởng thụ. Những bạn nào chuẩn bị lấy chồng hãy thấm nhuần câu KO ĐƯỢC TẠO THÓI QUEN XẤU CHO CHỒNG, LUÔN PHẢI DẠY CHỒNG TỪ THUỞ CÒN THƠ, hêhe

    Cách giải quyết của mình này, chỉ là giải quyết về phía bạn, cho bạn đỡ buồn thôi, còn việc cải thiện chồng bạn phải tự làm
    - Về việc chồng chê bai vợ trong vấn đề nấu nướng: bạn hãy mua sẵn thức ăn ở chợ, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít, đừng vì gánh nặng kinh tế mà nhụt chí. Chồng hỏi thì bảo "em chỉ có từng đó tiền thôi, em nấu anh luôn chê bai là ko ngon miệng, em vừa mệt mỏi, vất vả làm, lại còn bị càu nhàu, thôi em đi mua cho tiện", vừa đỡ mệt cho bạn, vừa cho chồng khỏi nói. Đàn ông chỉ ăn đc mấy bữa hàng ăn sẵn thôi,sau mấy ngày sẽ ko nuốt nổi, đặc biệt là mua sẽ đắt ==> ko đủ lượng thức ăn cho 2 cậu cháu, thằng cháu mà ko dám ăn thằng cậu sợ ngay. Lúc nào chồng động viên bạn nấu ăn thì hãy làm lại, lúc đấy đố mà dám nói gì
    - Việc nhà cái gì cần hãy làm, ko cần thì thôi, ví dụ bạn ko cần hầu thằng cháu, giặt giũ dọn dẹp cứ để nó làm, nó ko làm ko có cái gì để mặc thì kệ nó, nó lấy áo quần của cậu đi nữa cũng để cho cậu cháu nó làm. Bạn chỉ nên giặt đúng quần áo của con, của mình và những bộ chồng thay ra thôi (cái này bạn nên làm hàng ngày khoảng 30' cho dễ quản lý, đừng để ứ đọng thằng cậu bênh thằng cháu bao che cho nhau mình ko quản đc). Nhà cửa con bày ra thì dọn, còn thằng cháu bày ra thì bạn cứ gom vào 1 góc (chỗ nó học ý, cứ vứt tất vào đấy)
    - Về vấn đề thằng cháu: bạn nên nói thẳng với cháu trước mặt chồng bạn: cháu lớn rồi, mợ còn phải chăm em, nên cháu ở đây ngoài lúc học phải làm việc nhà giúp mợ, lúc mợ làm việc nhà phải giúp mợ trông em. rồi bạn phân công cho nó: tự giặt quần áo, dọn dẹp đồ dùng cá nhân.... (nhớ là chỉ phân việc liên quan đến nó, của nó thôi nhé). Nếu chồng bạn tỏ thái độ thì bạn cũng nên nói thẳng luôn là bạn rất khó chịu khi nó chỉ nằm ăn rồi để bạn hầu, nếu anh ko thích cháu anh phải làm thì anh dành thời gian giúp đỡ em, nếu ko em vẫn mặc kệ, em ko thể vừa chăm 2 bố con anh vừa hầu thêm cháu nữa
    - Về vấn đề gia đình chồng, thiết nghĩ một năm bạn chỉ về 1 lần, nếu cố đc thì hãy cố gắng, nếu ko, về quê bạn cứ lấy cớ say xe, ốm, mệt mà nằm nghỉ, ai nói kệ cho nói, đừng vì muốn làm dâu hiền vợ đảm mà khổ cả đời. Thử 1 lần trốn về hoặc chỉ về 1, 2 ngày xem sao. nếu bạn có việc ở công ty, hãy lấy cớ đó mà ko về, nếu ko có việc thì tạo ra việc cho có, vài lần là quen ý mà (cái này là tự tạo thói quen có lợi cho mình)
    - về chồng bạn, thỉnh thoảng nhờ anh ta làm việc nhà, những việc đơn giản như phơi quần áo vào những ngày nghỉ vì bạn đau lưng :P (bạn giặt rồi cứ để đó), dành thời gian nói chuyện với anh ta, để anh ta biết nỗi vất vả của bạn, bày tỏ tế nhị việc nếu anh ta cùng làm với bạn, bạn sẽ rất hạnh phúc, nếu con gái bạn đủ lớn, hãy lôi kéo nó vào....
    Rất rất nhiều cách, bạn hãy tự cho mình cơ hội khám phá bản thân và cho chồng cơ hội thay đổi :-* CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
    PS: Tất cả cách trên của tớ bạn phải có tinh thần thép mới thực hiện đc đấy, cố lên nhé, chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này