1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi, sao... xa lạ quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wenxin, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wenxin

    wenxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, sao... xa lạ quá!

    Tôi sắp gặp lại anh nhà tôi sau nhiều tháng không gặp mặt, cũng có gọi điện, nhắn tin, chát chít, webcam vài lần trong suốt thời gian qua song điều đó chả nói lên cái gì cả.

    Chúng tôi trải qua rất nhiều sóng gió và khổ cực trong cuộc sống mới có được một gia đình ổn định và hợp lý như bây giờ. Đôi khi cả hai vợ chồng cũng bị người ngoài quyến rũ mất một vài tháng song đều tự biết điều chỉnh để quay về với gia đình và không làm tổn thương đến người kia. Giá mà cứ thế rồi sống đến già thì cũng chả có gì đáng phàn nàn, dự định trước mắt là chúng tôi có thể sẽ đẻ thêm một đứa con nữa, hoặc gom tiền sửa nhà, hoặc mua thêm cái xe máy tốt hơn.
    Nhưng càng gần đến ngày gặp nhau thì tôi càng lo lắng, lúc nào cũng lo lắng không hiểu khi tôi và anh nhà tôi gặp nhau, sau bao lâu xa nhau, thì sẽ thế nào đây? Tôi sợ là tôi sẽ do dự khi phải hôn anh ấy, sẽ rất ngượng khi phải cởi quần áo và vào giường, giả vờ là một người vợ rất khao khát, rất nhớ nhung chồng. Song nếu tôi không thể hiện tốt những thái độ đó, hẳn gây nên phản ứng gay gắt ở anh ấy. Anh ấy sẽ cho là tôi đang có người khác, nếu miễn cưỡng với anh ấy thì đừng xxx còn hơn.

    Tôi cũng sợ trong thời gian qua anh ấy có thể phát sinh quan hệ với ai đó, có thể có nguy cơ nhiễm các bệnh ********, nên tôi rất muốn đề nghị anh ấy khi quan hệ với tôi sử dụng BCS. Tôi muốn tự bảo vệ tôi, ít nhất là cho đến khi xác minh được anh ấy có "đủ an toàn" hay không, song nói ra thật khó.

    Tất cả các nguyên nhân đó làm tôi không hề có một chút ham muốn nào cả, và càng ngày càng thấy lo lắng về việc mình có thể lại phải quan hệ chăn gối với chồng. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cảm giác của tôi, vì sao tôi lại thế này? Lại suy nghĩ thế này? Lại lo sợ hoặc buồn bã vì những điều này? Tôi không hiểu tôi bây giờ khác gì với tôi của một năm trước? Chắc chắn là không khác gì, thế thì tại sao tôi lại nghĩ đến ngày gặp nhau với cảm giác mất an toàn, ghê ghê như kiểu mình sẽ phải làm việc quan hệ với một người đàn ông lạ ấy!

    Tôi liệu có phải là bị mắc bệnh lãnh cảm rồi không? Hay là người ta bảo "xa mặt cách lòng", (nhưng tôi không nghĩ tôi là người hời hợt như thế.) Các bạn có biết "liều thuốc" nào giúp tôi có thể "nồng nhiệt" trước mặt anh ấy hoặc giải quyết được vấn đề trước mắt của tôi? Xin cảm ơn rất nhiều.


    Được wenxin sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 07/08/2004
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cho cái này lên topic tư vấn miễn phí ở trên, có chị Pháo Hoa, anh Vịt đói và cô Mard lúc nào cũng sẵn lòng giải đáp.
  3. mystery__man

    mystery__man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa lập gia đình nên chỉ khuyên bạn thế này : ko nên làm bất cứ việc gì mà bạn cảm thấy miễn cuỡng , vì cái cảm giác chán ghét sẽ đeo đẳng bạn mãi mà khó gột rửa đuợc .
    Nếu là tôi , tôi sẽ nói là : anh ơi , em muốn sống lại cái thời 2 đứa mình yêu nhau , em muốn anh cưa em giống như hồi xưa .
    Thực ra nói thế đê tìm kế hoãn binh , nếu ko anh chồng sẽ đòi QHTD ngay mà bạn lại chưa muốn
    Hai bạn đi ăn tiệm , đi chơi v.v. nhằm hâm nóng tình cảm của bạn
    Còn chuyện bao cao su thì vô cùng dễ dàng , con gái có hàng ngàn lý do tế nhị nhằm để từ chối QHTD . Nếu bạn muốn chiều chồng thì nói rằng : em đang trong thời kỳ đặt thuốc trị nấm nên bác sỹ bảo khi QHTD người chồng cần phải đeo bao cao su nhằm tránh bị lây , nếu ko thì sẽ rất khó chữa dứt nấm . ( Nấm thì tự dưng mà bị , chẳng vì lây của ai cả - thấy sách nói thế )
    Rồi lựa hôm nào đẹp trời , bảo chồng đưa đi bạn khám sức khoẻ ( cho bạn ) , lúc đến nơi bạn bảo tiện thể anh cũng khám thử luôn
    Tôi là boy nên chỉ biết nói thế thôi , vì nếu vợ tôi nói như thế , tôi sẽ dễ dàng chấp nhận . Tóm lại nên thoả thuận 1 cách tế nhị những vuớng mắc mà 2 nguời gặp phải
    Chúc bạn vui vẻ
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nhanh chóng tìm cho mình một tình nhân, việc nghĩ mình sắp quan hệ ******** với người mới khiến bạn cảm thấy hưng phấn và kích thích hơn. Sau khi quan hệ vài lần với tình nhân mà có cảm hứng rồi thì chồng về là vừa.
    Bệnh của bạn tôi nghĩ do lâu ngày không quan hệ nên thành lãnh cảm thôi. Đáng ra lúc vắng chồng, bạn duy trì thỉnh thoảng giả quyết một cái thì đâu đến nỗi này
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    KHuyên người ta thế này bằng phá hạnh phúc của người ta! KHiếp quá
  6. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải làm như vậy để giữ gìn thăng bằng sinh lý. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, đôi bên có thể thoả thuận không xâm phạm vào việc khác của nhau, không có chuyện gì sâu sắc. Bạn có thể chọn người đứng đắn, đã có gia nhờ anh ấy giúp đỡ.
    Tôi đã từng vào trường hợp như bạn, và người bạn học của tôi đã giúp tôi mỗi tháng một lần. Sau khi chồng tôi đi bảo vệ luận án về, tôi và người bạn ấy không làm chuyện đó nữa. Tôi thấy không có gì là tội lỗi cả.
  7. Nhat_Minh

    Nhat_Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng vào trường hợp như bạn, và người bạn học của tôi đã giúp tôi mỗi tháng một lần. Sau khi chồng tôi đi bảo vệ luận án về, tôi và người bạn ấy không làm chuyện đó nữa. Tôi thấy không có gì là tội lỗi cả.
    lăng loàng!
    l
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mấy em bé mới lớn vào nói chuyện tỏ vẻ chút ấy mà, giận dữ làm gì cho nhức đầu.
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không để lại số điện thoại luôn, cho em nó tiện liên lạc.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn, có vẻ như hai vợ chồng bạn đã có chút dạn nứt và mất đi ít nhiều lòng tin vào nhau. Kể ra thì cũng khó thật đấy.
    Bạn có thể làm theo sự góp ý của Mystery_Man, tôi thấy cũng ổn.
    Nếu là tôi, chắc tôi sẽ quyên góp hết chút lòng tin còn lại của mình và cố thử tin anh ta một lần nữa, bằng cách đặt một câu hỏi thẳng thắn : "Hãy cho em biết anh có quan hệ với ai khác trong thời gian mình xa nhau không ? Anh thấy cả hai đứa có nên đi kiểm tra sức khỏe lại không, vì có thể bọn mình còn muốn có thêm em bé... ?"
    Tôi có cảm giác là vợ chồng bạn cần được bắt đầu lại từ đầu. Thật là khó, phải không bạn.
    Chúng tôi cũng có đôi lần sống xa nhau, tôi đưa con đi về ngoại chơi mỗi lần tới gần 4 tháng. May mắn là tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu lòng tin vào chồng hay chính mình.
    Chả nhẽ phải nói ra đây cho mấy cái bác hư trên kia rằng, đàn ông cũng có thể tự thoả mãn về... cái đó trong một thời gian ngắn thiếu vợ, chứ đâu nhất thiết phải ngoại tình ???
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 09/08/2004

Chia sẻ trang này