1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi, sao... xa lạ quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wenxin, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lập gia đình nhưng cũng mon men vào xem tý các anh chị có gia đình vui thế nào
    Em cũng có cảm giác giống chị wenxin vì người yêu em ở xa, cả 1-2 tháng mới gặp nhau, thông thường thì cũng nhớ và mong gặp anh, nhưng đến gần ngày đó thì lại không háo hức và có cảm giác xa lạ ... Em cũng chẳng biết làm gì hơn là vô tư, nói rõ là, "sao em hết ... mong anh như trước rùi,mong quá hoá bão hoà mất". Và anh ấy cũng thông cảm, nhẹ nhàng, nhưng phải nửa ngày em mới thấy yêu ... lại.
    Nhưng trường hợp chị wenxin chắc sẽ nghiêm trọng hơn tý vì chẳng phải chuyện trẻ yêu nhau, hò hẹn. Em thiết nghĩ, chị hơi lung lay niềm tin về chồng, nhưng nếu hỏi thẳng
    "Hãy cho em biết anh có quan hệ với ai khác trong thời gian mình xa nhau không ? Anh thấy cả hai đứa có nên đi kiểm tra sức khỏe lại không, vì có thể bọn mình còn muốn có thêm em bé... ?" (như chị wildpony)
    thì e rằng sẽ chạm tự ái anh ấy, đàn ông tự ái thường rất cao mà . Em nghĩ điều quan trọng nhất trong gia đình là niềm tin, có lẽ cách chia xẻ nhẹ nhàng tế nhị để hoãn binh, và để tìm lại cảm giác vẫn tốt hơn.
    Còn như aleXmaX
    Đúng là phải làm như vậy để giữ gìn thăng bằng sinh lý. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường, đôi bên có thể thoả thuận không xâm phạm vào việc khác của nhau, không có chuyện gì sâu sắc. Bạn có thể chọn người đứng đắn, đã có gia nhờ anh ấy giúp đỡ.
    Tôi đã từng vào trường hợp như bạn, và người bạn học của tôi đã giúp tôi mỗi tháng một lần. Sau khi chồng tôi đi bảo vệ luận án về, tôi và người bạn ấy không làm chuyện đó nữa. Tôi thấy không có gì là tội lỗi cả.
    hix, có thể đối với vài người, chuyện giải quyết sinh lý không quan trọng, ngoại tình hay tìm cảm xúc gì đó, (và cả đổi vợ đổi chồng) em cũng nghe và biết nhiều. Nếu chị cho như vậy, là bình thường. Liệu như chồng chị cũng đi giải quyết chỗ khác, chị nghĩ thế nào? Nếu trả lời là "vô tư", thì có lẽ đó chỉ là cách giải quyết của chị và hình như không phù hợp với hoàn cảnh chị wenxin đưa ra.
    Chúc chi wenxin vững niềm tin với chồng, và 2 anh chị mau chóng vui vẻ
  2. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết khéo quá! Cái đoạn thứ 2 khi đọc lên, tôi cứ tưởng tượng đến một mái ấm gia đình khá hạnh phúc, một cuộc sống "ổn định và hợp lý" sau khi đã "trải qua rất nhiều sóng gió và khổ cực" chẳng phải là một kết quả khá tích cực và bền vững sao?
    Cái khéo của bạn là đưa ra một hình ảnh ban đầu rất đẹp để dẫn dắt mọi người đến một tình huống nằm ngoài hình ảnh đó. Đọc bài của bạn, khó ai có thể cưỡng lại cái ý muốn tư vấn cho bạn về vấn đề "lãnh cảm", về "quan hệ". Nhưng thực ra, cái đó đâu phải là cái bạn cần, phải không?
    Mà đọc những dòng tâm sự của bạn, nếu giả sử tôi là người chồng được nhắc đến, chắc tôi sẽ buồn lắm lắm. Hai vợ chồng đã từng đầu gối tay ấp bấy lâu, nay lại có cảm giác "rất ngượng" đến độ phải "giả vờ" thì quả ... buồn quá. Tình yêu giữa hai người, mà đúng hơn là từ bạn tới chồng bạn, có lẽ không còn nữa. Thay vào đó là cái nghĩa vụ. Nếu chồng bạn biết bạn phải "giả vờ" với anh ấy, có lẽ sẽ như một cái tát đối với anh ấy. Tình cảnh vợ chồng mà đến mức này, có lẽ chia tay còn tốt hơn. Cứ nghĩ đến cảnh phải sống với nhau thêm vài chục năm, bên cạnh một người như xa lạ như vậy, là thấy sợ quá, chẳng khác gì địa ngục.
    Khi tình đã hết, khi nghĩa đã cạn, sống với nhau còn có ý nghĩa gì? ..................................................
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy em ạ, với vợ chồng chị, dù anh và chị thỉnh thoảng cũng xa nhau rất lâu nhưng chị chưa bao giờ phải nghĩ tới chuyện dùng bao cao su khi quan hệ với chồng ( chưa bao giờ dùng bao cao su ! ), chị cũng không bao giờ lo sợ anh ấy quan hệ với ai và có đem bệnh gì đó về không... Bởi vì vợ chồng chị tin tưởng nhau tuyệt đối. Sở dĩ ở trên chị đưa ra giải pháp như vậy là vì Wenxin có cho biết vợ chồng chị ấy đã "có vấn đề" và mất lòng tin vào nhau, chứ không phải chỉ mắc chứng lãnh cảm mà mọi người thường nghĩ là một vấn đề sinh lý . Bệnh lãnh cảm là do tâm lý gây nên chứ không phải bộ máy sinh dục lâu ngày không hoạt động thì sẽ không còn khả năng hoạt động trở lại.
    Cũng chả ai muốn phải phang cho chồng một câu hỏi như vậy, nhưng có lẽ trong trường hợp đó, thái độ thẳng thắn ( dù rất khó lúc ban đầu ) nhưng sẽ mở ra một cái nhìn mới về những ngày trong tương lai ( hy vọng là tươi sáng )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 10/08/2004
  4. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ko có lửa thì làm gì có khói. Chắc phải có một lý do nào mới khiến wildpony ko tin tưởng chồng mình chứ nhỉ. Mà nếu vậy thì nên đi khám cho khỏi lo. Còn đến như Bonbon có những đợt xa bf có 1 tháng thôi đến lúc gặp mặt cứ thấy lạ hoắc như là bf của ai ấy . Nhưng mà thế cũng hay chứ sao, tự dưng lại có cảm giác mới lạ trong mắt nhau .
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị tôi cảm nhận một nỗi day dứt, một nỗi buồn khó tả mà chị đang một mình trải qua.
    Thường thì phụ nữ chúng ta coi chuyện quan hệ sinh lý không phải là một nhu cầu thiết yếu của của sống, (điều này khác với nam giới, xa vợ vài tháng là họ cảm thấy rất khổ sở đó là do chồng tôi và một vài người bạn trai kể cho tôi nghe như thế) mà phụ nữ thường coi trọng tình cảm hơn và chính tình cảm dẫn dắt đến hành vi ********. Cho nên tôi nghĩ rằng sinh hoạt ******** ở nữ giới phải được bắt nguồn từ việc khao khát được yêu thương.
    Câu chuyện chỉ kể ở trên cứ ám ảnh tôi suốt mấy ngày nay, tôi đọc rồi định viết trả lời cho chị xong lại thôi. Tôi nghĩ chị không hề bị lãnh cảm đâu mà như chị đã nói "xa mặt cách lòng", cả chị và anh đều đã tự đánh mất lòng tin với chồng/vợ của mình và với chính bản thân mình nữa. Nếu không có "đôi khi cả hai vợ chồng cũng bị người ngoài quyến rũ mất một vài tháng song đều tự biết điều chỉnh để quay về với gia đình và không làm tổn thương đến người kia" thì sẽ không có chuyện nghi ngờ lẫn nhau. Những điều tưởng như không làm tổn thương đến ai ấy đã làm xa thêm khoảng cách vốn đã xa của hai người rồi.
    Không biết tôi có nói sai điều gì hay không, nhưng tôi nghĩ, ếu chị vẫn muốn duy trì một gia đình thực sự thì chị phải biết đặt niềm tin vào chồng. Hãy xoá mọi nghi ngờ đi và chuẩn bị tâm lý để đón nhận tình cảm của chồng mình. Bên cạnh đó chị vẫn chuẩn bị các biện pháp an toan cho chị, thiếu gì cách để nói với chồng mình về việc mình muốn sử dụng BCS cho những lần quan hệ sau khi anh trở về mà không cảm thấy yên tâm về bệnh tật có thể sẽ đến. Nếu phải đóng kịch một chút để cuộc sống hạnh phúc hơn thì chả có gì xấu hổ cả.
    Luôn tiện kể cho chị và mọi người nghe câu chuyện của tôi vậy. Năm 1993, chồng tôi có dịp đi công tác ở Thái Lan gần một tháng, thời điểm ấy TL đang nổi tiếng nhất ĐNA về bệnh sida nên tôi cũng lo lắng lắm. Mặc dù biết tính chồng mình nhưng vẫn lo, biết đâu đấy... đàn ông mà! Thế nên ngày anh trở về, lần "gặp gỡ" đầu tiên ấy tôi đã chủ động tự tay giúp anh "mặc áo mưa" và sau đó cũng tự mình "tháo áo mưa" giúp anh. Việc tôi làm khiến anh cảm động lắm mà không hề biết rằng tôi đã "lén" mang đi kiểm tra!!! Vậy đấy, đôi khi cuộc sống là một vở kịch.
    Vài dòng linh tinh, chúc chị sớm tìm lại được cảm giác yêu thương từ chồng mình.
  6. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị quả nhiên là tinh vi ! Tuy nhiên, chắc chắn là phải dùng công nghệ phát hiện HIV của thế kỷ 22 mới có thể phát hiện ra được HIV trong người chồng chị nếu có (giả sử thôi, đừng sợ). Vì với công nghệ hiện tại, phải sau khi bi nhiễm 6 tháng (thời gian cửa sổ, không thể phát hiện được) mới có thể phát hiện ra được. Vì vậy, giả sử như chồng chị đi chơi & bi tai nạn thật thì thật ra phương pháp của chị chỉ hại chính chị mà thôi vì sau khi kiểm tra chị sẽ thấy yên tâm chơi mà không mặc áo mưa. Sự khôn ngoan nhiều khi như con dao có 2 lưỡi vậy đó. Các bà muốn an toàn thì phải kiêng hoặc quan hệ an toàn trong suốt 6 tháng đầu sau khi chồng trở về. Sau đó kiểm tra mới chính xác được các bà khôn ngoan á .
    Thật ra ở đời, lòng tin mới là cần thiết. Không có sự khôn ngoan nào đảm bảo an toàn được đâu.
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên trong cuộc sống niềm tin là cần thiết lắm chứ, nhưng sức khoẻ cũng cần lắm, có sức khoẻ mới có thể duy trì được niềm tin chứ.
    Bạn đừng dùng từ tinh vi, mà là tinh quái! Đấy là từ mà chồng tôi đã dùng đó. Chắc bạn cũng biết, ngoài HIV vẫn còn một số bện XH khác nữa đấy chứ, mà những bệnh ấy thử có thể biết ngay được thôi. Tôi thử chỉ là để thử thôi, một cách để làm an lòng và tăng thêm niềm tin thôi. Bởi vì tôi đã không đến nhận kết quả xét nghiệm. Hì hì, vậy đó. Vì tôi nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi và anh cùng chết âu đó cũng là ý trời! May mắn cho tôi, hơn mười năm nay vẫn bình yên.
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng. Nhưng nếu có cả hai vừa có lòng tin, vừa có sự khôn ngoan thì chắc là tốt hơn nhiều đấy.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tr...ời ơ...i... !Đề nghị đồng chí bon_bon... đeo kiếng vào và đọc kỹ trước khi thảo luận nhá. Vợ chồng wildpony đâu có vấn đề gì đâu ??? Câu chuyện trên là của Wenxin mà ???
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sorry wildpony hén , lúc đó chắc buồn ngủ quá nên lộn.

Chia sẻ trang này