1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi, sao... xa lạ quá!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wenxin, 07/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aleXmaX

    aleXmaX Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú Tang này, chú hơn ba mươi chứ mấy. Chị nói với chú thế thôi, chị biết chú, nhưng chú không biết chị. Chả cần tranh luận tuổi tác ở đây làm gì
    Bây giờ là giải quyết vấn đề, làm thế nào để bạn kia có lại cảm giác với chồng. Với một bác sĩ tâm lý, họ sẽ dùng cái gì trong trường hợp này. Diễn thuyết về lương tâm ư? Thế thì việc ******** càng trở nên khó khăn hơn mà thôi
    Tôi đưa ra giải pháp của tôi, bạn nào không thích thì đừng dùng. Nhưng hãy nhìn nhận cho kỹ, đó cũng là một giải pháp.
    Còn chuyện của tôi, tôi dám nói thẳng và thật, tôi ngoại tình tạm thời chỉ vì nhu cầu sinh lý. Tôi không để dây dưa, lấn át sang việc khác.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có tý chuyện *** là cả lũ ruồi bâu vào, mất hết cả vẻ đẹp tự nhiên. Thôi tớ rút.
  3. wenxin

    wenxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi định đầu tiên sẽ làm theo cách của bạn ngan-cach, một biện pháp tương đối tâm lý, song tôi chưa bao giờ giúp chồng sử dụng BCS nên không biết trong lúc xúc động có lộn ngược cả nó ra không.
    Việc tìm một giải pháp tình thế cho những lúc cần kíp như Alexmax tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến. Song lúc một thân một mình tôi chỉ thèm một người bạn trai trên mức bạn thân, có thể cầm tay, có thể ôm nhau, có thể nằm bên nhau để chia sẻ cảm giác không cô đơn, song không có chuyện quan hệ quá giới hạn. Cái "muốn" của tôi nó dường như phi lý, chắc chả có người đàn ông nào chấp nhận chỉ là cái gối ôm mà thôi, họ lập tức biến mình thành cái đệm của họ ngay. Nên cuối cùng tất cả chỉ dừng lại trong việc tưởng tượng.
    Tôi nhận được nhiều lời gợi ý về việc "chia xẻ cảm xúc chăn gối" từ bạn, từ sếp, từ người quen, thầy giáo và tôi cự tuyệt chỉ vì tôi sợ bị mang tiếng, vả chăng, mười mấy năm học dưới mái trường XHCN đã dạy tôi nói "Không!".
    Tôi lại phải đi rồi, 2 hôm nữa tôi sẽ lên mạng và viết tiếp ý nghĩ của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý tận tình chỉ cho tôi biết nên làm thế nào.
  4. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không phải do học ở dưới máy trường này, trường nọ mà như vậy. Ở đời đàn bà có rất nhiều loại. Có những người chỉ có thể cho người mình thương yêu nhất đụng chạm vào chỗ ấy của mình, có những người sẵn sàng quan hệ với bất kỳ ai để thoả mãn cảm giác, có những người lại có thể quan hệ được với nhiều người ngoài chồng mình nhưng có chọn lựa hơn đó là phải là những người họ có cảm tình (dù không yêu). Đàn ông cũng vậy thôi, có những người cả đời chung thuỷ (có thể hiếm, nhưng có), có những người chỉ cần ra khỏi nhà là chơi đĩ điếm, ngoại tình ... Không phải XHCN mới vậy, phương Tây cũng có rất nhiều người chung thuỷ (sau khi cưới), cũng có nhiều người ngoại tình.
    Điều bạn lo là chồng bạn ở nước ngoài nên có thể quan hệ với người khác cũng không phải là không có lý. Xa nhau lâu ngày tất nhiên nảy sinh nhu cầu cần giải quyết. Có nhiều người chọn thủ dâm là cách giải quyết (nếu chồng bạn chọn cách này thì rõ là tuyệt nhất), có nhiều người chọn đi chơi điếm là cách, có những người lại chọn cách tìm ******** lâu dài để giải quyết (cái này cả đàn bà & đàn ông chứ không phải chỉ các ông đi nước ngoài xa vợ mới làm vậy đâu nhé). Tuy nhiên, mặc dù cái khả năng có quan hệ với người khác là có, nó cũng tuỳ tính nết từng người. Cái này chỉ có bạn mới hiểu được chồng bạn.
    Cái vấn đề bạn mắc phải (không phải tình yêu, cảm xúc, mà là lo sợ về bệnh TD) chỉ đơn thuần là vấn đề tâm lý mà thôi. ở nước ngoài có cái gọi là tự do TD hơn ta một chút, nhưng điều đó không hề có nghĩa là trai gái nhìn thấy nhau là vật nhau ra giải quyết. Vả lại, ngay cả khi chồng bạn ở VN đi nữa thì nếu anh ta là người có nhu cầu thèm cái "của lạ" anh ta cũng vẫn cứ đi chơi được (vì cái này ở VN bây giờ đâu có kém nước nào đâu). Mà việc đi giải quyết nhu cầu với gái điếm hoặc là ngoại tình ******** ở VN không hề an toàn hơn ở các nước khác đâu. Cái làm bạn sợ, do đó, chỉ đơn thuần là do khoảng cách thời gian tạo nên thôi. Khi chồng bạn ở bên bạn, bạn cảm thấy an toàn hơn thôi chứ không phải thật sự nó an toàn hơn. Khi chồng bạn xa bạn một thời gian, bạn lo sợ không an toàn chứ chưa chắc nó đã không an toàn hơn. Nếu bạn đả thông được tâm lý này thì vấn đề được giải quyết.
    Nhân đọc topic này cũng thấy nao lòng. Nhiều ông bon chen kiếm được suất đi học, đi bảo vệ luận án một thời gian ở nước ngoài nếu may mắn không bị vợ ngoại tình thì cũng thiếu thốn về tình cảm, ******** & có sự ngăn cách vô hình khi trở về. Số khác, bon chen dẫm đạp để có được cơ hội đi học, đạt được mục đích, bảo vệ luận án xong lại từ người trở thành (vì đầu mọc đầy sừng). Các ông/bà ở lại cũng vậy thôi, nhiều người ở nhà chờ đợi vò võ không ngoại tình nhưng lại bị người đi cắm sừng. Thật không sai, cái gì cũng có giá của nó, nếu tham lam muốn đạt được tất cả thì chẳng qua là mất tất cả mà thôi.
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá đúng đi! Từ đầu đến cuối mới thấy câu khuyên chí tình chí lý.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này