1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi về giặt tã...!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 20/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi về giặt tã...!!!!!!!!!!

    mình ơi! có lẽ e sắp fải xa mình 1 thời gian
    e đi zồi mình fải nhớ tự chăm sóc bản thân và con chu đáo nhé
    nhớ giặt tã cho kon, nhớ đưa đón con đúng giờ...
    chồng đừng đi chơi lung tung cả thằng cu Bin hàng xóm nữa, nó hư lắm, "NHỚ CHƯA???"
    thi thoảng sang thăm chị inova, dạo này chị ấy bị bệnh trầm cảm nặng lắm zồi, bà già đau khổ nữa chứ, mồm móm mém hết cả, thi thoảng mình mua cháo mời bà ăn nhé, tạm thời thế đã, thiếu gì e sữ chuyển fát nhanh lời nhắn đến mình
    thế nhé...
    e sẽ về sớm thôi...!
    yêu mình

    Vợ yêu của chồng...!
    đã ký
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có lúc nào anh để em phải gọi như thế ko nhỉ? Có con rùi trông con sẽ vất vả lắm đấy. Nhất là cái lúc chúng nó chưa biết nói ý. Đói chúng nó cũng chỉ khóc, mệt cũng chỉ khóc, buồn ngủ cũng chỉ khóc.. nhưng cái sự tè dầm rùi ị đùn thì kiểu gì chúng nó cũng cười..
    Giờ chúng mình sẽ cùng cam kết với nhau anh nhé. Em sẽ lo phần chăm con khi nó khóc, với tất cả những vấn đề liên quan.. Còn anh.. anh yêu của em.. em nhường cho anh cũng tất cả các vấn đề liên quan khi con mình cười.
    Nhưng nếu mà anh cố ý để nó cười chán rùi phải khóc um lên để em phải dọn thì anh cứ liệu hồn đấy. Cho ăn bạt tai trừ cơm ngay đấy.
    Chồng ngoan của em, nhớ đừng có phản bác gì quá đáng làm em xấu hổ trên đấy nhá.. toàn người quen dập dòm đấy.. Đổi lại khi nào bạn anh đến nhà mình chơi.. em sẽ đứng lên đi hâm nước mắm ngay khi anh mới chỉ ho khẽ..
    Nhé .. nhé..
    Em là em rất yêu và nể chồng.. nhất là cái khoản.. giặt tã rất pro cho con..
    Vợ chồng mình thương và chiều nhau nhỉ chồng nhỉ.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vợ mới chạ con,,,,,híc híc
    ...............
    Mệt quá,,,chỉ bít kêu mỗi như thế thôi....Mai kêu tiếp,,,jờ đi ngụ lấy sức chiều vợ chiều con,,,
    ............
    Ngủ đây...
    Kệ,,,con khóc cũng kệ,,,nhét bông vào tai rồi,,,hờ hờ,,,kệ vợ bế đấy,,,anh ko biết đâu
    Vợ mới chạ con...
    .............
    Đi ngủ
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mình ơi e nghĩ lại rồi
    e sẽ chẳng đi đâu nữa
    e fải ở bên a và con để chăm sóc cho gđ mình
    hằng ngày e sẽ đi chợ, nấu cơm, làm những việc vặt của người vợ đảm
    nhưng mình fải chăm con cùng e nhé, nhà mình hết tiền mua bỉm rồi nên a fải chịu khó...vất vả đôi chút nhưng đc tiếng thương vợ, mình nhỉ
    cố lên nhé, yêu mình nhiều
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    A cũng nghĩ lại rồi,,,vợ yêu
    đêm nay a sẽ bồng con cho e ngủ
    sáng mai a sẽ đưa con đi học
    trưa mai a sẽ về nấu cơm cho e ăn
    chiều mai a sẽ đón con đi học về
    tối mai a sẽ đưa e và con đi dạo phố
    a hứa với em,,,vợ yêu
    mỗi ngày qua đi là những cuộc hành trình mới a dành cho e và con
    ngủ ngon e nhé,,,hôn e
  6. vodaunho

    vodaunho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    UI từ tên topic cho đến cái câu "Ko biết có khi nào phải gọi vợ như vậy ko nhỉ"...tớ là tớ thấy nghe quen lắm ý, híhí, ko biết có dây mơ rễ má gì với vợ chồng nhà tớ ko.
    Khéo lại nhầm hàng gọi nhầm chồng / vợ của topic hàng xóm thì toi, căng nhỉ
    Đùa tí, vui phết! Chúc vui nhé 2 bạn!
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    haiz... nửa đêm rồi đấy.. giờ này thì con chỉ có quấy đòi ăn thôi.. em lại phải dậy cho con.. bú đây .. anh cả ngày giặt tã mệt rồi, ngủ say như chết.. chẳng có tí ga lăng xăng nào với vợ.. à uh thì có ai cho con cá đã cắn câu ăn nhỉ
    Em biết mình đã phân công nhau rồi.. nhưng nếu là ngày xưa.. cái ngày mình còn yêu nhau thắm thiết ấy.. thể nào nếu em chẳng ví dụ cái việc nửa đêm con khóc.. và thể nào anh chẳng chém bão (hồi mới yêu rất kinh, gió anh cũng khinh ko thèm chém, chỉ từ bão trở lên).. rằng..thì..là..mà.. anh sẽ dậy chăm con cho em ngủ.. hoặc anh sẽ dậy cùng em.. hoặc là anh sẽ.. nhờ mẹ
    Và bây giờ.. con thì oe oe.. anh thì ngáy như kéo gỗ.. em tủi thân quá đấy anh ạ.. Chả hiểu thế nào mà quay ra nhìn anh chỉ muốn đạp cho anh một cái thật mạnh cho lăn luôn xuống giường í..
    NGÁY BÉ THÔI CHO CON NÓ ĐỠ GIẬT MÌNH..
    Đúng là lộn ruột
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn vodaunho ơi, chồng bạn có gọi về trông con thì cứ nguyên ở topic riêng 2 người mà gọi, còn bạn muốn gọi chồng bạn về giặt tã í,tớ bảo em tớ cho bạn nhờ topic đấy
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bố nó quá
    vừa ngó ra fòng khách thì thấy mình đang ru nó ngủ
    e tranh thủ lọ mọ bàn fím 1 lúc, sung sướng lắm nhé
    mình cứ thế này có fải yêu k :))=))
    thôi e ngủ tiếp đây, mình tiếp tục fát huy nhé!
  10. chongdauto

    chongdauto Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    2
    Topic vui đáo để
    @Vodaunho: vụ tã cho con thì em không phải lo, anh lúc nào dự trữ đầy kho rồi, thiếu nữa thì lấy tạm quần áo khăn mặt của bố nó ra dùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này