1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi, vợ đang bị stress nặng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wedding_planner, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Chồng ơi, vợ đang bị stress nặng !!!

    Em vào thẳng vấn đề luôn nhé ! Cách đây cũng lâu rồi (lúc chưa cưới ý), anh nhà em đã có lúc hơi xao lòng vì có người theo. Chị ấy khéo léo, đảm đang, hiểu và thông cảm với anh ấy rất nhiều. Trong khi em còn ít tuổi, lại chẳng đảm đang mấy, chỉ thích ******** làm tội anh ấy. Thế mới dẫn đến chuyện anh ấy có 1 phút "chệch hướng". Nhưng sau 1 số nỗ lực khắc phục, hoàn thiện, em đã giữ anh ấy lại được và kết quả là vừa có 1 đám cưới tưng bừng đấy thôi.

    Tối qua 2 vợ chồng nằm nói chuyện, hứng chí lên nhắc lại chuyện hồi xưa. Em bị shock thật sự !!! Em nghĩ tình cảm chỉ là 1 phía thì thật ra lại là 2 phía, em tưởng chỉ đơn thuần quan tâm nhau thì lại tung tăng đi chơi bao nhiêu lần. Lúc trước em ko tra hỏi anh ấy chi tiết vì em nghĩ ko cần thiết, chỉ cần anh ấy yêu em là đủ, cho nên giờ biết hết ngọn nguồn mới choáng thế !!! Chị ấy rất đảm đang, khéo léo, mua đồ rất đúng ý anh ấy. Còn em thì ko đảm đang cho lắm, lúc nào cũng để anh ấy phải nhắc nhở, mua đồ thì 10 cái anh ấy chê hết 5 cái...Nhưng anh ấy bảo anh ấy vẫn chọn em vì anh ấy cảm nhận được tình yêu em dành cho anh ấy nhiều hơn, anh ấy nhìn ra được rằng tương lai nếu em chịu khó học hỏi em sẽ khéo léo và giỏi hơn chị ấy rất nhiều, em sẽ là người vợ tốt...

    Túm lại, vấn đề làm em shoch chỉ gói gọn trong 2 việc: Thứ 1, cái cảm giác 1 thời gian dài sau mới biết được 2 người ấy đã có thời gian yêu nhau tha thiết cực kì khó chịu, trong khi mình cứ đinh ninh là anh ấy chỉ có cảm tình quý mến thôi => hụt hẫng và choáng nặng. Thứ 2, có cảm giác như anh ấy đem chị ấy ra làm chuẩn để chỉ bảo mọi việc cho em, em sợ rằng từ giờ mục đích em phấn đấu ko còn tốt đẹp và trong sáng nữa mà là để giỏi hơn chị ấy => mất hay !!! Em ko muốn thế !

    Chồng em đã tâm sự với em thế rồi, khẳng định với em đó chỉ là chuyện đã qua. Em biết mình cũng nên sống vì hiện tại và tương lai, ko thể để quá khứ níu chân mình mãi được. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy, em ko thể mặt nặng mày nhẹ với chồng, nhưng cũng ko thể tươi cười như ko được. Em phải làm sao đây ???
  2. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Take it easy đi em ạ, người ta bao giờ cũng có những phút xao lòng mà. Khi chồng em đủ can đảm để từ chối người con gái mà theo em là tốt hơn em nhiều mặt ấy để cưới em thì cũng đủ chứng minh là tình yêu anh ta dành cho em nhiều hơn cho người kia rồi. Còn nếu thấy ấm ức thì khi nào vợ chồng hủ hỉ tâm sự nữa em hãy dò ý anh ấy xem nếu như em phấn đấu và học hỏi nhưng vẫn không thể khéo léo vả giỏi hơn chị kia được (thậm chí là không bằng được) thì anh sẽ thế nào?
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    CHẹp, khổ nhỉ ? Phụ nữ mình luôn thích sống với hồi ức và khó mà quên được .Em hiểu cảm giác của chị vì ex của em trước khi quen em cũng từng yêu 1 cô gái khác .Không những chỉ yêu đơn thuần mà còn xxx nữa kia . Nếu bảo em ko cảm thấy tức tối khi nghĩ đến cảnh họ âu yếm nhau thì là nói dối .Nhưng bảo em make it a big deal thì là ko! Chị cần biết là một khi người đàn ông sẵn sàng chia sẻ tâm sự của mình cho 1 người phụ nữ thì nghĩa là anh ta phải có lòng tin nơi người đó, cảm thấy yên tâm khi kể về "chuyện đã qua" mà ko nghĩ cô ấy sẽ thấy khó chịu vì "người anh ấy chọn là chị" !
    Nói thẳng vấn đề nhé : Với phụ nữ mình ấy, khi đã yêu 1 người đàn ông và có được kỷ niệm đẹp với họ thì rất khó quên, nói chung là phụ nữ hoài niệm và xem những kỷ niệm đó là 1 điều thiêng liêng ko dễ xoá nhoà, thậm chí là khi đã có người đàn ông khác ! Chính vì vậy mà chị cũng nghĩ anh ấy ko dễ gì quên được 1 khi 2 người đó từng có tình cảm với nhau .Huống hồ, anh ấy là mối tình đầu của chị thì chị càng cảm thấy shock .Tuy nhiên ....
    Với đàn ông thì họ khác mình chị ạ ! Họ dứt khoát và ít khi sống với kỷ niệm .Họ có thể nhớ cuộc tình đã qua, nhưng day dứt và nuối tiếc thì ko (thậm chí là từng xxx với người kia chăng nữa !), một khi đã chọn 1 ! Thế nên chị ko cần cảm thấy khó thở vì điều đó .Nếu như anh ta giấu giếm và ko muốn chị biết về quá khứ, nhưng vẫn "tích cực" liên lạc với người xưa thì hãy lo lắng và đặt nặng vấn đề .Nhưng anh ấy đã take it easy và sẵn sàng chia sẻ những tháng ngày đó với chị ko phân vân nghĩa là "chuyện đã qua và anh ko ngần ngại để kể với em vì anh tin em hiểu được những gì quan trọng với anh hiện tại" .Hãy thoải mái vì điều đó, khiến anh ta tin tưởng và thấy an tâm để tỏ bày với mình rất có ý nghĩa trong việc kềm hãm phần "hồn" của chồng ! Ghi nhớ là bây giờ chị có anh ấy, cái gì thực tế vẫn có giá trị hơn ảo mộng gấp nghìn lần
    Vấn đề thứ 2 : Chị thấy mình như "cái bóng" của ngươi xưa và cho là có cố gắng thì chồng vẫn ko thấy chị bằng cô ta và vẫn lấy cô ta là thước đo chuẩn mực cho chị ? Well, not quite ! Thực tế thì ko ai có thể đo lường là người này tốt hơn người kia, và so sánh họ với nhau . Chị có những cái hay của chị, cô ta có những cái hay của cô ta . Chị có cảm giác chồng so sánh 2 người vì anh ấy hay "khơi gợi", "nhắc nhở" những gì chị nên làm mà đó là những chuyện cô ta giỏi ! Thực chất, chồng chị chỉ mong chị có thể cố gắng trong vai trò người vợ tốt, chứ ko phải cố ép chị bằng hoặc hơn cô ấy .Chị có tâm lý đó cũng là điều rất bình thường, nhưng thật ra không nên nghĩ quá nặng nề . Cái này cần chị phải nói rõ ra chứ ko thể bắt người đàn ông nắm bắt suy nghĩ của chị được, hoạ có là thánh !
    "Em muốn làm 1 người vợ tốt của anh, nhưng theo cách của em, và em hy vọng anh có thể hiểu được những cảm giác của em .Em không hoàn toàn, và tất nhiên em khác với cô X, Y, Z nào đó là ko đảm đang bằng, không khéo bằng .Nhưng em sẽ cố gắng .Tuy nhiên có những điều mà em muốn anh hiểu được ......(ghi ra) "
    Bày tỏ trước mặt chồng hay bất kỳ người nào về cảm giác của mình có thể nói là khó mà giải thích rõ ràng và đầy đủ ý tứ .Tuy nhiên chị có thể ghi ra và xem như đó là cách để 2 người hiểu nhau . Có thể lập thêm 1 cái rule trong gia đình là mỗi tuần, 2 người có thể dùng giấy để trao đổi những gì mình thích /không thích với nhau hoặc cảm nghĩ khi chồng / vợ làm 1 chuyện gì đó . Có thể ko cần nói rõ ra, nhưng nếu chị bắt đầu trước và 1 khi anh ấy thấy rõ những lợi ích của việc đó thì sẽ hình thành thói quen ! Nó có ưu điểm là giúp chúng ta ko cảm thấy khó khăn và đôi khi là cảm giác ngại ngùng khi thú nhận 1 điều gì đó và dễ dàng trau chuốt từ ngữ cho dễ nghe hơn. Take a look vào 1 vài trong hàng hà sa số notes của 2 vợ chồng kia nhé
    _ Anh à , sao tuần này anh có thái độ kì lạ vậy ? Hễ về nhà thì anh vào phòng đóng cửa lại, ko cho em vào .Em hỏi gì cũng bảo là "anh ko sao hết" nhưng em rất lo cho anh .Nếu có việc gì em giúp được, cho em hay anh nhé .Em rất sợ sự im lặng này ...
    _ Anh ko có gì đâu .Lúc này công ty có nhiều việc quá, anh lại gặp 1 số rắc rối .Thật khó mà nói với em vì anh ko muốn em lo lắng . Đừng buồn anh em nhé
    -------> ko giúp gì được nhưng ít ra cũng hiểu được phần nào sự việc, và hiểu những gì chồng đang trải qua, ko cần đoán gìa đoán non ...
    _ Em ạ, hôm sinh nhật mẹ có thể nói là anh ko được vui .Em biết đấy , mẹ già rồi nên gì cũng lẫn ,tuy nhiên rất thương thằng Cu nhà mình .Cụ bảo mình gửi thằng bé về chơi vài hôm, em lại phản đối quyết liệt thế cụ buồn lắm .Lần sau rút kinh nghiệm hơn em nhé .....
    .........................................
    Các bác có thể tham khảo .Em thì mỗi tội khi nào 2 đứa cãi nhau thì làm thế , viết ra xong nhẹ cả người .Anh ko thích gì thì anh bảo, em sửa chữa .Anh có làm gì em thấy ko vui thì cho anh biết, lần sau anh rút kinh nghiệm ....Như thế sẽ hiểu nhau hơn, khỏi cãi vã hay giữ trong lòng cho khô héo
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Cố lên để chứng tỏ suy nghĩ anh ấy là đúng... Như thế anh ấy sẽ Hạnh phúc và dĩ nhiên bạn cũng Hạnh phúc...
  5. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói có lý, giờ thì mình đã thấy dịu bớt phần nào rồi, thanks a lot !!! Thế mình nên im lặng và cố gắng học hỏi để anh ấy ngày càng hài lòng về vợ hơn hay là nên nói rõ cho anh ấy biết mình đang nghĩ gì ??? Từ lúc cưới đến giờ mình vẫn chưa thích nghi với cuộc sống mới nên rất hay băn khoăn, lo nghĩ, khó chịu, căng thẳng...Hầu như tối nào đi ngủ anh ấy cũng phải giảng giải, phân tích để động viên tinh thần mình. Giờ nói ra nữa ko biết có làm anh ấy mệt mỏi và chán ngán ko ? Liệu việc cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xưa có gián tiếp làm anh ấy nhớ và hồi tưởng lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó ko ? Muốn ignore ghê mà sao thấy khó quá ! Nhiều khi nghĩ lại thấy chồng mình khổ thật, ai bảo lấy vợ nhỏ tuổi hơn quá làm gì để lúc nào cũng phải kiên nhẫn và chịu đựng mình
    @nguoi_con_o_lai : sao mà em hiểu tâm lý người khác đến thế, ai mà là chồng em chắc hạnh phúc lắm nhỉ, có người vợ hiểu chuyện thế cơ mà. Chị mà được như em thì chồng chị đã cám ơn Trời lắm rồi chứ ko cần phải ngày ngày bị cái tật lằng nhằng, rắc rối của chị hành hạ
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phải công nhận là nguoi_con_o_lai tuy tuổi còn trẻ mà hiểu biết lý tình, khuyên giải điều gì cũng đúng, cũng chí lý cả. Mình tuy lớn hơn bạn, tuy cũng suy nghĩ giống bạn nhưng không biết khuyên mọi người một cách tận tình, hết lòng, hết dạ như bạn. Mình phục bạn thật đấy
    Wedding_planner ơi, em chắc còn nhỏ, lại vừa lập gia đình nên dễ bị choáng vì những chuyện thế này, nhưng quá khứ là quá khứ em ạ, và nhất là chồng em giờ đang rất thương yêu tin tưởng em, em đừng vì một nặng lòng không đáng có của mình mà đánh mất hạnh phúc quý giá đang ở trong bàn tay em. Những lời góp ý của nguoi_con_o_lai rất có lý có tình và đáng nghe theo lắm. Em cứ cố gắng như vậy nhé. Chúc em luôn hạnh phúc.
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái highlight : Làm cả 2 ! Cho anh ấy biết chị ko thấy thoải mái khi anh ấy có vẻ mang chị ấy làm chuẩn mực cho chị và hy vọng nếu anh ấy muốn góp ý thì chị sẽ rất vui, nếu như anh đừng "sốt sắng" quá . Đồng thời âm thầm mà trau dồi mình, nhưng hãy nhớ thả lỏng chứ đừng mang áp lực phải hơn cô X,Y,Z nào đó .Đôi khi chỉ cần ly nước mát sau buổi đi làm mệt mỏi, vài chiêu massage, vài câu nũng nịu khi anh ấy vui, nếu chị là người vui tính thì càng tốt, nụ cười khiến người ta yêu đời hơn ...Hãy làm người đàn ông của mình thấy cần gia đình và cảm giác bản thân cũng phải cố gắng xây dựng và giữ gìn nó . Chị cứ làm theo cách viết ra giấy em suggest vì em biết chị rất là "ngại" khi đề cập đến những vấn đề như thế .Khen thì dễ chứ mà những gì ko hài lòng, ko đồng tình .....thì rất là khó nói ra. Và nếu ko thích anh chồng "lải nhải" suốt "Em phải thế này, thế nọ " thì cũng bảo ông ấy ghi ra, tối trước khi đi ngủ lấy ra mà ngẫm nghĩ và sửa chữa ,coi như đang đọc tiểu thuyết ấy mà (ai cũng bảo đọc sách hay hơn là coi phim). Trong những lúc thay vì cãi vã tay đôi thì cứ đè cây viết tờ giấy mà viết lấy viết để, xong rồi thì thấy thoải mái hơn, hoặc cãi nhau như thế cũng im lặng hơn là đập bàn đập chén , vả lại ko lo đối phương ngắt lời ,cũng chả cần nghe những từ ngữ phũ phàng . Ai cũng có quyền nói hết ý của mình dễ thoả hiệp hơn !
    Chị mới bắt đầu cuộc sống chung thì chưa quen. Nhưng thay vì lo lắng và căng thẳng thì em vẫn khuyên chị hãy thoải mái, coi như 2 người vẫn đang cặp kè, có khác chăng là chị dọn về đây, làm "bà chủ" ngôi nhà và trong lòng chồng chị đồng thời có quyền hơn người yêu tí xíu ! Anh ấy quan tâm đến tâm trạng của chị cũng đủ thấy anh ấy rất thương yêu chị ,hiểu những gì chị đang trải qua ,nên đừng ngại ngùng bộc bạch với anh ấy bằng cách "thầm lặng" đó, anh ta sẽ ko cảm thấy như chị đang lãi nhải thở than mà có cảm tưởng đang đọc những dòng nhật ký của chị ,nó "dễ tiêu hoá" và được ghi nhớ lâu hơn lời nói ---->thích "nói" gì cứ thoải mái con gà mái . Thời gian "trước khi đi ngủ" hãy dành cho những cử chỉ âu yếm, một bộ phim mà cả 2 đều thích (suggest là chị có thể mua vài cuốn phim hành động + tình cảm để 2 người coi chung)....
    Chị sợ anh ấy nhớ chuyện xưa thì ít khi có khả năng lắm, với điều kiện là đừng nhắc với anh ấy, hay dò hỏi "cặn kẽ" quá .Các bà vợ ghen thường mắc 1 sai lầm đó là cứ hễ đụng chuyện là nhắc tới người xưa của chồng " Tui biết mà, tui đâu có bằng cô ta, anh giỏi thì nối lại tình xưa đi!" , "Anh ko cần dạy khôn tôi, tôi ko giống cô X của anh, tôi tồi tệ vậy đó ..." Khiến chồng từ chỗ đã quên được chuyện xưa lại đâm ra ...hồi tưởng lại và cảm thấy "Hình như cô ta nói đúng, X đúng là ...tốt hơn cô ta nhìu!!", nhưng "công lao" lại chính do mình ! ---> chết dở !
    ignore làm gì mấy chuyện đó . Nhớ chứ, nhưng nhớ là nếu cô ta hay ho thế đã chẳng đến lượt mình ! Thế cho nên là đừng dại dột để quá khứ nó chiếm vị trí của hiện tại . Chị thấy mình có mỗi anh ta, trong khi anh ta thì đã từng có hình bóng khác thì upset ----> Take it east, baby .Good for him, good for you! .Hiểu rồi thì đừng buồn nữa nhé .Chồng chị là người đàn ông tốt đấy, đừng tạo kẻ hở cho kẻ thứ 3 xen vào
    Ờ mà chị cho là chồng em sung sướng thì ko dám đâu a .Khổ gấp ngàn lần hơn ấy .Em thì mau chán, lại nắng mưa thất thường . Hãi nhất là "bác" nào em quen cũng 1 nhẫn, 2 marry ---> ớn thấy pà cố . Bữa nào phải cho ông ấy vài topic về gia đình đọc để "mở mang tầm nhìn" mới được , làm như dễ sống với nhau lắm ấy !
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    Oài, nói thế thôi chị ơi, chứ em và anh iu cũng giận nhau suốt ấy (mà thông thường em là đứa khởi xướng), có điều giận trong khoảng (lâu nhất) 1 tuần là 2 đứa lại lò dò kêu réo nhau rồi ,thôi coi đó như là "gia vị" khi yêu vậy . Thật ra thấy box này có nhìu điều rất đáng để học tập do đó em vào đây tham gia chứ em "định cư" bên TBTY và TVTY cơ .Người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn nên thấy giúp được ai thì giúp thôi, rãnh rỗi mà . Mong là chị wedding planner sớm balance được trạng thái bây giờ .À, chị í mới 20 thì phải, còn trẻ đã phải làm vợ rồi nên thấy khó cũng phải thôi .Chị có chồng thì chắc "đồng cảm" hơn em , có gì chị em hủ hỉ tâm sự chuyện gia đình ,share kinh nghiệm giữ chồng cho nhau
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Có 2 nguyên tắc thế này:
    - Một là Không bao giờ trực tiếp nhắc để anh ấy nhớ lại chuyện xưa cả.
    - Hai là khi đàn ông kể cho mình nghe về những người đàn bà làm anh ấy rung động, thì chứng tỏ anh ấy cực kì tin tưởng mình và coi mình là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy rồi đấy.
    Cho nên chị đừng làm gì phá hỏng nhé, vẫn phải luôn yêu thương và che chở người đàn ông của mình
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng có thời gian tớ cũng buồn giận và ghen với quá khứ của chồng tớ.....Thật sự là có cái gì đó đè nặng trong lòng lắm....Nhưng rồi may mắn sao tớ nghĩ thông suốt được và xác định đó chỉ là QUÁ KHỨ thôi, còn mình mới là HIỆN TẠI và TƯƠNG lai của anh ấy, vậy là thấy nhẹ nhõm. Ai cũng có quá khứ cả, điều quan trọng là mình hiểu rõ điều đó đã qua rồi, nếu còn thì chỉ còn kỷ niệm....con người ta thì phải sống với thực tế. Có câu nói "người ta không thể sống thiếu kỷ niệm nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm"
    Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu (ít nhất cũng là 2 năm) tì khó khăn lắm. Vì mình phải adapt với lối sống chung, hoà hợp với tính cách của nhau. Nhưng nếu mình có thể vượt qua được thời gian này thì thấy cuộc sống vợ chồng thi vị lắm. 6 tháng đầu tiên sống chung, vợ chồng tớ cũng hay lục đục giận hờn....bây giờ thì có khá khẩm hơn một chút rồi....làm đôi khi tớ còn nghĩ "tại sao mình không lấy chồng sớm hơn nhỉ "
    Chúc wedding_planner có một gia đình thật hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này