1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi, vợ đang bị stress nặng !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi wedding_planner, 20/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em @wedding_planner cưới mà không đưa ảnh lên đây nhé, vào đây la mãi từ khi yêu đến bây giờ cưới song có stress mới lên la tiếp còn không thì không ai biết để chúc mừng cả, chịu phạt đê,
    Giải pháp giấy viết được đấy, em này lắm kinh nghiệm nhỉ, cứ như là già lém rồi ấy, nhìn cái avata thì trẻ không, ......ĐLP.
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Nghĩ mình cũng tệ. Lúc nào vui thì quên bẵng cái box này đi, lúc nào buồn cay cả mắt thì lại lơ ngơ quay về. Con người ta thật tệ. Mình thật tệ.
    Tớ thuộc cốt người bảo thủ, nên những chuyện xưa xưa cũ cũ của anh giai là tớ không thích lắm. Hay là do tớ cầu toàn, cái gì cũng chỉ duy nhất và tròn trịa? Cũng may (hay là không may) là anh giai tớ chỉ có một cô người yêu cũ. Họ yêu nhau cũng lâu, và đã từng sống với nhau. Sau cô ấy cheat, và rồi họ chia tay nhau. Anh ấy kể là mất tới 2 năm mới tĩnh tâm được.
    Tớ lại cũng thuộc cốt người cổ hủ. Sống thử trước hôn nhân không phải là câu hỏi đối với mình.
    Nghe mọi người khuyên bạn mà tớ rớt nước mắt. Vẫn biết mình là hiện tại, người ta là quá khứ, nhưng vẫn đau lắm chứ. Chỉ có điều mình giấu chặt trong lòng. Nghĩ nó như một vết thương hở miệng. Động vào là xót. Vậy nên đừng chạm vào nó làm gì.
    Ấy vậy mà ngày hôm nay mình lại nhắc lại chuyện xưa. Bạn sẽ thắc mắc. Ừ, đơn giản là bọn mình vừa chia tay nhau ngày hôm qua mất rồi bạn ạ.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu các chị cho là chỉ nghĩ đến ex của người yêu đã ko chịu nổi thì em đã từng là người đứng ra giúp đỡ hàn gắn anh ấy và người yêu cũ ,trong khi lúc đó em đã biết mình yêu người ấy rồi ....Vậy em ko thấy đau sao ? Nhưng bây giờ em ko thấy khó thở như vậy nữa .Mà em nhớ đến những ngày đó để hạnh phúc với những gì mình đang có được ." Bây giờ, anh ta thuộc về tôi !!" .Vững tâm lý 1 tí đi ạ
  4. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Vâng, em biết tội em rồi. Khổ, mọi người thông cảm, lúc đấy là em tối mặt tối mũi, giờ lấy chồng rồi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, chăm chồng còn mệt hơn chăm con (ấy là em ví rụ thế ) Lúc nào bức xúc ko biết tâm sự với ai thì ráng tranh thủ lúc ở nhà 1 mình post bài lên. Mọi người đừng giận mà ko thèm chỉ giáo và cho em lời khuyên nhé !!! (Nhưng mà ảnh cưới của em chẳng đẹp đâu nên ko dám post lên, tốt khoe xấu che mà )
    Em có bao giờ đả động đến first love của anh ấy đâu. Cái chị mà em đang nói đến là người thứ 3 xen vào giữa bọn em đấy chứ ! Cho nên khi em vỡ lẽ ra là đã có 1 thời anh ấy có yêu chị ấy thì em bị shock, có cảm giác như mình bị lừa, thế thui ! Còn em và cái chị first love của anh ấy rất tình thương mến thương, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, em ko hề tra hỏi hay để bụng gì chuyện lúc trước cả, đơn giản vì lúc đấy em đã xuất hiện đâu, làm gì có quyền ghen với chả tức
    Nguoi_con_o_lai ui, chị đã nói cho anh ấy biết cảm giác của chị thế nào rùi, anh ấy bảo anh ấy chẳng còn bực mình chị nữa mà thấy rất vui và thương vợ vì vợ yêu mình quá !!! Anh ấy bảo chị cứ yên tâm, mọi chuyện đã chẳng còn gì nữa rùi, bây giờ chỉ có yêu vợ nhất nhà thôi (cái miệng của chồng chị kinh lắm ) Chị cũng đã suggest cách viết giấy của em rồi, anh ấy đồng ý lắm lắm !!! Cám ơn em nhìu nhìu nhé !!!
  5. crazy_beautiful

    crazy_beautiful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà tôi sợ lấy chồng thế này. Lúc còn yêu thì tha hồ ******** làm tội người yêu, cứ nghĩ đến lấy chồng rồi thì phải chịu đựng bao thứ thì thà chết quách cho rồi..Mình thì cũng thuộc loại nóng giận vô cớ, chẳng hiểu sau này rồi sẽ thế nào đây.
    Đúng là mình trẻ con thật, chẳng biết làm sao để ko bị cái gọi là ex của người ta ám ảnh đây, dù biết mình luôn là the first với người mình yêu...kể cả nghĩ đến lúc mình chưa xuất hiện mà người ta đã yêu ai đó nhiều nhiều một chút là đã điên tiết lên rồi. Nếu trong tình huống của bạn chủ topic thì chắc là chết mất.
    Ôi, ai biết đưọc 5 năm nữa ngày này giờ này sẽ thế nào nhỉ?
  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các cô ơi, các cô nói hay lắm, nhưng các cô chẳng hiểu gì về đàn ông cả .
    Thằng cha đáng yêu của cô đã chọn cô chứ không chọn cô bé kia vì hắn đã thấy ở cô một số cái gì đó mà hắn đánh giá rất cao, nhưng cô bé kia lại không có. Nhưng thứ như đảm đang, khéo chiều ... của cô bé kia vẫn bị hắn coi là phụ thôi.
    Hắn thấy mà cô lại không thấy, cô không hiểu là mình có vũ khí gì thì làm sao mà chiến đấu được cơ chứ ?
    Việc quan trọng nhất của cô không phải là cố gắng bằng hay hơn cô kia ở những ưu điểm của cô ấy mà là tìm ra vũ khí mà mình đang có, đang dùng 1 cách vô tâm. Rồi duy trì và phát triển nó. Những thứ khác là phụ thôi, tức là chỉ cần cải tiến dần dần, không cần tập trung nhiều công sức cho chúng.
  7. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  8. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hay phết
  9. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh tdvinh nói đúng đấy. Người ta yêu mình, chọn mình vì mình có điểm mạnh của mình chứ, Bạn hãy luôn là chính mình và quý trọng những gì bạn có và làm mình đẹp hơn trong mắt anh ấy (không chỉ ngoại hình đâu nha). Nếu như anh ấy đã từng có giây phút nào xao lòng vì ai đó thì cũng bình thường thôi. Khi anh ấy quyết định chọn bạn và kể cho bạn nghe những chuyện đó chứng tỏ anh ấy rất tin và yêu bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
    P/S: à có lẽ nên có 1 box về bí kíp refresh tình yêu và giữ tình yêu nữa nhỉ, làm cách nào để người ấy ngày càng yêu mình hơn... Các bac nhể?

Chia sẻ trang này