1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng phản bội 2 lần có nên tha thứ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tungtung9, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungtung9

    tungtung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mong nhận được lời khuyên của các bạn. Bây giờ tâm trạng mình đang rối bời, hoang mang không biết phải làm thế nào. Mình phát hiện ra chồng ngoại tình khi chúng mình mới cưới nhau được 2 năm 10 ngày, 2 người đã quen biết nhau từ trước, công việc cũng có liên quan đến nhau. Mình đã đau khổ, thất vọng, khóc hết nước măt. Lúc đó mình mới đang có bầu được 2 tháng, và mình rất khó khăn để có con. Mình không muốn suy nghĩ nhiều sợ ảnh hưởng đến thai nhi, và vì bố mẹ chồng, vì vẫn còn yêu chồng hơn nữa chồng mình nói 2 người chưa có gì cả nên mình đã bỏ qua và tha thứ cho chồng mình. Nhưng sau đúng 1 năm rưỡi thì chồng của chị ta phát hiện ra mối quan hệ 2 người. Làn này mình thấy lòng mình trống rỗng lắm, thấy ghê tởm chồng mình. Nhưng bố mẹ chồng mình đã van xin mình tha thứ cho anh ấy, nhìn cảnh bố mẹ chồng mình nô đùa với cháu mà mình ko đành lòng chia rẽ tình cảm. Còn chồng mình nói đã thực sự biết lỗi rồi, xin mình tha thứ và cho anh ấy cơ hội để được chăm sóc vợ con. Chồng mình rất thuơng con, chăm lo cho gia đình, và nổi tiếng là người chín chắn, đứng đăn, chung thủy thế nên lần này mình có tâm sự với 1 số bạn bè mình, họ đa rất ngạc nhiên. Lần đầu mình giấu không cho ai biết nhưng lần này mình muốn cho bạn bè biết con người thật của chồng mình. Vì đi đâu mọi người cũng nói mình may mắn lấy được người chồng biết chăm lo cho gia đình, chăm chỉ làm việc, đứng đắn, chung thủy...bây giờ mình không thể chung sống với chồng mình vì nỗi ám ảnh đó nhưng lai lo cho con mình.
    Bây giờ mình nên làm thế nào đây? hy sinh hạnh phúc của bản thân vì con, vì bố mẹ, họ hàng ...để chấp nhận sống hay từ bỏ cuộc sống giối trá này. Các bạn có cách nào khác không xin hãy cho mình lời khuyên. Cám ơn mọi người.
  2. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    về vấn đề này thì khó nói thật! chẳng biết phải nói với bạn thế nào!
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Phụ nữ VN nói chung luôn hy sinh cho con cái và gia đình, luôn chịu thiệt thòi về mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
    Phụ nữ hiện đại hiện nay vẫn như vậy tuy có khác ở chỗ họ cũng biết chăm lo và nghĩ đến bản thân mình, nhưng vẫn trong giới hạn nào đó.
    Nhưng đã là con người, luôn có 1 giới hạn chịu đựng nhất định. Mình ko biết nên khuyên bạn thế nào, nhưng nếu gia đình vẫn có thể cứu vãn đc, chồng thực sự hối lỗi, bạn vẫn còn yêu chồng và vì tương lai của bé thì nên cho thêm 1 cơ hội nữa.
    Nếu trước mắt chưa thể chấp nhận được thì sống ly thân 1 thời gian, cho 2 người có thời gian suy lại rồi hãy quyết định.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phụ nữ VN nói chung luôn hy sinh cho con cái và gia đình, luôn chịu thiệt thòi về mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
    Phụ nữ hiện đại hiện nay vẫn như vậy tuy có khác ở chỗ họ cũng biết chăm lo và nghĩ đến bản thân mình, nhưng vẫn trong giới hạn nào đó.
    Nhưng đã là con người, luôn có 1 giới hạn chịu đựng nhất định. Mình ko biết nên khuyên bạn thế nào, nhưng nếu gia đình vẫn có thể cứu vãn đc, chồng thực sự hối lỗi, bạn vẫn còn yêu chồng và vì tương lai của bé thì nên cho thêm 1 cơ hội nữa.
    Nếu trước mắt chưa thể chấp nhận được thì sống ly thân 1 thời gian, cho 2 người có thời gian suy lại rồi hãy quyết định.
  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    bỏ thôi
    kiêm' thằng nào ở cơ quan ngon ngon rồi cặp với nhau
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ sống xa chồng một chút thời gian, xem chính bản thân mình cần gì. Lúc đó quyết định cũng chưa muộn
  6. cmscelio

    cmscelio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khó khuyên quá chị à, nhưng nói thật em hiểu cảm giác "ghê tởm" của chị....
    CHị nên ly thân 1 thời gian. Vì phụ nữ mình tuy lý trí bảo khong nên, phải chia tay mới tốt cho mình, nhưng con tim lại cứ bắt mình làm những việc rồ dại như là liên lạc trước, rồi không lúc nào không cần đến người ta.
    Chị tĩnh tâm xa nhau 1 thời gian xem thế nào. Nếu giờ lòng kiên nhẫn vẫn còn thì cho nhau 1 cơ hội. Nhưng em thấy bản chất con người khó thay đổi lắm, nói thật chồng chị hơi thiếu sự tôn trọng và tự trọng... (xl em nói thật)
  7. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vụ ăn vụng này đã dính một lần sẽ có lần thứ 2, và chuyện xảy ra đúng như thế rồi, lần 2 sẽ có lần 3,...Giống như thằng nghiện ấy, thề thốt, thậm chí chặt ngón tay ngón chân, kinh khủng lắm, nhưng cuối cùng vẫn con đường cũ.
    Chỉ có bạn mới quyết định được chuyện của mình (Lẽ đương nhiên). Nhưng thử đặt một câu hỏi ngược lại xem thế nào: Rằng bạn có điểm gì đó thiếu hụt khiến cho chồng phải ngoại tình ko? Nếu vì con cái, bố mẹ để bỏ qua lần này, bạn có nghĩ đến chuyện sẽ làm mọi cách để hấp dẫn chồng, để chồng ko ngoại tình?...Rồi xem bản chất của chồng bạn có phải là người trăng hoa, hay chỉ do hoàn cảnh môi trường làm việc này kia thôi?
  8. tungtung9

    tungtung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình. Thực sự lúc này mình đang rất hoang mang. Vì chồng mình là mối tình đầu của mình, bọn mình yêu nhau gần 10 năm rồi mới cưới, thế nên mình rất khó để chấp nhận chuyện chồng ngoại tình. Bây giờ ly hôn thì mình rất thương cho con và bố mẹ chồng mình, còn tiếp tục chấp nhận và tha thứ thì mình sẽ không thể sống vui vẻ vì lúc nào mình cũng bị ám ảnh chuyện đó. Chồng mình thì không phải là người trăng hoa. Mình có hỏi chồng mình vì sao lại phản bội mình, vì mình không đúng ở chỗ nào? đỗi xử với chồng và gia đình chồng chưa tốt? hay vừa mới sinh xong nên ăn mặc lôi thôi, xấu xí, hay ko hợp nhau ở điểm gì...thì chồng mình chỉ nói là mình ko có lỗi gì cả, tất cả là do lỗi ở anh. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều xem nguyên nhân là ở đâu nhưng mình cũng không tìm ra. Mình nghĩ chắc 1 phần do xa mặt cách lòng, vì bọn mình sống xa nhau, cuối tuần chồng mình mới về, hơn nữa do đứa kia rất quý chồng mình từ khi nó chưa lấy chồng. Nhưng cho dù thế nào thì mình vẫn không thể chấp nhận việc chồng mình phản bội mình và phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Chồng mình nói đã thực sự biết lỗi rồi, xin mình tha thứ và nói rằng chỉ yêu mình vợ chứ không yêu nó, đấy chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Nhưng mình không tin và cũng chẳng quan tâm, vì bây giờ muốn níu kéo thì tất nhiên là phải nói thế rồi. Mình cũng nghĩ đến ly thân nhưng cũng không dễ dàng gì, vì con mình còn nhỏ, mới 11 tháng tuổi nhưng mình vẫn có thể vượt qua được,chỉ có điều mình băn khoăn về gia đình chồng mình quá. Họ đối xử rất tốt với mình, mẹ chồng mình còn quỳ xuống van xin mình tha thứ. Bây giờ mình chỉ muốn đưa con đi đâu đó mấy ngày để nghỉ ngơi nhưng mình cũng đang không biết phải xin phép bố mẹ mình như thế nào.
    Mọi người nói khi chồng hoặc vợ ngoại tình thì cuộc sống của người kia chính thức bước vào địa ngục, còn mình đã đi đến giữa của địa ngục rồi, giờ chỉ không biết cuối địa ngục sẽ như thế nào thôi.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đi chơi giải tỏa lúc này cũng là ý tốt. Nhưng mình ko hiểu, có gì khó khăn mà bạn lại "không biết phải xin phép bố mẹ mình như thế nào".
  10. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên cho chồng một cơ hội. Mình không bao giờ đồng tình với ai ngoại tình cả, nhưng bạn hãy nghĩ đến con và bố mẹ chồng. Họ rất yêu thương và đối xử tốt với bạn. thậm chí mẹ chồng bạn còn quý xuống xin bạn tha lỗi cho con trai bà. Rồi tình cảm của bạn dành cho chồng nữa. Thôi thì hãy vì tất cả những điều đó mà cho chồng một cơ hội duy nhất, mình biết là rất kho khăn với bạn nhưng trong cuộc sống vợ chồng, chúng ta cần phải có lòng vị tha bao dung bạn ah. Mình chúc bạn có những quyết định sáng suốt

Chia sẻ trang này