1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng phản bội 2 lần có nên tha thứ không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tungtung9, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungtung9

    tungtung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày rồi mình mới vào mạng, cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ. Những ngày qua thực sự là những ngày khó khăn nhất của cuộc đời mình ( tính đến thời điểm hiện tại). Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có ly hôn hay không. Nhưng đến bây giờ thì mình quyết định không ly hôn vì mình đã hứa với bố mẹ chồng nhưng mình cũng nói với chồng mình là cả đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.
    Mình biết giờ đây chồng mình cũng đang hối hận và cố gắng hàn gắn gia đình, nhà mình đang sửa nhà và phải mua sắm toàn bộ từ đầu để chuẩn bị ra ở riêng. Một mình chồng mình lo hết, vì từ ngày phát hiện ra mình chẳng có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Đáng lẽ đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc khi 2 vợ chồng cùng nhau đi sắm đồ nhưng lúc này đây mình thấy mình như 1 người xa lạ với ngôi nhà đó.
    Mình cứ băn khoăn tại sao một người đã từng yếu mình nhiều như thế, người mà trước đây ngày nào cũng viết thư với những lời yêu thương ngọt ngào, người mà mấy năm liền cho dù mưa bão, gió rét cứ hơn 10h đêm đi gần trăm km để đón mình, rồi sáng hôm sau 5h sáng lại dậy đi từng ấy cây số để đi làm. Mình lúc nào cũng cho mình là người may mắn có quý nhân phù trợ nên mới lấy được người chồng yêu thương mình, luôn chăm lo cho gia đình...vậy mà, sao người ta có thể thay đổi nhanh như vậy????????
    Giờ đây chồng mình vẫn luôn nói chỉ yêu 1 mình thôi, hãy cho anh ấy cơ hội để được chăm sóc mình và con. Nhưng niềm tin đối với chồng không còn nữa, mình sẽ sống thế nào đây khi không 1 giây phút nào là không nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình, chẳng có lúc nào được thanh thản. Ôi mệt mỏi quá!!!!!!!!!
    Mình cứ uớc giá như có loại thuốc gì đó quên được quá khứ nhưng chỉ 2 năm thôi chứ không phải là tất cả quá khứ thì dù mất bao nhiều tiền mình cũng sẽ mua.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah mà sao bạn A4CVA lại nghĩ mình đang ở Hàn quốc nhỉ?
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu topic đến đây xong mình cũng ko biết nên gõ gì.
    đầu tiên là xin đc chia sẻ cùng bạn. Nếu bạn chưa biết quyết gì lúc này thì 2 mẹ con cứ đi du lịch ít ngày như bạn nói đi. Xem như tặng cho con những ngày thật vui vẻ. Những ngày ấy bạn đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa mà hãy tận hưởng khoảng tgian thảnh thơi hạnh phúc bên con. Nếu có nghĩ bạn hãy nghĩ đến cảnh 2 mẹ con bên nhau ko có ba nó bên cạnh sẽ thế nào trong phần đời còn lại.
    Mình thiên về hướng 1 gia đình đủ ba đủ mẹ cho con hơn. Mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời bạn sẽ nhìn cùng 1 vấn đề khác nhau. Mình nghĩ khi đã tha thứ và sống với nhau lâu hơn, nếu vô tình 1 ngày nhớ lại quãng tgian này bạn sẽ bất ngờ vì bạn đã quên nó từ khi nào rồi và sẽ thấy thật đúng khi ngày xưa mình đã làm như thế :)
    1 vết thương rồi sẽ lên da non và lành đi, dù để lại vết sẹo nhưng ko còn làm ta đau đớn. Còn nếu nhưu bạn ko chăm sóc vết thương ấy, lúc nào cũng chỉ săm soi & xoáy vào thì nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng & sẽ đến lúc ko cứu chữa dc nữa phải cắt bỏ. Cũng là sẹo nhưng sẹo nhỏ để lại sẽ ko làm ta tiếc & đau còn khi cắt rồi, cũng là sẹo đấy nhưng sẽ ko khỏi làm ta hối tiếc & hụt hẫng.
    Đó là suy nghĩ của mình thôi :)
    Chúc gia đình bạn sớm bình yên!
    ---------
    (vào topic này gặp nhiều người quen quá @} tặng bạn BKTN nè @}
  3. tungtung9

    tungtung9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình uớc gì có người nào đó để gục vào vai mà khóc cho vơi nỗi đau, hoặc chỉ cần có 1 ai đó để nhớ tới, để cho lòng mình ấm lại nhưng mà mình lại chẳng có ai cả vì chồng mình là mối tình đầu của mình. Yêu nhau 4 năm đại học rồi khi mình ra trường được 5 năm mới cưới. Những ngày qua mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều liệu sau này mình có ăn nem hay không để trả thù chồng hoặc đơn giản chỉ là để thấy rằng ngoài chồng mình ra còn có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời khác, Trước đây mình không bao giờ nghĩ đến chuyện này, và câu trả lời chắc chắn là không bao giờ, còn bây giờ mình cũng không dám chắc nữa.
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Suy xét theo tình cảm thì bạn sẽ thấy việc một người đàn ông khi yêu chăm sóc bạn ngọt ngào sẽ không thể nào dễ ngoại tình khi bạn mang bầu. Đấy là vì cách nhìn của bạn về người đó theo hướng tình cảm. Nhưng nếu là người ngoài cuộc, có khi họ lại nhìn theo một góc khác. Ví dụ như họ sẽ thấy loại đàn ông mà mấy năm liền dù mưa bão vẫn đi hàng trăm km 10h đêm để đón người yêu là loại đàn ông hành động theo cảm tính, không có việc gì quan trọng để làm nên nhăm nhăm vào việc đưa đón người yêu để ghi điểm, là loại đàn ông dễ hành động bồng bột nông nổi. Nếu là người đàn ông chững chạc thì họ sẽ biết những hoàn cảnh nào của bạn cần thiết mới phải đến đón, chứ không phải lúc nào cũng chiều chuộng bạn. Cho nên đến khi họ gặp hoàn cảnh thuận lợi để ngoại tình, họ cũng không đủ bản lĩnh để suy xét đâu. Chẳng qua bạn mới yêu có một người, chứ nếu bạn đã từng yêu cả người khác nữa mà người khác ấy lại bản lĩnh thì anh ta sẽ chỉ cho bạn thấy chồng bạn chả có vẹo gì ngay.
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình ghi nhớ những lời này và sẽ để ý. Cảm ơn canton03 @}
  6. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, sự thật thì bên ngoài xã hội còn rất nhiều người đàn ông tuyệt vời khác, nhưng chỉ tiếc rằng bạn không gặp được khi còn trẻ thôi! Đừng nghĩ đến chuyện cặp bồ để trả thù chồng, vì điều này chỉ khiến bạn tổn thương hơn mà thôi! Hoặc nếu bạn có ý nghĩ tìm được hạnh phúc khác tốt đẹp hơn, thì điều trước hết là ly dị anh chồng lăng nhăng này đã!

    Mình thấy bạn cần thời gian để xóa đi nỗi đau bị phụ tình, ai cũng sẽ sốc trong trường hợp của bạn...Hiện tại, bạn có thể cùng con đi du lịch, đọc sách. Quyển "Khi chàng không như bạn mong muốn" của Betty McLellan cũng rất tốt cho bạn trong trường hợp này!

    Đôi điều cảm thông và chia sẻ. Chúc bạn tìm lại được niềm vui trong cuộc sống!
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có cảm giác và nghĩ giống như bạn lắm , kể cả là đàn ông . Muốn làm gì thì cũng phải nhìn vào mắt con trẻ đã , mình ko nên xé nốt những gì còn lại . Nên lui vào bống tối ... quan sát và xem xét .
  8. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0


    Mình đồng ý với ý kiến này! Nhưng nếu ông chồng kia biết NHÌN VÀO MẮT CON TRẺ như mẹ nó... Nếu như các "người thứ ba" biết NHÌN VÀO MẮT CON TRẺ...thì những "người thứ nhất" đã không phải đau đớn và mất phương hướng như thế này...
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi tính vào khen bài viết này thì thấy có bạn đã khen rồi, và mới thấy hóa ra là bạn canton. Hèn gì...(thôi, không khen nữa :P)

    Để biết điều bạn canton nói ("người trong cuộc có cái nhìn khác với người ngoài cuộc") thì dễ. Để thấm thía được mới khó. Và để luôn biết tách mình ra khỏi hoàn cảnh của mình mà suy xét, đánh giá, thì cần nhiều bản lĩnh. Mà bản lĩnh chỉ được bồi đắp thông qua...những điều tệ hại đã xảy ra. Nhìn thấy một người điềm tĩnh, lạnh lùng, tôi luôn thấy đằng sau đó những bất hạnh từng xảy ra với người đó.

    Tôi đoán vấn đề của chủ topic hiện nay là:
    - muốn và sẵn lòng tha thứ LẦN NÀY, hoảng sợ trước suy nghĩ sẽ li dị chồng và nuôi con một mình (ý tôi nói là tâm lý, không phải tài chính)
    - lo lắng rằng chuyện ngoại tình sẽ lặp lại LẦN NỮA

    Ai cũng có những ưu tiên riêng, bạn xem vấn đề nào trong 2 vấn đề trên là quan trọng hơn đối với bạn thì bạn tìm giải pháp tốt nhất cho vấn đề đó, và chấp nhận vấn đề còn lại có thể không tốt bằng. Trong tình huống của bạn, giải pháp nào cũng không đảm bảo 100% là cùng lúc cả 2 ưu tiên của bạn sẽ tốt đẹp trong tương lai.
  10. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Mình đồng ý với quan điểm của A.n.x.i.e.t.y. Quan trọng là chủ top phải bản lĩnh lên nhé! Hãy yêu thương lấy mình và con mình, đừng trông chờ nhiều vào ông chồng này kẻo bạn lại thất vọng hơn thôi!

    Mình thấy quyển "Secrets about life every woman should know" của Deepak Chopra rất hay và cần thiết cho mọi phụ nữ, mình không biết có bản tiếng Việt chưa. Bạn thử tìm trên mạng xem sao. Quy tắc đầu tiên đó là: Everything You Need to Be Happy Is Inside of You - Vì vậy, chính chúng ta mới là người đem lại hạnh phúc và sự thanh thản cho mình chứ không phải là người khác!

    Be strong and Happy!

Chia sẻ trang này