1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng qua lại với bồ cũ trong lúc vợ mang thai

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tonlee, 21/08/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonlee

    tonlee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2013
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chồng qua lại với bồ cũ trong lúc vợ mang thai

    Có được bao nhiêu người chồng luôn quan tâm và chăm sóc vợ từng chút một trong thời gian vợ mình mang nặng đẻ đau. Tâm sự với thám tử tư, My nói cô luôn tin tưởng chồng mình là người chung thủy biết lo lắng cho vợ con, nhưng rồi điều cô không mong đợi cũng đã đến, chồng cô lén lút sau lưng để đi quan hệ với tình xưa.
    Tham tu tu cho biết My và chồng cô kết hôn đã gần được hai năm, trước đó hai người đã có hơn một năm tìm hiểu nhau, cô nhận ra anh là người rất tốt, biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Được nữa năm thì My mang thai, cô nhân được rất nhiều lời cảnh báo từ bạn bè và người thân là phải biết cách giữ chồng, người đàn ông rất hay lăng nhăng trong thời điểm vợ mình mang thai. Nhưng My bỏ ngoài tai tất cả, vì cô tin tưởng chồng mình, vì thấy anh luôn quan tâm chăm sóc cho gia đình, anh luôn đi về đúng giờ và rất ít khi đi tiệc tùng, và nếu có đi thì anh đều gọi điện hay nhắn tin cho cô yên tâm.

    [​IMG]
    Chồng My qua lại với tình cũ trong lúc cô mai thai (ảnh minh họa) thamtututamlong.com
    Những tháng đầu mang thai, chồng My vẫn lo lắng cho cô từng chút một, nhưng đến tháng thứ 6 trong gia đình bắt đầu xảy ra những cải vã, anh hờ hững hơn với cô và thường đi làm về khuya. Cô nhờ anh chở đi khám thai thì anh bảo bận công việc nên cô phải tự đi khám, cũng không còn những lần hai vợ chồng cùng dạo ngoài công viên nữa. Sự việc cứ xảy ra nhiều ngày như thế, My bắt đầu nghi ngờ chồng mình có người khác bên ngoài, cô nhờ một người bạn làm nghề thám tử để theo dõi các hành động bên ngoài của chồng.
    Sau nhiều ngày theo dõi thì thám tử biết được anh thường đi vào nhà nghỉ cùng với một người đàn bà khoảng một tiếng rồi về nhà. Những tấm ảnh được gửi cho My, cô đau buồn và khóc rất nhiều, đem mọi chuyện nói hết với chồng, anh thừa nhận và nói đó là “tình cũ không rủ cũng tới”, người đàn bà kia cũng đã có gia đình. Anh xin lỗi cô rất nhiều, lấy lý do vì vợ mang thai không thể giải quyết “nhu cầu” nên anh phải tìm tới người khác. Hiện My đang rất đau khổ, nhưng vì đứa con trong bụng sắp sinh của của mình, cô ráng ăn ngủ đều đặng để không ảnh hưởng đến đứa bé.

Chia sẻ trang này