1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng quá mê chơi điện tử

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi co__may, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chồng quá mê chơi điện tử


    Mình có bà chị họ , lấy chồng 15 năm rồi . Chồng học trường Nhạc ở đây , vợ đi lao động . Ông đấy nói chung là tốt , ko rượu che , cờ bạc , duy nhất có một tật là mê chơi điện tử .
    Ông ấy có thể thức hết đêm này đến đêm khác để chơi , con còn nhỏ , bảo đi mua sữa cho con , qua cửa hàng thấy có đĩa mới là phải mua đĩa trước , sau đó đi vay tiền rồi mua sữa sau
    Nói chung là vợ chồng đấy suốt ngày cãi nhau về chuyện này . Vợ đi làm , chồng ở nhà trông con họ , ông ấy ngồi chơi điện tử m đến giờ vứt cho con gói mì ăn liền , bảo nó bẻ ra ăn , sau uống nước ( ko có nước sôi đâu nha ) .
    Sự cãi cọ lên đến đỉnh điểm là ông ấy dùng cả tháng lương để đi mua một máy game mới ra nhất kèm theo khoảng 20 cái đĩa . Bà ấy điên lên cãi cọ ầm ĩ , bảo là ko gửi tiên về nuôi con ở VN mà cứ làm mấy trò vô bổ ấy . Ông ấy bảo là " Vợ ko biết quan tâm chồng , lúc nào cũng nói như mắng con " ...
    Mình chẳng biết khuyên thế nào cả , mình thì ko chấp nhận được kiểu sống vô tâm đó , chồng gì mà ko bao giờ nấu đuợc 1 nữa cơm cho vợ , bao nhiêu thời gian rảnh là dành cho game , mạng và chơi nhạc .
    Mình cứ cảm giác như thêm một đứa con chứ không phải một người chồng .
    Mình mà khuyên có lẽ lại khuyên là chị đi về VN ở với con cho xong ( nhưng mà bà này về lại sợ mất chồng ) ...
    Mọi người nghĩ xem có cách nào để cho chồng minh quan tâm đến gia đình hơn là game , internet ko ?
    Cầu trời chồng tương lai của mình đừng như thế...


    Em không phải hoa hồng đâu anh
    Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
    Em chỉ là bông cỏ may bé nhỏ
    Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Ờ, ai bảo tìm hiểu không kỹ! Theo như bạn nói thì cái gia đình bà chị của bạn là ở nưóc NGA phải không? Theo tôi biết thì người Việt mình sống bên đó trước khi kết hôn với nhau thường trải qua 1 giai đoạn đưọc gọi là " sống thử".... đây là cách sống khá phổ biến của người Việt ở nn.
    Trong thời gian sống thử bản chất của mọi người đều được thể hiện ( cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thì được gọi là bản chất)... và không khó khăn gì để cô ta thấy được sự ham chơi của ông chồng..... Khi cô ta quyết định cưới, nghĩa là cô ta chấp nhận mọi thói hư tật xấu của chồng phải không? ... Bây giờ đã 15 năm trôi qua, ông chồng vẫn ham mê điện tử còn bà vợ lại không chấp nhận được... Suy ra là do người vợ thay đổi chứ không phải ông chồng.
    Theo thiển ý của tôi... bạn nên khuyên bà chị chấp nhận cái việc ham chơi của ông chồng chứ không phải bắt ông chồng thay đổi.
    big gun
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Còn 1 cách nữa là, dạy bà chị họ ấy học chơi điện tử đi. Tối về 2 vợ chồng ngồi chiến thế là nhất.
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến nè : hãy dùng chiêu "lấy độc trị độc" đi. Chị bạn của bạn nên có 1 ngày nào đó tự nhiên tỏ ra hoà bình với mấy cái trò chơi điện tử, và hí hửng nhờ chồng chỉ cách chơi, chơi dù chán cũng cố gắng làm ra vẻ khoái chí lắm như phát hiện 1 chân lý sống mới, rồi phải tỏ ra 1 cách lộ liễu việc bỏ bê nhà cửa, làm sao cho chồng chị ấy thấy. Ví dụ con khóc, chị ấy hãy cứ làm như cặp mắt đã dán chặt lên màn hình không thể gỡ ra được, và bảo chồng : "anh cho con ăn đi, em đang bận chơi không bỏ được" , hay là vứt đồ đạc bừa bãi và không quét dọn nhà cửa như thói quen, tỏ ra vô cùng bận rộn chơi đến nỗi không có chút thời gian nào để làm mấy chuyện "nhảm nhí như con chí" đó . Một lần, hai lần, có thể hơi xót con 1 chút do bỏ bê con, và hơi cáu 1 chút do ko quen nhìn nhà cửa bề bộn dơ bẩn, nhưng ráng chịu đựng không tỏ thái độ "chán chơi, ham làm" (có thể sau lưng chồng thì cho con ăn lại để bù cho nó ) Dĩ nhiên, anh chồng quen được vợ làm cho mọi việc và thấy "sân chơi" của mình bị chiếm đóng sẽ cảm thấy bực bội và khi động tay động chân làm những việc mà anh ta ko bao giờ thích làm tới, anh ta sẽ hiểu ra vấn đề.
    Hy vọng cách này được, chứ còn ,con người mà đam mê chơi bời rồi, như kiểu nghiện, khó mà nói cho họ dứt ra lắm, chỉ có thể cho đi "cai nghiện" thôi. Mà nếu chị bạn không xót tiền, có thể nhân lúc chồng vắng nhà hay nhân 1 cuộc gây gổ nào đó về đề tài ham chơi của chồng, có thể tiện tay đập luôn cái máy mới mua ấy , cho hắn tiếc của mà cáu lên và không còn tiền để mua, còn nếu hắn vẫn không tiếc tiền mua thêm cái máy mới, thì đành làm biện pháp mạnh là cách ly hắn với cái máy của hắn, không nói ko nhìn gì tới hắn nữa, hắn chơi xong cũng sẽ mệt, mà khi buông máy ra không có cơm sẵn để ăn, không có vợ sẵn để, không có ai sẵn để nói chuyện phiếm.. thì rồi hắn sẽ chán thôi
    Tóm lại, ông chồng này đúng là 1 đứa con nít, không có ý chí phấn đấu gì cả, suốt ngày vùi đầu vào mấy chuyện vô bổ mà không thấy tiếc thời gian
  5. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chí ní
    chị pháo hoa nói wúa chí ní
    con trai mà ko có 2 cái thú : đá bóng với nị điện tử thì ....chán
    hehe
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  6. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Dùng quẩy đánh cho ông í tan tác ruộng vườn rùi dùng 4-6 bắn chít ông ấy đi, cho chừa tật chơi điện tử, hê hê
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ai lại thế chú
    fải lấy scout mà chọc rồi lấy dao mà chém chứ lị
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Một cách nữa là bảo bà chị chị bạn làm thế nào để biến mình thành " điện tử"... đến lúc đó ông chồng sẽ chỉ mải mê chơi vợ mình... hạnh phúc sẽ tràn trề với gia đình bà chị của bạn!
    big gun
  9. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    >> Một cách nữa là bảo bà chị chị bạn làm thế nào để biến mình thành " điện tử"... đến lúc đó ông chồng sẽ chỉ mải mê chơi vợ mình... hạnh phúc sẽ tràn trề với gia đình bà chị của bạn!
    Ý tưởng hay , nhưng cái trò chơi điên tử đã 15 năm liệu có làm người ta say mê được ko nhỉ? , huống hồ kẻ ấy là kẻ ham mê những cái mới mẻ , trò chơi nào đã chơi xong thi ko chơi nữa
    Còn về vụ học chơi điện tử ấy mà , bà ấy bây giờ rảnh là chat va chơi lines . Hai đứa con hồi chưa về tranh nhau chơi điện tử với bố , thằng lớn còn bảo bố không biết chơi , bố mắng lại " Tao đẻ ra mày mà mày phải dạy tao chơi àh " .
    Gia đình như thế có ok ko ?
    Em không phải hoa hồng đâu anh
    Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
    Em chỉ là bông cỏ may bé nhỏ
    Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    bó tay !
    gia đình này là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ năng động, a còng, và điện tử

Chia sẻ trang này