1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng quá mê chơi điện tử

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi co__may, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, Lines cũng là điện tử mừ Nhà em cũng vậy nè, tranh nhau suốt ngày để chơi Lines, chơi đến khi nào mấy số trên chỗ tính điểm ko còn để mà tính nữa. Một khi papa và mama chơi là ."Các con đi học bài đi"....Hihihi......Nhưng cũng ko đến mức điên cuồng như cái ông kia....
    15 năm, khó mà thay đổi lắm chị co_may ạ, trừ khi nào có sự kiện đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Thôi, sống chung với lũ, lấy độc trị độc vậy (hic, "bạn-mình- thích" cũng chơi games ác liệt, rất may mình còn chơi máu hơn "bạn")
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Giải trí cái khác ở ngoài thì than là thiếu trách nhiệm với vợ con , đàn đúm bạn bè ....v...v..v .Thế ở nhà với vợ ngắm vợ mãi thì cũng phải cho giải trí chơi điện tử chứ .Tôi mà lấy vợ tôi cũng chẳng bỏ được điện tử . Vẫn lao động tốt nhiệm vụ của đảng và vợ đề ra là được chứ gì .Có thế mà cũng phải than vãn .Các bà mê quần quần áo áo thì bảo các bà bỏ các bà có bỏ được không ?



     
  3. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    dân nghệ sỹ thì tâm tính bay bổng, chỉ biết ăn và chơi .
    đàn ông vô tâm thế đấy, chơi suốt ngày . nhưng không phải ông nào cũng thế đâu, đó chỉ là thiểu số thôi
    bà ấy lấy phải dân nghệ sỹ thì chịu thôi, vì nghệ sỹ nào chả thế . Bà ấy nên thấy may mắn mới phải, vì ông ta không bồ bịch rượu chè hút sách gái gú như nhiều nghệ sỹ thường có tật này .
    cuộc sống có phải ai cũng trọn vẹn đâu, nếu thế đã chả là con người .
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Quần áo và điện tử là 2 vấn đề khác hẳn nhau. Chớ dại so sánh thế kẻo lại có chị nào đó vui miệng lại cho cái định nghĩa và vai trò của quần áo với cuộc sống con người thì mệt.
    Nói gì thì nói, cái ông chồng trong câu chuyện kia sống đuợc như thế cũng tài... mà chị vợ chịu được cũng giỏi nhỉ?
    Mình đang thử đặt mình vào vị trí người vợ đấy - chắc mình cầm chổi quét lão ấy ra đường mất. Chồng thì chồng chứ... có mà như thế thì chẳng có còn hơn. Chẳng giúp đuợc gì lại còn mang thêm cái bực vào thân... ôi zời ơi ! Thế này thì ko lấy chồng đâu !

Chia sẻ trang này