1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng sắp cưới quá mải chơi.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thiephong, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chồng sắp cưới quá mải chơi.

    Mình đến 3/11 này thì lên xe hoa về nhà chồng. Nhưng càng gần đến ngày cưới mình càng hoang mang và muốn...bỏ chạy . Bởi vì mình nhận ra chồng sắp cưới qúa mải chơi và luôn đặt mình đằng sau các cuộc vui của anh ấy .

    Việc chuẩn bị cho đám cưới hầu như bố mẹ anh lo hết. Bảo anh chọn mẫu giường tủ thì giục đến 3-4 lần anh ấy mới làm xong. Đến hôm người ta đến lắp giường tủ thì anh phải đi làm kô có nhà nên mình và bố mẹ anh lại lo hết. Việc này mình cũng kô trách anh vì dù sao cũng là công việc bắt buộc. Nhưng đến hôm người ta đến kê đệm thì anh bỏ đi đá bóng. Chỉ có mình với bố mẹ anh ở nhà lo. Anh nói đó là việc đó đơn giản nên anh kô cần phải lo j cả. Nhưng mình chẳng biết việc j đối với anh mới là quan trọng để anh đụng tay vào.

    Đến việc đi chọn rèm. Anh bảo mình toàn quyền chọn. Mình chọn đc mẫu thì người ta lại hết vải nên bảo mình qua chọn lại. Hôm đó mình ốm nên kô qua đc. Mình bảo anh qua thì anh nói là để nhờ người làm rèm chọn luôn cho. Mặc dù chỉ còn 1 tuần nữa là ăn hỏi mình vẫn phải lùi ngày làm rèm lại, đợi lúc khỏi ốm thì đi chọn.

    Hôm qua mình bị ốm. Tối hôm qua anh kô qua thăm mình vì nói rằng bận đi có việc với khách hàng. Đến lúc mình mệt quá gọi cho anh với giọng nỉ non thì anh chay qua thăm mình đc 15'' sau đó lại đi. Anh bảo hôm nay sẽ sang thăm mình. Đến hôm nay thì anh sang được 5'' rồi bảo đi liên hoan với mấy đứa bạn mừng anh đỗ cao học.

    Sau tất cả những chuyện này và nhiều chuyện khác, mình thực sự hoang mang về cuộc sống gia đình sau này.

    Mình rất cần 1 lời khuyên.
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể thêm một số ví dụ khác được không? Những việc này chưa đủ để kết luận rằng quá mải chơi mà quên việc lớn! Bạn đừng cố gắng quản lý/ thúc ép anh ấy quá mà phản tác dụng đấy.
    Ví dụ như việc chọn giường tủ thì rốt cục anh ấy đã làm, đúng không? Nếu bạn ko giục, sẽ ko có cái vế "mình phải giục 3,4 lần". Đàn ông thường thích tự lập trong mọi việc, ko thích người khác thúc ép mình, và họ thường nghĩ đơn giản rằng "nhoắng cái là xong, gì mà phải cuống lên"..
    Ngoài ra các việc khác như là kê đệm hay chọn rèm cũng không có gì là quá to tát... Chính vì bạn tham gia vào nên bạn mới cảm thấy anh ấy vô tâm trong việc đó. Nếu đã muốn anh ấy làm thì tốt nhất là bạn đừng mó tay vào, còn cầu kỳ thì cũng đừng trách anh ấy vì đàn ông thường không bận tâm đến tiểu tiết mà bạn.
    Việc bạn ốm, anh ấy đã đến thăm chứ có phải bỏ bạn đi mất dạng đâu?
    Các cô dâu sắp về nhà chồng tâm trạng thường hay bối rối và quá chú ý vào mọi việc, muốn nó thật hoàn hảo và mong người chồng của mình cùng chung tay với mình... Nhưng trong suy nghĩ của đàn ông lại khác, họ chú trọng vào quá trình sống với nhau hơn là "hình thức bước vào cuộc sống gia đình"...
    Đặt mình vào vị trí của người đàn ông để hiểu họ hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên nói thẳng suy nghĩ của bạn với anh ấy để hai người cùng hiểu nhau...
  3. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Kê? ra cufng thấy lăn tăn phết đấy nhi?, tớ thấy ca?ng sắp cưới thi? ca?ng pha?i lo lắng hơn nhiê?u chứ, vi? pha?i có trách nhiệm nhiê?u hơn ma?. Nhưng mới có tý thế chưa kết luận được gi? ca? đâu, tốt nhất bạn nên nói chuyện va? góp ý thă?ng thắn với chô?ng chưa cưới xem thế na?o đaf, đư?ng có quyết định vội va?ng ma? hối hận ca? đơ?i đấy
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tuyền thấy chồng đi đá bóng với đi học với đi nhậu mừng này nọ, chưa thể nói là chồng ham chơi được. Hồi sắp cưới tớ vẫn cắm VLTK chat với bang hội suốt. Vụ giường rèm vợ tớ làm hết vì vụ giường thì mình đang đi công tác, vụ rèm thì để em tự chọn, vợ thấy đẹp là được, vụ nệm thì người ta vác đến, đặt cái là xong, vấn đề là tiền mình đưa luôn cho vợ, tiền gửi các cụ còn thì gọi cho các cụ hỏi lấy ra nếu thiếu. Mấy việc này bình thường mà, chủ topic có vẻ được cưng quá nhỉ, ít phải làm một mình cũng nên.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, hợp với ông xã nhà mình ghê.
    Sáng đưa vợ đi làm, chiều nỉ non vợ đi taxi về nhé, cho anh đi chơi bowling tí. Vợ thì cũng biết chồng đam mê món này cho nên cũng ngoan ngoãn nghe nhời. Chồng lò dò về bị mẹ mắng cho té tát can tội mải chơi!
    Còn đầy cái tương tự!
    Riêng chuyện cưới thì tớ lại thấy các ông ý đừng xía vào việc chọn lựa của mình. Nhà tớ chia đôi việc, anh lo sửa sang phòng cưới, mua đồ gỗ; em chọn quần áo, váy vóc, đệm, ga, gối... ý kiến của ng kia chỉ tham khảo thôi, ko ý kiến gì là mang về. Chứ lại vớ phải ông vợ thích 1 đằng ông ý khăng khăng 1 nẻo thì còn mệt hơn!
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    nghe thiệp hồng kể thì đúng là người yêu bạn có vẻ mải chơi quá, không biết anh ấy còn trẻ hay cũng nhiều tuổi rồi. Mình chứng kiến chị hàng xóm nhà đối diện có anh chồng hay thích tụ tập đi chơi mà thấy xót xa thay cho chị ấy lắm, chồng chị ấy tối nào cũng đi đá bóng về muộn, chả giúp gì vợ con, ăn cơm xong lại xách xe đóng bộ đi đánh bài . Phụ nữ mình vốn cần nhiều tình cảm, thế nên lấy người chồng mải chơi thì cuộc sống sẽ không có nhiều thi vị hạnh phúc và luôn cảm thấy trống vắng, đấy là tương lai chắc chắn. Khi lấy nhau xong người vợ sẽ rất vất vả, chóng già vì ít có những khoảng thời gian hưởng thụ, đi chơi, hạnh phúc tràn ngập bên chồng mà luôn ngập vào con cái, nhà cửa, dọn dẹp, đi làm.
    Có nhiều người phụ nữ, họ yêu và chấp nhận được, lấy con cái bạn bè, hàng xóm làm nguồn vui thêm vào nhưng có những người thì không chịu được, họ muốn được hưởng thụ chứ ko chỉ hy sinh, muốn cuộc sống nhiều màu sắc, bình đẳng... thì khi lấy người chồng như thế sẽ vô cùng thất vọng. Bạn xác định xem bạn có chấp nhận được hay không thì hãy tiến đến hôn nhân bạn ạ. Chuyện cả đời đừng quá vội vàng.
    mà mình cũng chưa hiểu tại sao chủ topic yêu anh ấy bao lâu mà tính mải chơi của anh ấy đến gần cưới mới hiện ra? bạn mới thấy lo lắng.
  7. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ trong thời gian iu nhau thì tính cách đã đc thể hiện nhìu rùi, cũng có những việc 2 đứa fải chung tay làm rùi, ko fải đến lúc gần cưới mọi thứ mí "bộc lộ", bạn thử nhìn lại quãng thời gian đã qua để soi xét lại xem, tuy nhiên có thể nói chồng tương lai của bạn cũng thuộc kiểu tính con jai đa phần là hơi hơi vô tâm, cái này vì yêu thì cũng dễ bỏ qua được mừ
  8. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị chủ topic nhé. Chỉ có 1 cách là trao đổi thẳng thắn với anh ấy thôi. Thời gian gấp quá, mà anh ấy cũng ko đến nỗi là tội lỗi to lớn lắm nên ko thể hủy hôn được. Tuy nhiên vô tâm như thế thì cũng... hơi quá đấy. Nhất là biết vợ ốm mà ko tự động sang thăm. Chị nên tỏ thái độ và nói với anh ấy suy nghĩ của chị, và phân tích cho anh ấy hiểu... May mắn thì anh ấy sẽ thay đổi, còn nếu ko thì cũng đành chịu thôi.
    Sao hồi yêu nhau ko tỏ rõ quan điểm...
  9. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chia việc ra như nhà chị be heo, chứ việc chăn đệm ga gối các thứ để chồg chọn lại chẳg ưng í. Tớ đi chọn với mẹ chồg, chồg vô can. Đàn ông tuổi nào thì tuổi cũng vẫn có thể còn chút tính ham chơi hơn fụ nữ, ví dụ ở nhà tớ thì bố tớ thích chơi game ^^, có làm sao đâu.
    Nói chung gần cưới rất bận rộn, bạn nên chia ra, ai rảnh thì tự lo 1 số việc, ko nhất thiết fải đi cùng nhau, nếu bạn ốm thì nhờ 1 cô bạn gái chọn còn hơn là bảo chồg đi, mấy cái này con gái chọn chuẩn hơn chứ! Như tớ thì nhờ bạn bè họ hàng mỗi ng` lo júp 1 tí, 2 vợ chồg mà cứ chúi vào lo thì đến hôm cưới trông fờ fạc lắm. Chồg bạn nthế chưa fải là đáng báo động đâu mà, yêu nhau 2 năm fải hiểu nhau rồi chứ! Bạn nói chuyện thẳng thắn cho anh í hạn chế 1 chút sẽ ổn thôi! Chúc bạn hfúc nhé!
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ topic ko thử một lần nói với người yêu những nguyện vọng và sở thích của mình nhỉ? có khi người yêu bạn ko hiểu nổi rằng những hành động đó lại làm bạn suy nghĩ và buồn nhiều đến thế. Nếu là tớ thì tớ sẽ nói là tớ thích đi mua chăn đệm với người yêu, thích cả hai cùng đi chọn tủ phấn, bàn trang điểm, nói là em tủi thân vì khi em ốm mà anh lại dành hết thời gian cho bạn bè... để xem anh ấy nói sao?
    Đàn ông không quan tâm đến chuyện đó thì cũng chả sao lắm, nhưng như vợ chồng tớ thì đi đâu cũng có nhau, kể cả đi khám bệnh, đi ăn sáng, đi mua các vật dụng gia đình, kể cả anh ấy đi đá bóng cũng rủ tớ đi cùng vì tớ cũng nói là thích đi và đến cổ vũ cho anh ấy nữa.
    Tớ nghĩ là chủ topic nên nói cho người yêu hiểu tâm tư tình cảm của mình

Chia sẻ trang này