1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tặng vợ yêu :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Prince-of-Percia, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chồng tặng vợ yêu :D

    Ngày 22 -7

    9h30'' sáng biết giờ này có người đang ngủ nướng nên nhắn tin gọi dậy .. nhân tiện gọi điện buôn dưa một lúc .. vui ghê

    11h45'' nhận được bài Có khi anh yêu em từ vợ...nghe vui vui hay phết.

    13h45'' nhận được tin nhắn của vợ rủ đi xem phim .. he he trời mưa rõ to cả hai dắt díu nhau vào rạp.Lâu lắm rồi chồng mới vui như vậy .. không phải do phim hay mà là do vợ yêu thôi
    Không phải ai cũng có thể tìm được người giống mình và hiểu mình vợ nhỉ .. nhưng dù sao !

    18h05'' đưa vợ về nhà .. lúc đó nghe bài giây phút chia xa thì hợp ghê he he he.

    Khi nào có chuyện gì lại post tiếp ... đi ăn cái
  2. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác kể làm em thấy thèm quá ha, phải nhanh chóng tìm chồng để yêu thôi
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Oài Tò mò tí, ai là vợ anh Sirious vậy.... Kô lẽ là chị.... Hihi, nói ra để em còn chúc mừng chứ.
    Nghe anh kể lãng mạn và tình cảm thật. Trời mưa đi xem phim. Mai em phải học tập mới đc
    Hôm nào đó phải truy nã chị... cho ra đầu ra đuôi...
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23-7
    7h5'' lên mạng gửi tin nhắn cho vợ dù biết vợ đang ngủ :D
    Đi làm đến 12h .. cũng may làm xong việc được về sớm.
    13h00'' buôn chuyện với vợ một lúc cả hai nổi hứng đi ăn ở quán Cay. Vợ yêu rõ lười bắt chồng lóc cóc ra đó xem quán cay có mở hay không rồi gọi vợ...hix quá đáng thật.
    Cũng may là chị chủ quán mở hàng nếu không lại phải nói dối để dụ vợ ra .
    2h30'' cả hai lò rò ra quán.
    Khổ thân vợ ! ra đến nơi chồng lại không biết ăn sò thế nào..toàn là vợ phải khều hộ..ai nhìn vào cũng tưởng vợ ăn tham lắm vì vỏ thì ở bên vợ ( ruột thì lại ở trong bụng chồng )..ai zè người ăn toàn là chồng..hi hi vợ yêu dễ thương quá..cảm động thật.
    Nhìn hai bàn tay vợ thương quá..nhỡ mà đâm cái khều ốc vào tay thì..hix ân hận.
    Cũng may mà vợ yêu lại khéo tay dã man.
    4h25'' thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã đến lúc vợ phải về nấu cơm.
    Mai và cả ngày kia nữa chắc là vợ bận rồi..buồn quá không biết gặp vợ thế nào đây.
    Nếu được ước một điều..chồng chỉ muốn ước gặp vợ sớm hơn 2 năm thôi..mọi chuyện có thể khác vợ nhỉ. Nhưng dù sao muộn cũng còn hơn không vẫn còn nhiều cơ hội mà
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24-7
    Take me back into the arms I love
    Need me like you did before
    Touch me once again
    And remember when
    There was no one that you wanted more
    Don''t go you know you''ll break my heart
    She won''t love you like I will
    I''m the one who''ll stay
    When she walks away
    And you know I''ll be standing here still
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    See me as if you never knew
    Hold me so you can''t let go
    Just believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
    And some way all the love that we had can be saved
    Whatever it takes we''ll find a way
    Believe in me
    I will make you see
    All the things that your heart needs to know
    I''ll be waiting for you
    Here inside my heart
    I''m the one who wants to love you more
    You will see I can give you
    Everything you need
    Let me be the one to love you more
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Trông thèng bé ngu ngơ mà tình củm phết nhỉ.Thui ra thui , ko nên xen vào chuyện gia đình ng ta
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh Sirius lãng mạn ghê . Chúc mừng hai người nhé.
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp cậu Sirius_Black. Đã có người yêu rồi à. Mà cậu lãng mạn phết. Hi`. Chúc em hạnh phúc!
    P/s: Abit NF7-S vẫn chạy tốt lắm!
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    25-7
    Cũng biết hôm nay vợ bận nên không gặp được..nhưng thật sự nhớ vợ yêu nhiều lắm
    Cả ngày chỉ ngủ chẳng biết làm gì buồn thật.
    19h00'' gọi điện..vợ không nhấc máy.
    22h45'' gọi điện..vợ vẫn không nhấc máy.
    Lo cho vợ quá.
    23h05'' nhận được tin nhắn của vợ..đỡ lo và vui hẳn..
    Cái phone của vợ lại hỏng mới chán..đành phải buôn di động vậy..
    Dù sao cuối ngày cũng được nói chuyện với vợ một lúc..
    Tuần sau vợ rảnh còn mình thì lại đi làm cả tuần mới bực chứ
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    28-7
    Cũng may vợ chưa đọc ... tạm hoãn đến mai vậy ... lại phải chờ thêm 24h nữa ... toàn bị thử thách lòng kiên nhẫn
    Được Sirius_Black sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 27/07/2004
    Được Sirius_Black sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/07/2004

Chia sẻ trang này