1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tặng vợ yêu :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Prince-of-Percia, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    In my search for freedom and peace of mind. I try to leave my memory behind.
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star that somewhere you are
    thinking of me too
    Cause I''''m dreaming of you tonight
    Till tomorrow, I''''ll be holding you tight
    And there''''s nowhere in the world I''''d rather be
    than here in my room dreaming about you and me
    Được Sirius_Black sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 28/07/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tũn àh Tũn ơi, có vợ mà ko thèm mới em ăn bánh kẹo hic hic Bắt đền Tũn 1 chầu kem đó. Đền nhanh lên nào ko em lăn đùng ra nhà ăn vạ đó
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    29-7
    14h30'' nhận được tin buồn là kô đi đâu được..chán tập 2.
    Nhưng rồi cũng cố nghĩ ra được một lý do để khiến mình vui lên được một chút..đi lang thang một mình cũng có cái hay của nó
    To Ga` Con: Anh hứa rồi bé yên tâm nhé(có nhớ anh đã nói một câu gì với em kô nhỉ)..cứ đợi đến hôm tổ chức đám cưới đi
    Mà cũng chẳng cần phải đợi đến lúc đó..bé về đây anh dẫn đi ăn thả cửa lun
    Yên tâm vợ anh không ghen
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Vợ thân yêu.Thế là đã qua 2 ngày rồi đúng không nhỉ...thời gian ở bên vợ thật nhanh, nhanh đến mức mà chồng không kịp viết nhật ký nữa đành viết bù cho vợ yêu vậy nè
    29-7
    Tối hôm nay nói chuyện linh tinh thế nào vợ lại rủ chồng đi đánh Bida...he he...không ngờ lại thích chơi trò này đây...
    30-7
    12h05''
    Sáng ra được về sớm ở cơ quan..định gọi cho vợ hỏi xem chiều mấy h đi chơi ( chứ không nghĩ là vợ lại máu đánh bida thế đâu) nhưng mà chả ai nhấc máy.Tưởng vợ lại cho chồng leo cây...buồn 1 tiếng
    1h05''
    Thấy số của vợ gọi (sướng) tưởng là rủ đi ăn uống zì..ai zè lại làm một câu...đi đánh bida chồng ơi ( choáng ) hoá ra là chơi thật chứ không phải vợ đùa.
    2h00''
    Đúng giờ đúng điểm hẹn cả hai lóc cóc lên Cosmos ( chọn chỗ này vì bàn to bi nhỏ...vợ dễ đánh đỡ chóng nản, mà ở đó vắng nữa vợ đỡ ngượng )
    Không ngờ dạy vợ 2 tiếng mà vợ đánh cũng khá phết ( tuy không bằng chồng hôm đầu tiên biết đánh nhưng cũng bằng 1/2 )
    4h25''
    (Không ngờ vợ kiên nhẫn đánh bida tới hơn 2h lận)
    Vợ rủ đi quán Cay ... khổ thân vợ lại phải làm dùm chồng hix...vụ này thì chồng chịu rùi
    5h20''
    Bố vợ gọi về...kô về kô được...thôi đành chia tay.
    Tưởng vợ đã chán bida rùi...ai dè làm thêm một câu hơi choáng...vợ thích lắm hôm nào chồng rủ đi đánh tiếp nhá ( không ngờ học sinh nào cũng thích học mình )
    23h05''
    Lên mạng để invi (Lúc đó chưa có hứng nên không gọi vợ)
    Tự zưng thấy vợ send cho chồng cái gì đó...he he thế nên mới gọi vợ (vụ này sorry nha )
    Tự zưng lại giận dỗi chồng chuyện zì zậy...dỗ mãi mới được (đúng là lắm chuyện)
    Nói chuyện một hồi lại thấy vợ rủ CN đi chơi (sao máu thế hả zời)...
    31-7
    Sáng ra đã bị mẹ hành bằng cách gọi dậy sớm để tiếp khác dùm mẹ mà mình thì có quen thân đâu cơ chứ.
    12h30''
    Đang lúc tiễn khách (cũng may) thấy vợ gọi điện điên cuồng ( bắt chước câu của vợ tí ) tưởng là buôn chuyện...hoá ra vợ bị chồng đầu độc nghiện lun bida ai mà ngờ lại còn rủ rê mình 13h45'' đi chơi .
    13h55'' do đi đường mải ngắm nghía linh tinh ( thật thà đáng khen phải hông ) nên chậm mất 10'' làm vợ đợi .. he he
    Đến nơi tưởng vợ lại dỗi không hiểu sao nhìn mẹt mình lại chẳng dỗi nổi nữa ... khà khà .
    Lần này dẫn vợ đến Starbow...mỗi tội toàn con trai đánh...mỗi mình vợ làm các bác ý mất tập trung wá nhá
    Đánh một lúc trình độ vợ lên cao ác...thua mỗi chồng he he.
    16h05''
    Các em học sinh đến dụ khị vợ chồng nghỉ để bàn cho các em chơi...thấy cũng lâu lâu rồi tưởng vợ mệt nên bảo vợ nghỉ...lúc ra lấy xe vợ lại rủ chồng đi tiếp ( choáng )...nhưng thích
    May mà ra đến nơi các cửa hàng đều hết bàn .... hai vợ chồng đành đi tâm sự một lúc vậy .
    (Nội dung kô được trích dẫn)
    Túm lại nói chuyện xong thì thấy vợ hợp với chồng nhất trên đời...chỉ bực mỗi chuyện vợ dám nói dối chồng nhé ...cũng may mà nói sớm ra kô thì chít với chồng
    6h10''
    Có việc mất rùi nên phải chia tay vợ thui...hôm khác tiếp tục vậy
    (Không biết đêm nay vợ có online kô)
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    2-8
    17h00'' đúng hẹn với vợ lúc sáng.
    Lại bắt đầu một buổi tập.
    Không ngờ hôm nay vợ đánh thắng cả chồng nhỉ ngượng wé...từ mai hông thể để vợ tiếp tục thắng nữa...kô lại bị trêu trên cả đoạn đường về...bực
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    "It''s The Way You Make Me Feel"
    It''s the things that you do,
    So physical,
    It''s the things that you say,
    So flammable,
    You know I can''t resist,
    Boy it''s such a shame,
    Do you belong to another,
    I don''t wanna hurt nobody,
    But my heart just can''t hold back,
    It''s the Way You Make Me Feel,
    The way that you make me feel,
    Spinning my world around,
    Tell me how can I walk away,
    I don''t care what they say,
    I''m loving you anyway,
    It''s the way you make me feel
    I''m going to make you mine,
    It''s not impossible,
    Got t9o let you know,
    I''m irresistible,
    Baby can''t you see,
    You''re the one for me,
    But you belong to another,
    I don''t wanna hurt nobody,
    But my heart just can''t hold back,
    It''s the Way You Make Me Feel,
    The way that you make me feel,
    Spinning my world around,
    Tell me how can I walk away,
    I don''t care what they say,
    I''m loving you anyway,
    It''s the way you make me feel
    When I look into your eyes,
    Everytime you smile at me,
    Oh I go weak inside,
    Baby I just can''t hide my love,
    It''s the Way You Make Me Feel,
    The way that you make me feel,
    Spinning my world around,
    Tell me how can I walk away,
    I don''t care what they say,
    I''m loving you anyway,
    It''s the way you make me feel
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    3-8
    Vợ thân yêu !
    Thế là 1 ngày không gặp vợ rồi.Mai lại hẹn vợ đi chơi...mong sao cho thời gian trôi nhanh hơn một chút để chồng sớm được gặp vợ nhỉ.
    Vậy là cuối cùng chồng cũng nói ra điều đó...vợ chẳng nói gì...chồng cũng đoán vợ sẽ làm vậy thôi...nhưng không sao...chồng sẽ đợi câu trả lời...dù có thể lâu, rất lâu hoặc rất rất lâu nữa.
    Chỉ có điều chồng không thích vợ nói lời cảm ơn...có lẽ lúc đó vợ không biết nói gì hơn thì phải.
    Chồng hứa với vợ chồng sẽ vẫn vậy, sẽ không thay đổi...nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ có lẽ như vậy cũng tốt hơn cho cả hai.
    Chồng sẽ chờ đợi câu trả lời...còn vợ hãy lựa chọn theo trái tim của mình...dù có thể chồng sẽ không đạt được ước muốn nhưng chồng luôn mong vợ hạnh phúc với lựa chọn của bản thân mình...
    Còn ngày mai...vợ cố mà thắng chồng nhé...sẽ không nương tay nữa đâu
    Được Sirius_Black sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 03/08/2004
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Gửi vợ thân yêu
    Chồng lại lười biếng mất 2 ngày rùi...hi hi không chịu viết tiếp cái nì...mãi hôm nay..trước ngày đi mới viết cho vợ.
    4-8 hai vợ chồng hẹn tới hẹn lui cuối cùng cả hai lăn đùng ra mệt nằm bẹp ở nhà...hi hi lúc giọng vợ lúc đó buồn cười thật nhá...vậy là lại một ngày buồn
    5-8 giữa trưa mới dậy...call ngay cho vợ vì nhận được tin nhắn...chẳng hiểu thế nào hai đứa lại hẹn nhau đi chơi giữa lúc trời trưa nắng gắt mặc dù vợ vẫn còn mệt ( he he chồng lúc nào cũng khoẻ re...trừ ngày hôm trước)
    Đến nơi chắc ông chủ cửa hàng nhẵn mặt hai vợ chồng quá...toàn đến chơi lúc chẳng có ma nào...
    Lúc đầu chơi có hứng thú ghê...không hiểu sao mấy đứa bật nhạc bật mấy cái bài dở hơi đó...làm chồng thấy chán...thế mới bực chứ...mà cũng tình cờ ghê...không ngờ lúc đó vợ lại cũng giống chồng...đi về hai đứa chẳng nói được câu gì...túm lại là buồn.
    6-8
    Vợ biết không ?
    Chồng bị gọi dậy từ 6h30'' sáng...mệt gần chết...phóng đến cơ quan một lúc rùi chuồn về...đằng nào cũng nghỉ rùi...đến chơi tý.
    Lúc vợ gọi cho chồng ý...mấy h nhỉ...hi hi (để xem lại nèo) ờ...lúc đó là 1h kém 5'' vợ có biết chồng làm gì không ?
    Chồng ngồi send cho vợ bài I could fall in love (with .. ai đó thì bít rùi )...send được 100% yahoo báo lỗi server ... điên hết cả người ... xuống nhà định tìm gì ăn ... trong đầu thì muốn gọi cho vợ lắm ... thật đấy ... ( nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại .... chồng thấy gọi hơi nhiều ) đúng lúc ngồi ở tầng hầm nghe tiếng điện thoại không hiểu sao chồng cứ đoán là vợ gọi ... chạy thục mạng thật nhanh lên tầng 3 để lấy máy ... lúc chồng nghe máy vợ cũng thấy rùi đấy ... hi hi nghe tiếng vợ léo nhéo lúc đó cũng vui phết ( lại cũng rùi...nghe miễn cưỡng nhỉ ) chồng tưởng vợ bận chuyện rồi ... không ngờ lại rủ chồng đi chơi ... ( bi giờ máu mê quá rùi nghe )
    Hôm nay thì đúng là vui thật.
    Không ngờ vợ đánh lên tay nhiều lắm...
    Lúc về nói chuyện chồng mới biết là hôm qua cả hai đều có chuyện ... (giống nhau nhỉ) nhưng cũng vui phải không vợ.
    Lúc chiều về nhà, chồng lại send lại bài đó cho vợ rùi ... vợ nghe nhé ... lần này thì gửi được rùi.
    Mai chồng đi chơi ( nói thật là bi giờ thích ở nhà với vợ hơn ) nhưng cũng lâu rùi chồng không đi đâu ... có gì hay hay phải mua về cho vợ thui
    Bi giờ ngồi viết tặng vợ thấy chán thật...mãi đến tận thứ 2 tuần sau ( ít nhất ) mới lại được gặp vợ.
    Ở nhà đi chơi ít thui à ...
    Sẽ viết tiếp cho vợ một ngày không xa.
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I wish on a star that somewhere you are
    Thinking of me too
    Late at night when all the world is sleeping
    I stay up and think of you
    And I still can''t believe
    That you came up to me and said "I love you"
    I love you too!
    ...
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mệt quá đâm lười..chẳng chịu viết gì cả.
    Vợ à...dạo này gặp vợ ít quá...từ hôm về đến giờ mãi hôm qua mới gặp vợ một lúc...chẳng kịp nói được gì.
    Hôm qua đi chơi với vợ mà chồng khác hẳn mọi hôm phải không vợ...vừa ít nói vừa mất tập trung.
    Mà không hiểu nghĩ thế nào giờ này đã vào đây post bài rồi...thôi đợi đến tối xem có gì khả quan hơn không vậy...buồn thật !

Chia sẻ trang này