1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng Tây - chồng vn du học - chồng vn trong nước - chồng nào hơn?????

Chủ đề trong 'Du học' bởi lizzytrang, 05/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chồng Tây - chồng vn du học - chồng vn trong nước - chồng nào hơn?????

    Kính chào toàn thể bà con cô bác, hôm nay em viết chủ đề này là để hỏi ý kiến bà con xem sau này em nên lấy chồng Tây, chồng vn đi du học hay la chồng vn học trong nước, em đang phân vân quá trời, ba má em thì kêu thế nào cũng ok hết nhưng mà xem ra chọn khó quá trời, đề nghị bà con cho em biết ý kiến để em còn định hướng tương lai . Theo em trong 3 loại chồng nói trên thì có lẽ chồng vn trong nước là dở nhất, em ko có ý xúc phạm các bác học trong nước mà vi có lẽ do số em nó hẩm hiu hay sao mà suốt 4 năm cấp 2, 2 năm cấp 3 em toàn học cùng lớp với những guys hổng ra cái gì hết trơn, chúng nó ko hâm thì gàn, ko gàn thì hãm, ko hãm thì dở hơi, nói túm lại la ko ra cái thể thống gì. Có lẽ vì vậy mà em hổng có tình cảm chút xíu gì với guys cả. Còn ai đi du học thì chắc cũng khá khẩm hơn 1 chút, mà cũng chẳng biết được. Chồng Tây thì có vể fair và bình đẳng hơn nhưng xem chừng khác biệt về culture thì cũng khó sống wá. Bà con cho em biết ý kiến với.


    LIZZY - EVIL & ANGEL
  2. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em còn thiếu options la chồng Việt Kiều nữa đấy.
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Việt kiều cũng có nhiều loại lắm....
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  4. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu hỏi thế này : " Theo bạn chiếc dép để trong nhà, ngoài đường hay là hơn ở công ty"
    Câu hỏi thật buồn cuời giống như yêu cầu của sự chọn lựa của bạn. Nếu bạn chí lấy các yếu tố trên để chọn lựa người yêu thì chẳng khác gì đi chơi xổ số. Mà nếu có chọn được thì người ta cũng nói bạn là... MÈO MÙ VỚ CẤ RÁN.
    Chúc bạn... suy nghi thấu đáo hơn
  5. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Du học number one...HÌ... Nói thía chứ ở đâu chả có người tốt người xấu ah...Cứ như em nè...Sang đây thay đổi hoàn toàn...Ngoan ngoãn...Chỉ học và đi làm...Chứ như mấy thằng bạn em...Sang đây chẳng học...Toàn đi lên sàn roài Lắc roài Gái...Roài thì...etc...Hơi 1 tí thì bố mẹ gửi tiền sang cho con nhanh lên ko thì con mua vé về Vnam đây...Bên này chán quá roài...Roài giả vờ khóc lóc 1 tí là đã có 4 - 5 ngàn để tiêu...Hic...Sướng khủng khiếp...Em mà có bố mẹ như bố mẹ nó thì em xin hẳn 10 ngàn cho nó tròn...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  6. PrinceOfTheStreet

    PrinceOfTheStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    He he , lại một con thiêu thân thích làm gà cho mấy thằng nửa tây nửa ta !Em hỏi khí không phải chị đã xem " Làm đĩ" và "Kĩ nghệ lấy tây" của Vũ Trọng Phụng chưa ?
  7. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú em, tôi mới đang học cấp 3, tôi suốt ngày chỉ học nên ko biết mấy cái trò đó, chắc chú em có kinh nghiệm lắm nhỉ, thế xin cho hỏi chú em chắc cũng là loại mất dạy đầu đường xó chợ nên mới ăn nói cái kiểu vô học như thế chứ gì. Với cái loại vô giáo dục như chú em thì tôi chẳng cần nói nhiều. Lý do tôi hỏi như trên là vì cô tôi lấy chồng nước ngoài, cả nhà ko thích thế nên tôi suốt ngày bị ăn bài giảng về các loại chồng mặc dù ko muốn nghe, nghe nhiều quá đến nỗi phát điên nên chẳng biết làm thế nào cho vừa ý ông bà già. Tôi là con nhà có giáo dục nên ko thèm đôi co mấy cái trò làm đĩ đấy làm gì.

    LIZZY - EVIL & ANGEL
  8. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Gớm nữa du học thì cũng có nhiều loại, du học học bổng rồi du học tự túc, ma chị thấy mấy cái thằng đi du học sao mà mặt mày nó vênh thế ko biết nữ (ko biết mặt chú em có thế ko nhỉ? ), học thì cũng chẳng học mà chỉ thấy tiêu tiền thôi, thế chị tưởng chú em được bố mẹ chiều lắm cơ mà hay em ko xin 10 ngàn mà xin 20 ngàn Chị khuyên chú em là tiêu tiền tiết kiệm thôi, chú em đã tự mình kiếm ra được 10 ngàn chưa??? Kiếm tiền ko dễ đâu nhé.

    LIZZY - EVIL & ANGEL
  9. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    hehe, ms. Lizzy hung hăng thật. Seriously speaking, chồng nào chả là chồng, as long as là người ta yêu, hiểu, và thông cảm với mình thôi. Với lại manly một chút. Túm lại là cứ follow your heart thôi, nhưng mà đừng có leave your brain too far behind là được ấy mà. Các cụ ở nhà thì cứ the hồ mà nói chứ. Giả dụ mình mà yêu quá mà lỡ elope thì các cụ cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ.
    just my 2 cents
  10. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ái chà, mr damark ăn nói còn hung hăng và hùng hổ hơn cả em đấy, chắc bác có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ. Bác ko biết chứ hồi em mới sang aus suốt ngày bị các cụ giảng bài qua email, bây giờ thì ít hơn nhưng vẫn bị nghe giảng, khổ thế đấy. Em đang tự hỏi ko biết có ai follow heart mà vẫn giữ được brain ko? Xem chừng câu này giống lý thuyết quá mà ít thực tế.
    [/quote]
    hehe, ms. Lizzy hung hăng thật. Seriously speaking, chồng nào chả là chồng, as long as là người ta yêu, hiểu, và thông cảm với mình thôi. Với lại manly một chút. Túm lại là cứ follow your heart thôi, nhưng mà đừng có leave your brain too far behind là được ấy mà. Các cụ ở nhà thì cứ the hồ mà nói chứ. Giả dụ mình mà yêu quá mà lỡ elope thì các cụ cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ.
    just my 2 cents

    [/quote]

    LIZZY - EVIL & ANGEL
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này