1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng Tây - chồng vn du học - chồng vn trong nước - chồng nào hơn?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harrykism, 12/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chồng Tây - chồng vn du học - chồng vn trong nước - chồng nào hơn?????

    Kính chào toàn thể bà con cô bác, hôm nay em viết chủ đề này là để hỏi ý kiến bà con xem sau này em nên lấy chồng Tây, chồng vn đi du học hay la chồng vn học trong nước, em đang phân vân quá trời, ba má em thì kêu thế nào cũng ok hết nhưng mà xem ra chọn khó quá trời, đề nghị bà con cho em biết ý kiến để em còn định hướng tương lai .
    Theo em trong 3 loại chồng nói trên thì có lẽ chồng vn trong nước là dở nhất, em ko có ý xúc phạm các bác học trong nước mà vi có lẽ do số em nó hẩm hiu hay sao mà suốt 4 năm cấp 2, 2 năm cấp 3 em toàn học cùng lớp với những guys hổng ra cái gì hết trơn, chúng nó ko hâm thì gàn, ko gàn thì hãm, ko hãm thì dở hơi, nói túm lại la ko ra cái thể thống gì. Có lẽ vì vậy mà em hổng có tình cảm chút xíu gì với guys cả. Còn ai đi du học thì chắc cũng khá khẩm hơn 1 chút, mà cũng chẳng biết được. Chồng Tây thì có vể fair và bình đẳng hơn nhưng xem chừng khác biệt về culture thì cũng khó sống wá. Bà con cho em biết ý kiến với.

    (Đây là trích dẫn từ một topic khác!)
  2. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cho mình nói thẳng nhé.Nếu bạn vẫn giữ ý nghĩ và quan niệm như thế thì bạn sẽ không biết được hạnh phúc là gì đâu.Nền tảng vửng chắc của một gia đình đó là tình yêu thương giữa vợ với chồng giữa cha mẹ với con cái là sự quan tâm,chăm sóc và đặc biệt có sự thôngcảm và thấu hiểu lẫn nhau.Nhưng tất cả những điều ấy không phụ thuộc vào tiền bạc,danh phận của người mà bạn gọi là chồng hay vợ gì đấy.
    Bạn không thể so sánh một cách cực đoan như thế!Mình nghĩ bạn cũng nên xem lại bản thân mình một chút rồi mới nhận xét người ta như thế nào.ở đâu,tầng lớp nào cũng có người tốt và người xấu cả bởi vì rằng trên đời này chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo.
    Sự sống là hành trình đi đến cái chết.
  3. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,tôi cảm thấy chủ đề này không phù hợp với box Tư vấn tình yêu lắm.Có thể còn dẫn đến mặc cảm,hoặc kỳ thị.Tôi rất lấy làm tiếc phải khoá lại,chân thành xin lỗi các bạn
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này