1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng thành đạt, gia đình hạnh phúc. Vậy người vợ có nên ở nhà trông con?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi AJIKI, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    To Felix: không ai bắt anh phải nói như vậy vì dạy con cũng đồng chồng đồng vợ mà. Còn sản sinh nhiều thứ phiền phức như anh nói thì cũng cần phải xem xét thêm. Có phải lúc nào cũng như vậy không với những người vợ ở nhà như vậy.
    AC

  2. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nói thì vậy đó nhưng bây giwò tư tưởng đó có lẽ cũ xưa lắm rồi. một người vợ chỉ suốt ngày ở nhà , chỉ làm việc nhà.
    một người chồng sau một ngày làm việc có nhiều điều tâm sự mà không thể chia sẻ cùng người vợ đến một lúc nào đấy anh ta cũng cảm thấy chán nếu .. anh ta tìm được một sự đồng cảm khác. tất cả sẽ chấm hết...
    vẫn có nhiều người vẫn làm tốt công việc và làm tốt việc nhà chăm sóc con cái tốt mà. lợn con 18 hi` .
    i love .. mum
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh
    Gió không ngừng thổi áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi..
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Thôi tóm gọn lại là phụ nữ đàn bà nên ở nhà trông sóc con cái,nếu mà ra đường là bị rinh liền . Vì vậy , tốt nhét là Ở Nhà chị yabi@ hì
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe chị em có vẻ muốn tự do hĩ !
    Nhưng khao khát tự do là tất yếu, là bản năng cơ bản của con người. Bóp chết tự do đồng nghĩa với sản sinh ức chế.
    Tự do ở đâu ? Tự do trong một khuôn khổ nào đó mới là vấn đề.
    Tự do hay không tuỳ thuộc vào khả năng và lý trí mỗi người, đừng trách ai hết nếu tự mình không làm cho mình tự do được.
    Đừng hỏi ai có đem lại cho mình sự tự do như ý muốn hay không mà tự hỏi mình sẽ xử sự như thế nào để có được điều mình mong muốn.
    Chẳng ai có thể ép chính mình, trừ khi mình tự nguyện bị ép buộc !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đàn ông bây giờ phải 1 điều nhịn bằng chín điều nhục thôi ,nếu không thì ném con ra đó mấy ông cho bú được không, quần áo để thời gian chắc chỉ có đi chùi nhà thôi.....vậy nên mấy ông chiều mấy bả một chút , mình có mất mát gì đâu.Vả lại vợ mình kiếm thêm được ít nhiều thì mình còn có cái để mà mời bạn chứ..........chứ cứ nhìn cái quan niệm :"con gì ăn ít nói nhiều, mỗi sáng thức dậy miệng kêu tiền tiền " thì hổng lẻ mấy ông lại thích cái dàn âm ly nhà mình ngày càng trong trẻo hơn ư.....vậy nên vặn nhỏ âm ly lại . Mà mình thấy nếu chuyển nhượn được thì chuyển đi...........hihihihi
    Còn không thì chớ phàn nàn.......
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ tốt nhất người phụ nữ nên làm việc, ko nên chỉ ở nhà. thứ nhất: ra ngoài tiếp xúc, người phụ nữ sẽ năng động hơn. thứ hai: đi làm thì lúc ở nhà người phụ nữ có nhiều vấn đề để trao đổi với chồng mình hơn, từ đó vợ chồng mới hiểu nhau hơn. thứ ba: đi làm thì người phụ nữ chủ động vè tài chính hơn........
    vả lại để gia đình hạnh phúc thì tài chính phải vững chắc mới được. mà một người kiếm txiền thì đâu bằng hai người nhi? tui thấy nhiều người phụ nữ đi làm nhưng vẫn chăm sóc gia đình chu đáo đó thôi, con cái vẫn giỏi giang, trở thành người tốt đó thôi!!!!
    ...chơi không học phí đời tuổi trẻ...
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mắc cổ quá balaotre@ ơi

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    nếu mà người vợ ở nhà trông con thì đó là đơn thuần một người nội trợ trong gia đình. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình không chỉ đơn thuần như vậy mà phải là 1 người vợ là linh hồn của một gia đình hạnh phúc trong đó người chồng đóng vai trò chủ đạo, còn người vợ là người lo tất cả mọi chuyện trong gia đình còn người chồng là người quyết định. Người chồng trong gia đinh ví như 1 GIÁM ĐỐC trong một công ty còn người vợ là PHÓ GIÁM ĐỐC vậy!!!!
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  9. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Là một phái yếu (?) tui nghĩ thiên chức làm vợ làm mẹ là thiên chức trời cho, người phụ nữ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi được tiếp xúc với xã hội nhưng người vợ sẽ sẵn sàng ... ở nhà nếu điều đó giúp cho chồng con tốt hơn nữa (điều này chắc sẽ không xảy ra với các đức ông chồng có vợ thành đạt! ). "nhàn cư vi bất tiện" câu này ông bà nói chẳng bao giờ sai nhưng dù gì đi nữa một người vợ biết cách nhàn cư để không xảy ra những điều phiền toái cho bên trong lẫn bên ngoài: một người vợ lý tưởng
    AC

  10. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em có ý kiến
    Đàn ông con trai ích kỉ và rất độc đoán, nhiều khi còn thể hiện cái sự gia trưởng rởm của mình. NGươi vợ ko đi làm thì dễ bị khinh thường lắm, khi nào mà có chiến sự nổ ra, biết đâu người chồng đó lại chả nói" cô thì làm được cái gì, ở nhà ăn bám........" nhục lắm. ( mà trường hợp vợ nuôi chồng thì còn đau khổ hơn) Có đi làm có ra XH người phụ nữ mới tx và dễ biết cách làm đẹp cho mình hơn. Chứ cứ ru rú ở nhà, ôm lấy xong chảo...... ông chồng đi làm về thấy vợ nhếch nhác, =? dễ chán lắm=> ngoại tình là chuyện thường
    Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con

Chia sẻ trang này