1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng thành đạt, gia đình hạnh phúc. Vậy người vợ có nên ở nhà trông con?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi AJIKI, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là một người chồng tốt ,ta nên để vợ đi làm..Và cả con cũng thế..Thích thì cho đi làm nốt..!Nên cho họ va chạm ngoài xã hội khi đó họ mới nghiệm rằng..làm đàn ông lo cơm áo gạo tiền là 1 điều..Cực chẳng đã!..Nếu họ đòi uống rượu nữa thì đừng ngại ngần khi cùng cạn ly với nàng..Tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn,không nên vượt quá khuôn khổ cho phép..Không nên thông cảm cho 1 bất cứ lý do thì ..mà ..là ..nào mà nàng biện luận về sự chểnh mảng nghĩa vụ gia đình cũng như những buổi đi sớm về muộn ...Nếu có một dấu hiệu hơi khác về quan hệ gia đình so với lúc chưa đi làm thì bạn hãy chú ý...Có thể đó là dấu hiệu khởi đầu của một quá trình tan rã hạnh phúc gia đình!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Felix có vợ rồi thì nên nói thực tế một chút cho bà con tham khảo đê. Nói văn thơ làm gì nữa, bật mí cho anh em cùng bà con học hỏi rút kinh nghiệm đi
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  3. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ý kiến của bác bluesunday@ hay đấy . Vợ là phải lo bổn phận của nguời vợ . Đi ra ngoài xã hội làm chi, lỡ trời xuôi đất khiến bị gì thì sao . Ai nuôi con đây, gà trống làm sao nuôi con được .Các pác Girl đừng cãi nữa. Đó là quy luật roài .
  4. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    thôi các pác gái đừng cãi nữa, nếu như mà cho các pác ra ngoài đi làm thì tui nói là có ngày mất vợ chư chơi đấy các bác ạ. hahaha đúng ko hả xacuopvietnam@ ?
    Người mập béo
  5. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    nè, đừng trù ẻo các girl chúng tôi đấy nhá. Vợ đương nhiên là có bổn phận của vợ nhưng xét tới xét lui AC tui thấy hình như cánh đàn ông bên vực nhau ghê quá! Còn ai có ý kiến nữa nào
    AC

  6. BachLaDo

    BachLaDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cùng một phe phái với nhau thì tại sao lại không bênh nhau nhỉ..? ku em nào bênh con gái là cần xem lại!
    Bieođi
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi cãi vả gì cho mỏi miệng,ai thích đi làm thì cứ đi,còn ai ko thích cho vợ đi làm vì sợ vợ ngoại tình hay sợ ai bắt cóc vợ mình thì nhốt vào chuồn cho khỏi ra đường,ai chứ tui thì dễ tính lắm,nếu vợ có ngoại tình thì cho ngoại tình luôn,như thế mới có cơ hội lên xe hoa nhiều lần ha ha ha ,đàn ông chúng ta thì sao cũng được,chỉ sợ phụ nữ hơi phức tạp một chút thôi,tôi biết ko phải tự dưng phe đàn ông tụi mình ko thích phụ nữ đi làm vì đơn giản đàn ông chúng ta biết thương vợ...thế mà phụ nữ người ta ko biết........họ phụ lòng chúng ta quá phải ko bà con

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  8. haiauxaxu

    haiauxaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mèn đét ơi....sao các ông thời nay còn tư tưởng cổ lỗ sĩ quá dzậy...hổng lẽ mún vợ con dựa dẫm vào mình sao...hay là ganh tị...sợ vợ giỏi hơn mình hổng chừng
    nhân đây cho HA ra mắt box DN lun nha....tìm hoài hổng thấy cái topic nào để làm wen với bà con hết( chỉ thay mỗi cái topic đăng kí thanh viên--->cấm chat chit)... HA mới dzô..lạ nước lạ cái...mong pà con chỉ dẫn giùm..kẻo đi lạc đường hổng biét đường nào mà mò dzìa nhà ...thanh homeless thì toi nghiep lém
    Di...di mai...tim mot diem dung chan cho mot cuoc doi co quanh...
  9. tihonvn

    tihonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HA ưa vào đâu làm quen không được! cứ vào chào mọi người một tiếng là coi như quen rồi! hay là mình đại diện quen HA trước được không?
    nếu cho tôi một điều ước tôi sẽ ướic mình là một người có ích!
  10. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    cái đó thì phải xem lại lòng chung thuỷ của vợ mí pác rùi...ai đời cứ bắt vợ ru rú trong nhà,ai cũng có công việc của ng` nấy...chồng việc chồng,vợ việc vợ..tự nhiên lại bắt ng` ta ở nhà...mí pác con trai là chúa gia trưởng khi nào cũng mún vợ lo nội trợ và nuôi dạy con cái còn việc kiếm tiền là việc của mí pác,thía con kô phải là con mí pác hay sao mà chỉ do chúng tôi dạy?có khả năng kiếm tiền mà ko kiếm,chẳng lẽ mí pác "chê" giàu?Vô lí thật í.....chồng em tui mà thế á.... 1 2 3 bắn bỏ
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always

Chia sẻ trang này