1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tớ nói dối

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi industry, 16/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. industry

    industry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ nói dối

    Tớ có đứa bạn muốn dùng 1 trang web dạy tiếng Anh cho trẻ con nhưng ko mua được, nó nhờ chồng tớ giỏi máy tính, anh ấy đã mua được user name và pass về nhà cho tớ và dặn ko được cho ai, kể cả đứa bạn đấy. Sau đó tớ dùng và đã cho cả nó nữa nhưng sau đó nó mới bảo với tớ (1 cacchs đắc thắng như thể chồng tớ sắp sửa đem cho nó hết tất cả mọi thứ trên đời!!! ) là chồng tớ đã cho nó rồi và còn dặn nó ko được nói với tớ!

    Tớ và chồng cãi nhau về vụ này mãi, tớ thấy ko có gì phải làm như thế cả! anh ấy chả giải thích được vì sao lại làm như thế! Tớ thì thấy bị tổn thương và sứt mẻ tình cảm (với cả bạn và chồng) chả hiểu được chồng tớ làm thế để làm gì, ngày thường anh ta khá nghiêm túc!

    Mọi người nghĩ thế nào về chồng tớ?
  2. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ nghĩ đã là vợ chồng thì cần fải XD lòng tin cho nhau, nếu nói dối 1 lần thì có thể cũng sẽ có những lần tiếp theo
  3. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bình thường. Anh chồng thì thích oai, thích để cho mọi người biết ta giỏi giang, còn chị vợ lại là người hay cố chấp. Những việc như thế này mà chấp nhặt và nhớ dai thì có mà đánh nhau suốt ngày. Quan trọng là cư xử hàng ngày của anh chồng thế nào? Có thường xuyên như thế không? Có yêu vợ thương con hay không...
    À mà chuyện này xảy ra đã lâu chưa hả bạn?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không hiểu lắm đoạn vàng vàng. Vậy là chồng bạn có phải bỏ TIỀN ra mua tài khoản sử dụng trang kia không, hay là chôm chỉa ở đâu?
    Tôi hỏi vậy vì nếu MIỄN PHÍ thì các bạn (bạn và các đồng nghiệp) cần thì anh ấy cho là bình thường. Còn nếu phải MUA mà anh ấy lại cho cả cô bạn kia thì DĨ NHIÊN là anh ấy phải dặn là đừng nói với bạn. (Giả sử là bạn có cái tính là thấy chồng mình mua cái gì cho đồng nghiệp nữ của mình thì sẽ đay nghiến nên chồng bạn sợ.)
    Ngoài ra, tôi còn thắc mắc là việc chồng bạn giúp cô kia (khoan nói có tiền hay không) thì bạn biết ngay từ đầu hay là sao? CHỈ mình cô bạn kia cần hay công việc của bạn CŨNG cần?
    Bạn có nghĩ đến chuyện cô kia muốn CHỈ cô ta có, mà chồng bạn đã giúp, nên cũng chiều ý cô ấy (chiều cũng chả mất gì), nhưng vẫn nghĩ VỢ MÌNH CŨNG CẦN nên mới cho cả vợ account, nhưng sợ BẠN nói ra thì lại lộ là không làm theo ý cô bạn kia cho nên anh chồng mới dặn bạn im lặng?
    Bạn nghĩ hết mọi khả năng chưa? Hay chỉ cần thấy ''nói dối'' là ấm ức ngay? Suy nghĩ tiếp đi bạn. Nhiều thứ nhìn bề ngoài thì không thấy được hết đâu.
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong chuyện này quan điểm của tớ là không ủng hộ cách làm của chồng bạn. Không phải là đổ thêm dầu vào lửa gì nhưng tớ nghĩ vợ chồng cần nhất là sự trung thực, và mối quan hệ "bắt chéo" vợ-bạn chồng, chồng- bạn vợ là mối quan hệ rất tế nhị. Thế nên với những mối quan hệ này, bất kể là nhờ vả, giao dịch...etc...gì gì thì cũng nên công khai cho vợ , chồng biết trong tất cả các vấn đề, vì nếu đặt tớ ở vị trí bạn chủ topic, bất kể chồng tớ có những lý do như bạn Anx nói tớ vẫn sẽ cảm thấy bị tổn thương.
    Thế nên về chuyện này tớ nghĩ vợ chồng bạn không nên cãi nhau thêm nữa. Chuyện đã xảy ra cãi vã cũng ko giải quyết được gì. Chỉ là qua chuyện này vợ chồng bạn nên cùng ngồi lại và nói thẳng thắn với nhau bạn đã cảm thấy bị tổn thương ntn khi biết anh ý làm thế. Và quan điểm của bạn về cách cư xử trong các mối quan hệ "bắt chéo" này ra sao. Đôi khi có những việc phụ nữ chúng ta thấy rất chi là ghê gớm thì đàn ông lại cho là bình thường, có khi bạn chủ topic nói ra hết ấm ức rồi anh chồng mới ớ ra "ơ anh tưởng nó là chuyện bình thường , anh chỉ nghĩ...blah blah..." ý chứ. Thế nên muôn đời đàn ông và phụ nữ vẫn cần khám phá nhau dù đã đã là vợ chồng mà bạn. Take it easy bạn nhé
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời bạn kể, tớ ko thấy chồng bạn nói dối ở câu nào, mà ngược lại, tớ thấy người có lỗi là bạn. Tớ hỏi thật, khi bạn chất vấn chồng có thấy há miệng mắc quai ko? Chồng bạn chỉ dặn bạn ko được cho ai, chứ chồng bạn ko nói rằng anh ta sẽ ko cho ai... Trong khi chồng đã dặn rất cụ thể là ko được cho cả cô bạn kia, mà bạn vẫn đi ton hót với cô ta, thì tớ thấy việc cô ta đắc thắng với bạn là đáng đời bạn. Nếu bạn nghe chồng thì chả có việc gì xảy ra cả. Tớ chả nghĩ gì về chồng bạn, thấy người có vấn đề là bạn, vừa được ăn lại được nói. Nếu bạn ko thích thế thì giao hẹn với chồng lần sau ko được nói úp mở, giúp ai, làm gì phải trung thực với vợ. Đấy ko phải tội nói dối mà là tội chỉ nói 1 phần sự thật (còn 1 phần quan trọng thì im thin thít). Chồng tớ ngày xưa cũng thế, bị vợ bắt thóp vài lần là sợ rồi, h chả dám dùng chiêu đấy nữa.
  7. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhảm bà cố, đọc y như mấy đứa nhóc giận nhau vì chia kẹo ko đều
  8. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Híc. Tưởng cái gì. Tòan chuyện linh tinh.
    Cũng vì linh tinh mờ mình cũng đang ko thèm nói chuyện với chồng.
    Cô bạn của bạn hơi ếch nhựa, không có ý tứ. Chồng bạn dặn thế thì cứ lặng lặng mà làm và chia pass với bạn, chứ nói ra thế thì thành ra thách thức và lần sau thì chắc anh chồng bạn cũng chả giúp.
  9. ViEmConYeu

    ViEmConYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chị bạn của chị đầu óc có vấn đề à ? nói ra vẻ đắc thắng như kiểu thách thức ý . là em em cũng giận chồng, và ghét cả bạn nữa. là em em cũng thấy ẤM ỨC .
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ui dời ơi, ông nào mà chẳng nói dối, chỉ có điều là nhiều hay ít mà thôi. Đàn ông nhiều khi nói dối chưa chắc đã vì muốn lừa dối mình chuyện gì mà chỉ đơn giản là sợ mình biết mình sẽ giận. Cho nên chuyện gì cảm thấy ko đáng để sứt mẻ tc thì cũng nên cho qua đi. VC còn sống với nhau lâu dài, dăm ba mấy chuyện lẻ tẻ ấy thì có đáng gì........

Chia sẻ trang này