1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tớ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemlybiwi, 03/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ...

    hik, hum vừa rồi sinh nhật chồng tớ, tớ cũng tổ chức linh đình lắm, tụ tập bạn bè đi ăn uống, rất vui. Nhưng trong tối hum đó, tớ cảm thấy ko thoải mái khi tình cờ nhìn thấy được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô bạn gái cũ gần nhất của chồng tớ. Bình thường, vợ chồng tớ chẳng bao giờ xem điện thoại của nhau cả, nếu có tin nhắn hay điện thoại gọi đến, chồng tớ thường kể với tớ. Còn vụ hum đó, là do tớ ngồi cạnh nên tình cờ tớ thấy thôi, lúc đó ở quán nhậu cũng đông nên chỉ thấy chồng tớ nt lại xong rồi thôi. Vì là hum sinh nhật nên có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng . Sau đó cũng ko thấy chồng tớ kể lại j cả, tớ cũng ko tiện hỏi vì sợ mang tiếng nhìn lén. Khó nghĩ quá! Bình thường các mối quan hệ cũ của tớ trước khi lấy chồng tớ đều cho out hết, ko liên lạc j cả, ko thèm chơi luôn. Tớ ko thích chơi cùng vì sợ đến một lúc nào đó lại kiểu như : Tình cũ ko rủ ko tới ". Nhưng chồng tớ thì khác, các mối quan hệ trước đây ( ý tớ mối quan hệ trước là những ng yêu cũ đó), chồng tớ vẫn giữ ở mức độ binh thg, có hỏi han, chào hỏi nếu gặp ngoài đường hoặc trong hội chơi cùng. Tớ thì chả thích thế, nhưng mỗi ng một cách sống mà, nên tớ tôn trọng.
    Trong trường hợp thế này, tớ ko biết có nên đề phòng ko nhỉ? Mấy người trc thì tớ cũng có gặp và đi chơi cùng rồi, Vui vẻ, ko nghi ngờ j hết. nhưng còn người này thì tớ chưa gặp bao giờ, nên tớ hoang mang lắm. Mọi người vào đọc rồi phân tích cho tớ với. Xem nó ở mức độ nào, có đáng báo động ko? Cần giải quyết và tìm hiểu vấn đề j trước? ( Tớ mới lấy chồng được mấy tháng thôi)
  2. findpas2000

    findpas2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Binh thường thôi, có gì phải lăn tăn nhỉ?
  3. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chả vấn đề gì đâu em ạ, chồng em như thế là bình thường, có quan hệ gì với người kia đâu mà em phải lo nghĩ cho mệt đầu ra em?
    Con gái vốn hay tưởng tượng, hay nghĩ nọ nghĩ kia nên nhiều khi cứ nhắn tin cho bạn trai cũ như cái cô kia ấy, nhưng đàn ông mà đã có vợ rồi họ thực tế lắm, ko mất thì giờ vào những chuyện không đâu mà lại làm ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Còn chuyện chồng em ko kể lại chắc do nhiều người nt chúc mừng sn nên anh ấy thấy ko cần kể, hoặc sợ em suy nghĩ lung tung thôi. Đừng nghi ngờ chồng vì chuyện nhỏ như thế, nếu có biểu hiện gì khác thì mới lo chứ!
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà đã phải xoắn. Nhiều bà mất chồng chỉ vì cái tính đa nghi thế này.
  5. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn clover14 nhìu nhé! Lời khuyên của bạn rất bổ ích, làm mình đỡ hoang mang hơn.
  6. MrJohnMccain

    MrJohnMccain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic của con gái này cũng thấy hay.
    Với kinh nghiệm đàn ông của mình, thì nếu còn liên lạc còn nhắn tin là....Cách tốt nhất là chị gái cũng nên chăm chồng hơn là vừa.
    Homeland est d''abord
    La liberté est le but
    [​IMG]
    Tổ Quốc lâm nguy
    Anh Hùng lỡ vận
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì hay suy nghĩ, hay ghen, nhất là khi yêu vào thì lại khát vọng muốn sở hữu người yêu/chồng của mình khá lớn. Nhưng em nghĩ, ai cũng có những mối quan hệ gọi là khoảng trời riêng của họ, nếu không phải vớ vẩn mèo chuột gì thì mình nên tôn trọng. Bây giờ anh ấy là chồng chị, chị kia dù gì cũng chỉ là người yêu cũ là cái đã qua. Em hiểu chị sẽ thấy khó chịu và hay cảnh giác nhưng em nghĩ thà thời gian chị khó chịu, cảnh giác chị trao cho anh ấy nhiều yêu thương hơn đi. Bởi em nhận ra 1 điều, tình cảm của đàn ông không phải mình cứ kiểm soát, trói chặt sở hữu họ mà họ lo ngại rồi họ ở bên mình đâu. Càng khó chịu, bực mình kiểm soát họ lại càng có ham muốn chạy sớm. Bản tính đàn ông thích tự do, vậy mình cho họ tự do đi, nhưng tự do trong khuôn khổ. Chị cũng dùng sự khéo léo của mình những lúc nói chuyện, tình cảm với chồng chị khéo léo hỏi qua chị đó xem, 1 mặt cũng để chị đỡ tò mò thoả được cái lo lắng của mình, sau đó cũng biết thêm 1 người bạn của anh ấy để dễ bề kiểm soát (mà như không kiểm soát hơn).
    2 anh chị mới cưói, đừng tạo cho nhau áp lực và phải tìm bằng được nguyên do, chính do con gái hay có kiểu đa nghi qá thế nên phải tìm rõ ngọn ngành, đến khi truy tìm biết rõ không có gì thì lúc đó hôn nhân lại không cứu vãn được rồi. Chị có thấy thế là thiệt không?. Thay vào đó chị yêu anh ấy nhiều hơn, chăm sóc nhiêù hơn, trao cho anh ấy nhiều tình yêu hơn, đồng thời cũng thân thiết với những người bạn của anh ấy. Hỏi về họ, khéo léo thôi, chứ không phải tìm hiểu bằng được theo kiểu tò mò, rồi thì đi theo dõi, xem xét.
    Người con trai, theo em nghĩ mà còn tạo những mối quan hệ bạn bè với người cũ thì cũng rất đáng quý, ít ra họ cũng là người tình cảm (mặc dù đôi lúc làm người yêu/ vợ bất an), nhưng trên cả là họ biết cầu thị . Chứ còn ai lại coi người cũ như kẻ thù, nói bằng giọng cay nghiệt thì em lại nghĩ họ vẫn còn tình cảm là nhiều ý chứ.
    Em nghĩ con gái bọn mình lại cứ suy nghĩ rồi mong mỏi người yêu/ chồng mình có cách suy nghĩ hành động giống mình, trong khi đàn ông họ lại khác, họ suy nghĩ hành động khác chúng ta nhưng chỉ có 1 mục đích thôi. Có quyển Đàn ông đến từ sao hoả, đàn bà đến từ sao kim, nói về sự khác biệt của 2 phái. Chị đọc thử xem, biết đâu giúp chị ít nhiều đó chị.
  8. Pesaynt

    Pesaynt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    có iu chồng thì mới lo nghĩ thế, tớ hỉu tâm trạng của nàng, nhưng thà rằng nàng cứ hỏi chồng lun vụ tin nhắn đấy cho xong còn hơn cứ fải lăn tăn lo lắng nghi ngờ dư lày. quan trọng nàng hỏi khéo tí vào, kẻo chồng lại nghĩ ngợi
  9. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bạn tiger fân tích hay quá, vote sao cho bạn mặc dù m chẳng liên quan j, hehe
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chồng thì không được "thả rông" (rõ ràng là thế), nhưng xoắn cái kiểu này thì chả chóng thì chầy ông kia cũng chạy mất.
    Cái chuyện tin nhắn kia thì bạn chủ topic cứ coi là bình thường đi, trừ phi cái tin đó quá đặc biệt, và đối tác cũng có những hành động "bất thường" từ đó.

Chia sẻ trang này