1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tớ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemlybiwi, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bóng gió thôi, kiểu như
    "Dạo này cô X thế nào anh?"
    "Các tình yêu của anh dạo này có xinh tươi kô?" "Trả lời abc..." "Thế em X thế nào?"
    Hỏi thế xem trả lời thế nào, khớp thì ok còn kô thì có thể chơi bài ngửa hoặc theo dõi tiếp.
    Nhưng thường đàn ông cũng nghĩ tự giải quyết vấn đề đó và coi như kô có vấn đề gì và kô cần nói lại, hoặc lúc đó kô thích nói vì sợ vợ nghĩ vớ vẩn mất vui.
    Bản thân tớ nhiều lần tự giải quyết và kô kể lại, dù có lần biết vợ soi và để ý có tin và người nhắn là ai. Hỏi thì nói kô hỏi thì thôi hơ hơ, chả phải khai, có làm gì kô phải đâu
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Tuy nhiên cũng phảiđề phòng, vì người yêu cũ khi chia tay thường ít khi còn quan hệ bạn bè nhắn nhót lắm, kiểu đấy cần đề phòng trường hợp tình cũ ko rủ cũng đến
  3. hungnga82

    hungnga82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phải đề phòng quá đi chứ lại. Cứ phải theo dõi chặt chẽ
  4. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    VC xem tin nhắn của nhau là bình thường chứ, có gì mà phải lăn tăn nhìn với chả lén.
    Túm lại vớin ngừoi của là phải nhất trí quan điểm rõ ràng, bạn này và chồng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau.
    Tất nhiên có chồng thì vẫn phải đề phòng rồi nhưng phải theo dõi ngầm thôi, nói ra lại thành nói nhiều và làm cho không khí gia đình căng thẳng
  5. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, mình chả thích nói, khi nào có bằng chứng chính xác thì mới nói, chứ cứ nói ra nói vào, nói bóng nói gió thì lão ấy lại kêu mình ko tin tưởng rùi làm không khí trong gia đình căng thẳng cả lên. Mất vui.
  6. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình cũng kiểu motip này. Hỏi thì nói ko hỏi thì thôi, vì lão ấy cho những chuyện như thế chả có j quan trọng cả mà phải suy nghĩ, Rùi còn kêu mối quan hệ cũ giờ chỉ là bạn bè thôi, mà chẳng nhẽ bạn bè ra ngoài đường chào nhau câu cũng ko được sao? Mình thì chả có cao kiến j cả. hik hik. Nhiều khi cũng ức lắm. Tính mình thì chuyện cũ rùi thì cho qua, chả thích lằng nhằng làm j, bạn với chả bè, thiếu quái j bạn bè, thích thì làm quen cả đống người mới cần j phải quay đầu nhìn lại những mối quan hệ cũ đó rùi nhận làm bạn bè. Người ngay thẳng luôn nhìn thẳng về phía trước!
  7. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ câu tình cũ dùng trong trường hợp con gái thì đúng hơn .Vì con gái thì hay yếu lòng và suy nghĩ vẩn vơ, hay so sánh này nọ , ngưòi xưa , ngưòi nay .
    Con trai thì có lập trường hơn . Chuyện tc đã qua họ cho qua luôn, ko hay bâng khuâng giữa đôi dòng nước, dù lăn tăn cũng có n ít thôi, ko ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại. Đàn ông thực tế hơn chị e ở chố đó.
    Nếu bạn vẫn lo lắng thì có thể nhân lúc chồng vui, nửa đùa nửa thật , nói bóng gió hay giận dỗi - thật hay giả vờ tuỳ ban. Mình thì hay giận thật nếu anh ấy kể chuyện ex vì mình là chúa hay moi tin người ta , xong lúc nghe lại giận hihihi . Còn hậu trường thì phải thật khéo léo, kín đáo để ý "chúng nó" hihihi...Đừng làm gì quá mức để ko hoá thành có, tro tàn bùng lên thành lửa là mình bị thiệt hại hiihihi. J/k . Đừng nghĩ quá lên bạn nhé !!! Phải tin chồng mình chứ !!!
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ơ thế bạn trai cũ của chị không sms với chị bg à
    Chị hỏi như thế đôi khi anh í thấy khó chịu vì cảm thấy bị gò bó ấy.
    Vợ chồng nhưng cũng cần có chút không gian riêng chị à,chị phải tự tin vào bản thân mình chứ .
    Với lại đôi khi hôm đấy chồng chị nhận tin xong,trả lời rồi cũng chẳng nhớ ra thì sao.Ngồi bàn nhậu mà,ai để ý lắm đến mấy thứ ấy
  9. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Mấy tháng thì mật vẫn còn ngọt lắm, tận hưởng đi!
    Khi mấy năm rồi, mật đã trở lên đắng thì hãng đề phòng!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  10. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, chồng chị chả nhớ đâu, có mình thì thù lâu nhớ dai thôi. Còn bạn trai cũ thì khi chia tay cãi nhau đến nỗi ko ai thèm nhìn mặt ai nữa nên đường ai nấy đi, chị cũng ko muốn giữ liên lạc với người cũ nên sau mỗi lần chia tay lại đổi số đt. Còn anh nhà chị thì khác, chia tay xong với mối tình nào cũng đều là bạn bè và giữ liên lạc hết, mối quan hệ cũng khá tốt, nhưng là chơi cả hội đông nên lần nào tụ tập cũng cho vợ đi cùng, Những người đó thì ko vấn đề, chỉ có những người mình ko biết thì mới đáng lo thôi.

Chia sẻ trang này