1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tớ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kemlybiwi, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kg đáng để chị phải buồn hay ghen tuông đâu, đâu có gì "có vấn đề" giữa 2 người đâu.
    Nếu vẫn kg yên tâm chị có thể hỏi thăm cô ta qua chồng mình, giả bộ hỏi: " dạo này cộ ấy sao rồi anh?, cố ấy giờ vẫn làm nghề đó hả, lập gđ chưa?, hay dạo này anh có liện lạc gì với cô ấy kg?...."
    Kg yên tâm thìhỏi vậy thôi, chứ thật ra chồng chị và cô ấy tôi thấy chả có gì là đáng lo đâu
  2. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Nhìu đôi h phức tạp nhỉ , VC mình đọc tin nhắn của nhau là bt , lấy rồi đâu cần riêng tư quá thế , không cho đọc tin nhắn chẳng qua là có vấn đề cần giấu thôi he he
  3. bobylam

    bobylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    5.278
    Đã được thích:
    0
    có môfi cái tin nhắn, đau đâ?u la?m gi? cho mệt bạn ơi
    có yêu chô?ng hay ko ma? nghen thế
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đã gặp 1 vụ thế này.Trc khi yêu và lấy tớ thì chồng tớ yêu 1 em này,em ý đi nc ngoài nên 2 ng chia tay,chồng tớ quên luôn em đó và cắt đứt liên lạc,còn em đó thì vẫn luôn nhớ nhung tới chồng tớ.Sau mấy năm về,em đó ko biết là chồng tớ đã có vợ con vi o ben do em y cung ko lien lac ca ban be nen ko biet tinh hinh o nha,ng đầu tiên em đó tìm gặp là chồng tớ.em đó gọi đt đến nhà tớ nhiều lần,chồng tớ bắt máy nhận ra đều dập máy đi .Rồi đến 1 hôm em đó tìm luôn tới nhà,đúng lúc chồng tớ đi vắng và gặp tớ.Tớ thì ko biết,nghĩ bạn bè bt nên tớ mời vào nhà chơi,sau 1 hồi hỏi han giới thiệu,khi nghe tớ bảo là vợ, em ý chết điếng ng,lắp bắp đc mấy câu rồi đi về.Tớ về kể lại thì chồng tớ cũng nhận đó là ny cũ và bảo tớ là lần sau em đó có gọi dt hay đến nhà thì ko cần tiếp.Tớ mới bảo là cũng ko cần thiết fải như thế,nếu ko còn yêu thì vẫn có thể làm bạn,cứ nc bt,nếu ng ta có đến chơi thì tiếp bt chứ ko có ảnh hưởng j.Chồng tớ thì bảo ko thích,ko muốn lằng nhằng.
    Bẵng đi 1 tg,em đó lại gọi hẳn vào dd của chồng tớ,khị ấy là 11h đêm, cô ta đề nghị là muốn chồng tớ đi ra chỗ khác ko có tớ để cô ta thoải mái nc,chồng tớ ko bằng lòng và dập máy đi.Rồi cô ta lại nhờ 1 ng bạn trai khác gọi dt tới cũng kêu ra chỗ nào ko có tớ để nc,chồng tớ bực mình cáu mắng luôn ng bạn đó rồi dập máy đi.Cô ta vẫn trơ trẽn,lại tự gọi lại,tớ bắt máy hỏi luôn "em có việc j mà cần gặp riêng chồng chị vậy,chồng chị đã ko muốn nc rồi em có cần thiết fải gọi lại nh lần đêm hôm tn ko,em có biết tn là bất lịch sự ko" thì cô ta đáp chỏn lỏn "thế thì thôi" rồi dập máy.Sau đó to ngồi chất vấn chồng tớ,chồng tớ quả quyết là ko có gì cả,tớ bắt chồng tớ giả vờ nt cho cô ta là đã ra cho khác,co việc gì thì nt,ko nc trực tiếp đc.Kết quả là cô ta nhắn tràn lan những lời nào là vẫn yêu,vẫn nhớ,rồi trách móc chồng tớ sao quên cô ta nhanh vậy...vv và vv.Tất nhiên đọc đc tớ nóng mắt lắm,chồng tớ sợ tớ ghen tuông,giận giữ nên gọi lại ngay cho cô ta bảo luôn là tớ đọc đc hết tn rồi và tớ rất bực,từ giờ đừng làm fiền và cố fá vỡ tình cảm của vc tớ nữa rồi dập máy.sau chuyện đó tớ quản lý chồng 24/24 vì lo (bạn bè bảo em đó đẹp lắm,lo là đg nhiên ).Giờ thì tớ hoàn toàn yên tâm tin tưởng chồng tớ,tương lai thi chưa biết đc
  5. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi mà đã dứt khoát lấy vợ rồi thì ít khi có cái chuyện day dứt kiểu lằng nhằng lắm.Mấy đứa con gái yếu đuối yêu đương mù quáng thì còn có thể thương hại chút xíu để nhẹ nhàng khuyên giải.Ngược lại có những đứa trơ trẽn, yêu thì cũng chẳng yêu gì nữa đâu cơ mà mục đích của nó là chọc ngoáy hạnh phúc của người khác để thoả mãn thôi. Cái ngữ ấy cứ fải liệt vào danh sách đen.
  6. notrino

    notrino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ có thể cô người iu cũ của chồng chị bị shock quá nên mới hành động nhất thời như vậy, chưa chắc bản chất đã trơ trẽn thế.
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    chả biết bản chất như nào nhưng mà hôm gặp ng bạn của chồng tớ,anh ta kể rằng cô nàng cứ nằng nặc nhờ anh ta ra mặt hẹn chồng tớ ra dùm cô nàng.anh bạn tớ từ chối vì thân thiết với cả 2 vc nên sợ tớ biết tớ ko vui.rồi cô nàng lại còn noi với anh bạn tớ là ko bao giờ nghĩ chồng tớ lại lấy ng như tớ,nghe đồn tớ rất ghê gớm.thà cô ta bảo là lâu ngày ko gặp chỉ muốn gặp để hỏi thăm còn đỡ,đằng này luôn miệng nói phải gặp để hỏi cho rõ tại sao lại quên cô ta nhanh thế,sao lấy vợ nhanh thế.cứ như là ngày xưa chồng tớ fản bội cô ta ko bằng trong khi đã chia tay đg ai nấy đi,mà kể cả như thế thì giờ chồng tớ đã có hạnh phúc mới rồi thì cô ta cũng ko thể "nông dân xắn quần" lội vào chuyện của gđ tớ đc,nhỉ
  8. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    ôi giời , có làm sao, tự bác gây ra căng thẳng cho bản thân và chồng rồi,

Chia sẻ trang này