1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi liệu có cực đoan quá không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Kenta, 14/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi liệu có cực đoan quá không?

    Tôi xây dựng gia đình được hơn 1 năm. Trong khoảng 1 năm đầu tiên, QHTD của vợ chồng tôi chỉ diễn ra khoảng 3 lần trong một tuần. Mỗi lần QHTD tôi chỉ đạt khoái cảm( có khi không) một lần. Nguyên nhân chủ yếu tôi còn ngượng ngùng và không dám cởi mở với chồng.

    Thời gian gần đây đã khác đi nhiều, tôi đã cởi mở và luôn muốn quan hệ ít nhất 2 lần trong một đêm. Nhưng chồng tôi cuơng quyết không nghe, vẫn áp dụng lịch quan hệ như trước đây. Không phải vì lý do sức khoẻ. Anh ấy rất khoẻ và lúc nào cũng có nhu cầu. Để giải thích cho quan điểm trên, anh ấy bảo là: "Để em "ăn" thòm thèm thế thôi, "ăn" nhiều quen "miệng" rồi lại hư!?"

    Liệu chồng tôi có cự đoan quá hay không? Rất mong các bạn chỉ giáo thêm.
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ anh í bị chướng ngại vật cái balô đằng trước nên chắc hạn chế bớt đi thôi bạn Kenta ạ.
    (Công nhận bạn sung thật )
    đang uống nước tí sặc
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Bạn nấu một món ăn ngon, xong cho anh ta ăn một ít thôi rồi đem cất. Khi anh ta ăn vụng thì... giảng cho anh ta một bài. Vậy nhé !
  4. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật chí lý. Cảm ơn bạn
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bạn là nữ mà cũng thích đếm khi make love à?
    Nếu quả thực bạn thích số lượng thì bạn có thể dựa vào lập luận sau khi thuyết phục chồng: lần là khái niệm đặc biệt vì một lần liền sát một lần vẫn chỉ là một lần!
    Áp dụng vào trường hợp của bạn, giải pháp tốt nhất là bạn hãy bảo anh chồng làm 1 lần thôi nhưng phải kéo dài 2-3 tiếng đủ thời gian cho bạn nhâm nhi khoái cảm của hạnh phúc... . Như thế vừa đẹp lòng bạn, vừa thoả mãn cái quy tắc duy nhất của anh zai...OK?
  6. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, một số người đàn ông ( trong đó có cả tôi) đều có kiểu suy nghĩ "tiêu cực" như chồng bạn. Nhu cầu thì nhiều, và cũng thích vợ cũng vậy, nhưng lại e dè, lo sợ vợ mình biết nhiều quá, sành sỏi quá, hoạt động thường xuyên quá. Trong suy nghĩ của những người đàn ông như vậy, ******** như là thứ "ma tuý", dùng càng nhiều "càng nghiện", càng có nhiều đòi hỏi cao hơn. Rồi một khi xa chồng, chồng mất khả năng, hay xuất hiện một anh chàng nào đó "khoẻ như lực sỹ" tán tỉnh thì khả năng ngoại tình của người phụ nữ hơi bị cao :). Dzậy đó. Chồng Kenta nghĩ như vậy đó :)
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Phải nói hôm nay tôi mới thật sự gặp một co gái sung sức đến thế đấy, tại sao màd thằng chồng bạn lạ không đáp ứng nhỉ? Nhưng mà nói thật nhé, ăn liên tục hai bữa liền trong khi theo thói quen là chỉ ăn một bữa thì bạn sẽ ăn được trong bao lâu? lại còn cùng một món nũa chứ.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chắc anh chồng làm mau quá chứ gì!
    hè hè,bữa truoc làm 1 em trong quán karaoke,truoc khi làm em nó bảo 1 ngày làm 5 lần với bồ nó cũng duoc...tui tưởng sức nó ghê gớm lắm ai dè tui làm mới 1 lần mà sau đó nó đi còn ko vững nữa luôn!
    hôm đó tui làm cũng chỉ 45 phút thôi(ko khởi động) chứ ko đến mức 2,3 tiếng đâu...mà thiệt tình,làm 2,3 tiếng mới ra thì tui tự thủ dâm cho khoẻ cho rồi!
    nói anh chồng kiềm lâu lâu vào,thử cỡ 1 tiếng là nằm lết chứ gì...mà mệt rùi thì thèm quái gì nổi nữa!
  9. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chồng Kenta vừa cực đoan vưà yếu kém. Đàn ông "rất khoẻ và lúc nào cũng có nhu cầu" mà lại từ chối vợ thì gọi là ngu. Loại chồng này khi vợ có con thì nó chả giúp được gì đâu, bỏ quách đi cho xong.
    Kenta nói với hắn rằng anh nhớ nhé, sau này anh muốn mà em từ chối thì cấm được kêu.
  10. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    He he,làm lâu quá không phải là hay ho đâu các bạn ạ mà khoe,đấy là bệnh đấy.Nói chung là khoảng 20 phút là mĩ mãn rồi.
    Còn kenta cứ nói thẳng với chồng là anh mà không làm thì em thiếu thốn em nhờ người khác đấy.Gì chứ nhờ thì các anh trong này đầy người giúp được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này