1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi nghiện ma tuý, tôi phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_tac_cuoc_song, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_tac_cuoc_song

    be_tac_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi nghiện ma tuý, tôi phải làm sao đây ?

    Hiện giờ tôi đang thật sự bế tắc và sốc khi phát hiện ra chồng tôi nghiện ma tuý. Đã 3 lần tôi phát hiện ra anh ấy chích thuốc vậy mà anh ấy khăng khăng không nhận. Mà nếu có thì anh ấy viện lý do là anh ấy bị đau đầu nên phải chích thuốc giảm đau. Sự thực thế nào thì tôi đã biết rõ nhưng anh ấy thì vẫn cố che giấu mọi chuyện. Tôi đã cố gắng hết sức để khuyên bảo anh ấy, mặt ngoài thì anh ấy giả vờ nghe theo và hối hận thậm chí khóc lóc vì đã làm như vậy. Nhưng anh ấy vẫn lén lút làm chuyện ấy. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, nửa muốn ly dị nửa không. Vì vợ chồng tôi cũng mới cưới nhau được mấy tháng, tôi vẫn còn yêu anh ấy lắm nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ấy nghiện ma tuý thì tôi lại cảm thấy lo sợ vô cùng. Vì tôi biết rằng đã nghiện ma tuý thì không thể nào bỏ được, mà đã đến giai đoạn chích là mức độ nghiện cũng rất nặng nó sẽ kèm theo nhiều chứng bệnh nguy hiểm như SIDA, rồi có thể chết lúc nào không biết vì sốc thuốc. Tôi muốn giúp anh ấy vượt qua được chuyện này lắm nhưng hình như mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Giờ nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thể này thì tôi cũng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lúc nào tôi cũng lo lắng và sợ hãi khi phải đối mặt với sự thật đau đớn như thế này. Còn nếu tôi rời bỏ anh ấy thì sao tôi không đành lòng, dù sao cũng là vợ chồng tình cảm với nhau nói câu bỏ sao dễ dàng như lúc yêu được. Mặc dù tôi biết rằng chia tay với anh ấy sẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi. Nhưng tôi không thể làm như thế được. Tôi rất cần những lời khuyên của mọi người để có thể suy nghĩ sáng suốt vượt qua được chuyện này.
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với bạn trước tiên
    điều cần làm là bạn phải biết tự bảo vệ mình đã. Nguy cơ nhiễm HIV đang rình rập vợ chồng bạn đó. Không quan hệ TD (hơi khó) hoặc sử dụng bcs
    Bạn chưa có em bé nên không có gì để đánh thức cơn mê dại của anh ta, đó là khó khăn. Tốt hơn hết hãy nói chuyện cùng bố mẹ anh ta, dứt điểm quan hệ này nếu anh ta không thay đổi. Cần thiết thì cho đi cai nghiện
    Quan trọng nhất là hãy bảo vệ bản thân mình trước đã.
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Điều cần làm trước tiên là động viên chồng bạn đi cai thuốc, càng sớm càng tốt. Nên trao đổi với gia đình của chồng bạn về vấn đề này để gia định cùng động viên chồng của bạn, bây giờ bạn còn có thể dấu được xã hội nhưng sau này khi đã nghiện nặng lên thì không thể dấu được đâu. Theo tôi biết có một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh có trại cai nghiện chất lượng tương đối tốt và tránh được việc tiếp xúc với matuý. Khi quan hệ ******** nên dùng bcs để tránh lây nhiễm HIV. Nên cho chồng bạn đị xét nghiệm HIV để phòng tránh.
    Quan trọng nhất đối với người nghiện sau khi cai xong đó là tái hoà nhập vào xã hội, theo như tôi biết thì 95% là bị nghiện lại. Do bị xã hội ruồng bỏ, bị bạn bè lôi kéo. Thường thì thời gian này là khó cưỡng lại sự lôi kéo của matuý và dễ bị tái nghiện nhất.
    Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn.
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  4. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trích rồi thì có mà cai vào mắt.. giải tán đi thôi..
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ban bây giờ đang vào một tình thế phải nói rất là khó xử. Tớ không rõ là 2 ban yêu nhau mới có bao lâu mà đã cưới rồi. Đến khi cưới về có được mấy tháng mới phát hiện ra chông nghiện?
    Bây giờ bạn phải nói cho bố mẹ chồng khuyên can anh ta. Nhưng đàn ông có tính tự trọng cao lắm, bạn phải cư xử cho thật khéo. Nếu như anh ấy vẫn tiếp tục thì chỉ còn cách duy nhất là 2 bạn phải ly thân một thời gian, để cho hắn tự hiểu ra vấn đề , thứ 2 là để bảo vệ chính bản thân bạn nữa.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 26/02/2004
  6. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế chứng tỏ bạn không hiểu gì cả! Tôi đã chứng kiến một trường hợp hàng xóm nhà tôi đã lên truyền hình VTV1: nghiện hút 3 năm, trích 7 năm vẫn cai được bình thường
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  7. be_tac_cuoc_song

    be_tac_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên chân tình. Tôi cũng là một người hiểu biết về xã hội cho nên tôi biết rất rõ về những tác hại của ma tuý. Nên tôi cũng đã tự tìm cách để bảo vệ bản thân mình. Đối với tôi thì chuyện QH đã chấm dứt từ khi tôi phát hiện ra chuyện này rồi, tôi cũng đi khám bác sĩ để chắc chắn là mình không có bệnh tật gì cả. Hơn nữa chúng tôi chưa có con nên cũng là may mắn cho tôi vì tôi không muốn con tôi có bố là một người nghiện và tôi với con tôi lại bị lây nhiễm bệnh từ chồng tôi nếu có. Còn bây giờ tất cả những gì tôi cố gắng cũng chỉ vì tình yêu của tôi đối với chồng tôi mà thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giữ được chồng tôi. Nhưng nếu mọi chuyện không thay đổi thì có lẽ tôi cũng phải bỏ cuộc và chia tay với anh ấy. Tôi không thể gắn bó cả đời mình với một người nghiện được. Sẽ rất bất công và vô ích mà tôi thì cũng còn trẻ. Còn gia đình anh ấy thì sau khi biết chuyện này, bố chồng tôi thì thực sự không làm được gì cả vì người quyết định mọi chuyện là mẹ chồng tôi. Mà mẹ chồng tôi lại có ý kiến là mẹ chồng tôi nói một người đi ăn cắp thì có thể cải tạo thay đổi được chứ một người đã nghiện hút thì không thể nào thay đổi được mặc dù người ta rất muốn thay đổi. Và mẹ chồng tôi sẵn sàng chấp nhận rằng nếu con mình nghiện thì mẹ chồng tôi sẽ cung cấp khoản đó cho anh ấy . Và mẹ chồng tôi cũng nói với tôi là chuyện là như thế nếu tôi chấp nhận được thì cố gắng sống một cuộc sống như vậy và cố gắng khuyên bảo anh ấy từ bỏ ma tuý. Còn bây giờ nếu tôi bỏ anh ấy thì mẹ chồng tôi không phục tôi và bảo tôi là người thấy khó mà bỏ, mẹ chồng tôi còn nói là như thế chứng tỏ là tôi không yêu thương chồng tôi thực sự. Tôi thì nghĩ là thà rằng chồng tôi bị bệnh nan y hay làm ăn thua lỗ gặp khó khăn thì tôi có thể lấy cả mạng sống của tôi ra để đánh đổi mọi thứ được. Nhưng nếu là nghiện thì liệu có nên hy sinh như vậy không ? Trong khi đó để mà xét về hoàn cảnh thì tôi còn khó khăn và khổ hơn anh ấy nhiều. Tôi không có điểm tựa từ gia đình chồng mà tôi phải một mình đối chọi với nó. Tôi thực sự cảm thấy điều này khó khăn vô cùng, tôi không biết là mình có thể cố gắng được không nữa.
  8. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, mình biết vào hoàn cảnh của bạn thật là khó khăn. Mình cũng có suy nghĩ như bạn vì biết là người nghiện ma tuý thì rất khó bỏ (nếu không nói là khả năng bỏ được chỉ là 1,2%), hồi trước trong ngõ nhà mình ở có người nghiện ma tuý mà nhà cứ bán dần từng thứ một rồi đến lúc chẳng còn gì để bán nữa. Người nghiện thì cứ 1 năm vào trại vài tháng.
    Theo mình thì bạn cố gắng động viên chồng và mẹ chồng để anh ấy đi cai nghiện, đặt ra 1 mục đích để cho anh ấy phấn đấu. Chẳng hạn như khoảng thời gian là bao nhiêu lâu... Nói rõ việc đấy với mẹ chồng. Theo mình thì mẹ chồng của bạn quá cứng rắn và đầy lòng sỹ diện, mình nghĩ bà không muốn bạn ly dị chồng để giữ thể diện cho gia đình. Nhưng bạn phải nghĩ đến bản thân mình nữa, bạn đang còn trẻ đừng vì tự ái hay ràng buộc nào mà gắn chặt cả cuộc đời mình với người đã nghiện cả.
    Mọi người đều khuyên là tình yêu phải vượt qua thử thách nhưng mình nghĩ thử thách khó khăn này có (đã) thể giết chết tình yêu. Bạn hãy đi theo con đường mà mình chọn, đưa cho anh ta (và cả cho bạn một cơ hội) rồi hãy quyết định cuộc đời bạn theo suy nghĩ của bạn, đừng để yếu tố bên ngoài tác động.
    Thân
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Suy nghĩ nhiều mới làm cho con người sinh ra rối rắm rồi không biết quyết định như thế nào. Càng nghĩ nhiều thì mình sẽ càng rối trí.
    Tôi nghĩ rằng không cần suy nghĩ gì nữa li dị ngay
    Vì bạn còn cuộc sống của bạn, bạn không phải là thánh nhân. Chỉ trừ trường hợp bạn thật sự yêu anh ta một cách mãnh liệt. Mà nếu thật sự cả 2 bạn có một tình yêu nồng nàn như vậy thì chắc bạn không có post bài lên đây làm gì.
    Chúc bạn vui và sớm tìm được cách giải quyết.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn cũng tương tự như câu hỏi: " Chồng tôi bị bệnh tim, tôi phải làm sao đây?"... Vậy thôi mà.
    Theo tôi biết thì bệnh nhân nghiện ma tuý không thể tự chữa bằng ý chí được ( cũng như bệnh tim) .. Cần phẩi đưa đi điểu trị.
    -----
    Nhưng tôi nghĩ điều bạn muốn tâm sự ở đây chính là áp lực về tâm lý mà bạn phải chịu. Mọi gnười sẽ nhìn vào và sẽ đối xử với gia đình bạn bằng 1 thái độ khác. ... Điều đó đồng nghĩa với việc thử sức tính cương cường và lòng dũng cảm của bạn thôi. Nếu bạn qua được bạn là gnười hùng, còn không bạn là 1 con người như bao con người khác....
    big gun

Chia sẻ trang này