1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi ngoai tình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi ngoai tình!

    Tâm sự của nguời phụ nữ sinh năm Tuất. Ngưoi đó bây giờ gọi chồng là hắn.
    Chúng mình lấy nhau đựoc 8 tháng, đã có con đựoc hơn 2 tháng rồi. Hôm truoc, minh phát hiện anh ý có ngoai tình vơi nguoi con gai khác. Đìeu này, là do nguoi con gái đó goi điện cho hắn. Hắn đang tắm. Sau đó, điện thoai có tin nhăn: Em đang đợi anh phòng 103, khách sạn Hàm Long. Tôi giật hết mình. Hăn bình thưong hiên lành lắm.
    Hôm đó tôi ko nói gì, để cho hăn đi. Nhưng ko thấy hăn đi. Và 3 hôm sau tôi băt gặp họ ở khách sạn Hàm Long, vì tôi đã để ý hắn từ hôm đó. Tôi ko nói gì cả. Tối về tôi đã kể những gi quan sat đuoc trong 3 hôm. Hắn thừa nhận là đã yêu nguoi con gái đo.
    Tôi phải làm gi? Tôi đang tính li dị và bỏ đứa con đi? Liêu đã đựoc chưa? Năm nay tôi 25 tuổi
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
  3. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ? Uớc j mình cũng đào hoa như chồng bạn
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    ọep, chuyện nghe như phim và cũ lắm roài. híc híc
  5. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chia buồn với chị , em cũng là con gái và em cũng ko chấp nhận được chuyện chồng tương lai (vi em chưa có chồng mà ) mình ngoại tình . Trong hoàn cảnh này chị hãy suy nghĩ thật kỹ nếu chồng chị nói đã yêu người con gái kia thì chị có níu kéo lại cũng chẳng được gì ,có chăng thì cũng chỉ là cái xác thôi . Còn đứa con nó ko có tội tình gì mà chị bỏ nó đi cả , chị hãy giữ nó lại như 1 niềm an ủi . Em mong chị sớm vượt qua được và tìm được cách giải quyết tốt nhất cho cả hai
  6. duakhucatham

    duakhucatham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Li dị thì okie, loại người đó bỏ đi không tiếc; nhưng bỏ đi đứa con là dại dột, thậm chí ngu ngốc, sẽ rất ân hận đó... Vì sao, bạn tự biết rõ....
  7. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của nguời phụ nữ sinh năm Tuất. Ngưoi đó bây giờ gọi chồng là hắn.
    Chúng mình lấy nhau đựoc 8 tháng, đã có con đựoc hơn 2 tháng rồi. Hôm truoc, minh phát hiện anh ý có ngoai tình vơi nguoi con gai khác. Đìeu này, là do nguoi con gái đó goi điện cho hắn. Hắn đang tắm. Sau đó, điện thoai có tin nhăn: Em đang đợi anh phòng 103, khách sạn Hàm Long. Tôi giật hết mình. Hăn bình thưong hiên lành lắm.
    Hôm đó tôi ko nói gì, để cho hăn đi. Nhưng ko thấy hăn đi. Và 3 hôm sau tôi băt gặp họ ở khách sạn Hàm Long, vì tôi đã để ý hắn từ hôm đó. Tôi ko nói gì cả. Tối về tôi đã kể những gi quan sat đuoc trong 3 hôm. Hắn thừa nhận là đã yêu nguoi con gái đo.
    Tôi phải làm gi? Tôi đang tính li dị và bỏ đứa con đi? Liêu đã đựoc chưa? Năm nay tôi 25 tuổi
    _____________________________________________
    Đàn ông như vậy ko đáng sống cùng,chị có thể li dị nhưng ko lên bỏ đứa con đâu.đứa bé cũng là phần da phần thịt của chị mà.chị có con vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm của những trái tim khác.
    chúc chị có ý kiến sáng suốt
  8. daicagiesu

    daicagiesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên gì.Mà chỉ biết là nên suy nghĩ kĩ.Tìm hiểu rõ nguyên nhân.Cuộc đời làm lại lúc nào cũng kịp lúc.Nhưng liệu làm lại có tốt hơn ko?Và làm như thế nào.
    Đàn ông thì ai chả như nhau.Nếu là qua đường thì ko sao. Còn nếu là thật lòng thì là ngu dại.Thay đổi con người đó có được ko?
    Người đàn bà đi cặp kè với chồng ng khác thì cũng chả ra gì hoặc là có điều tâm sự thầm kín nào đó.
    Chúc bạn tìm được lối đi cho chính mình.
  9. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thì mới chỉ thấy được hiện tượng. Còn về bản chất bạn thử phân tích xem sao nhé.
    1. Đàn ông có tài thì có tật.
    2. Còn hiền lành chân chất thì rất được lòng chị em. Đôi khi con gái thời nay cũng chẳng để ý đến chuyện anh này anh kia có gia đình hay chưa, họ rơi vào hoàn cảnh cần 1 bờ vai để dựa và họ thấy anh chàng này như 1 người anh trai, có thể an ủi động viên. Và kiểu anh chàng này thì hiền, bản tính thương người. Thế nên dựa lâu dần thành quen, lửa gần rơm đâm cháy lung tung cả.
    3. Giai đẹp thì gái theo. Gái đẹp thì đeo lại.
    4. Hoàn cảnh nội bộ gia đình có nhiều lục đục, bất đồng quan điểm. Đàn ông có khuynh hướng chủ động tìm cho mình 1 phương án khác: bia bọt, nhậu nhẹt, rồi lang thang. Dạng thụ động thì vô tình gặp 1 em, ơ thấy sao hợp mình thế, tâm sự rồi chia sẻ .... Chủ động, thì kiếm 1 em cho nó khuyâ khoả.
    5. Dạng đàn ông đa tình. Thì kiểu gì cũng 2, 3 em cho thoả chí tang bồng.
    6. ...đa dạng, kết hợp các kiểu
    Bạn thử suy nghĩ xem chồng bạn thuộc kiểu gì nhé.
    Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài
    Gái sinh Nhâm Tuất mình thấy nhiều người khổ đau
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đánh bài ngửa đi.Hoặc tôi và (các)con,hoặc là ả.Lobby hết gia đình nhà chồng đi đã...vì theo thống kê chưa đầy đủ thì có tới quá nửa là lại bỏ nhau thôi mà.

Chia sẻ trang này