1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi thích cá tính!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi thích cá tính!

    Tôi 30 tuổi mới lập gia đình được vài năm hình thức dễ coi , nghề nghiệp ổn định tại Hà nội , tính hiền lành . Chồng tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng rất quan tâm tới tôi nhưng anh ấy cũng lại hay chê tôi quá hiền , anh ấy thích cá tính . Anh ấy còn nói vợ phải như con gà mái mẹ thì mới bảo vệ được con mình , ra đường đôi lúc cũng phải biết cãi nhau một chút để mình không bị thiệt thòi . Vậy quan điểm của anh ấy có đúng không ? Và liệu tôi và anh ấy có thể tìm thấy điểm tương đồng hay không ? Mong các bạn đóng góp cho ý kiến .
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là ko cần thiết
    Người fụ nữ 1 khi đã muốn bảo vệ con mình k nhất thiết là fải "như con gà mái mẹ"
    Có những người k cần cãi nhau,chỉ sử dụng những câu nói bình thường mà vẫn làm người khác nể fục
    Ai cũng như " con gà mái mẹ" thì k hiểu xã hội này ra sao nữa
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em bảo đảm với chị 1000/1000 luôn ai cũng có cái chỗ vàng vàng em tô đó cả. Khi đã là phụ nữ, đã yêu thử đụng người yêu mình coi. Đặc biệt hơn nữa là đụng đến quyền lợi của con mình.
    Tuy nhiên nên nhìn nhận sự việc nhé, phải biết nhận sai đúng lúc mới đáng yêu.
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Nếu đứa nào bắt nạt con chị một cách vô lí mà chị cứ đứng nhìn... thì anh ý nói thế cũng đúng thôi
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi phải xù lông nhím với anh ấy 1 tí để thay đổi hình tượng chị ạ
  6. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    có khi nếu chị là ngưòi cá tính thì chồng chị lại thik chị là ngưòi hiền lành đấy
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hình như đang có một chút mùi vị của cái gọi là đổi thay. Có thể bắt đầu nhen nhúm bằng hình thái ý nghĩ.
    Em nghĩ không đơn giản chỉ bắt nguồn từ 2 chữ cá tính hay không cá tính. Em nghĩ bác cần "để mắt" tới bác giai hơn nữa. Trẻ có triệu chứng ốm sốt phải cặp nhiệt độ và hạ sốt ngay.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 04/04/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khi có chuyện, gà mẹ ắt sẽ xù lông thôi
    Hiền với người nhà nhưng không hiền với xã hội là được
  9. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã trả lời tôi . Có lẽ mình cũng phải thay đôi phong cách thôi
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu anh nhà có ý gì đây? sâu sắc hơn một chút đi bà chị, ý em ở đây là phần chìm trong câu nói của anh nhà cơ, bà chị cẩn thận và để ý nhé

Chia sẻ trang này