1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi thích cá tính!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhamdan42

    nhamdan42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Kiểu này là ở nhà thì ghê gớm với chồng con nhưng ra đường thì chẳng dám hé răng gì đây hi hi.. ..chồng chê là phải rồi. Hãy làm ngược lại khi ở nhà và ra đường đi, sẽ ổn thôi
  2. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi nghĩ mình cũng không phải là quá hiền như anh ấy nghĩ đâu . Mỗi người phụ nữ ai mà chẳng có một chút gai để bảo vệ mình và gia đình mình . Chẳng qua là anh ấy chưa hiểu tôi hoặc là có thể tôi chưa có cơ hội thể hiện mình bởi chúng tôi chưa có con cái . Có lẽ tương lai còn rất dài để hiểu nhau và tìm thấy điểm chung phải không các bạn . Con người cũng có thể thay đổi theo hoàn cảnh chứ ,chỉ sợ có những phút giây sao nhãng mà thôi , hình như đàn ông ai cũng thế cả . Các bạn có chấp nhận khoảng trời riêng trong cuộc sống vợ chồng không ?
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Khoảng trời riêng trong cuộc sống vợ chồng là điều nên có chị ạ. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, mỗi người nên có 1 khoảng riêng cho chính mình và nên tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Chỉ có 1 điều là: cả 2 nên cố gắng để điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống chung của gia đình.
    Với em thì "khoảng trời riêng" đồng nghĩa với 1 góc riêng tư của chính mình, 1 khoảng lặng, nhỏ thôi.
    Chúc chị luôn hạnh phúc :)
  4. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [
    Khoảng trời riêng trong cuộc sống vợ chồng là điều nên có chị ạ. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, mỗi người nên có 1 khoảng riêng cho chính mình và nên tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Chỉ có 1 điều là: cả 2 nên cố gắng để điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống chung của gia đình.
    Với em thì "khoảng trời riêng" đồng nghĩa với 1 góc riêng tư của chính mình, 1 khoảng lặng, nhỏ thôi.
    Chúc chị luôn hạnh phúc :)
    Cám ơn em !
    ?????????
    Thực ra không phải tôi không biết điều đó nhưng đôi lúc con người thật ích kỷ , họ luôn muốn được sở hữu bạn đời của mình . Anh lúc nào cũng chỉ được nghĩ đến em mà thôi và em cũng thế . Cũng đã có thời gian tôi đã sai lầm khi bị những dằn vặt không đáng có ấy , đôi khi nó đã làm u ám bầu không khí gia đình . Nhưng rồi qua thời gian tôi đã hiểu ra nhiều điều và hiểu anh hơn . Mặc dù có những sự khác nhau về tính cách nhưng anh luôn mong điều tốt đến cho tôi . Anh còn sưu tầm rất nhiều sách vở , bài báo hay cho tôi đọc bởi biết công việc của tôi bận không có nhiều thời gian chọn lựa . Cũng phải công nhận là anh rất tốt với tôi , đối với mọi người trong gia đình cũng chẳng chê vào đâu được . Nhưng chỉ có mỗi một điều là chúng tôi thỉnh thoảng cũng cãi nhau chỉ vì tôi thì sống nội tâm , hơi yếu đuối còn anh thì sôi nổi , mạnh mẽ và quyết đoán . Đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ anh điều gì kể cả việc anh bảo lúc tôi gọi điện thì anh đang ngồi với bạn gái sợ bạn gái biết anh có vợ , tôi biết anh chỉ đùa thôi đời nào đi chơi với bạn gái mà lại về nhà nói với vợ những lúc ấy tôi chỉ cười đợi dịp trả đũa khi đi qua nhà hàng nào đó anh bảo chưa vào bao giờ tôi thì nói đã vào rồi anh bảo: với ai thế ? thì tôi bảo : tất nhiên là với bạn trai rồi ? anh cũng chỉ cười .
    Cho đến nay tôi đã thoải mái hơn về tâm lý . Kệ anh với những cá tính của anh . Anh thế , anh cũng thích những người như thế , vậy mà anh lại yêu và lấy tôi , lo lắng cho tôi và đôi khi cũng vẫn phải chịu những nỗi buồn do tôi gây ra . Tôi thấy mình đã từng có lỗi với anh ? Viết những dòng này mong anh tha lỗi và hãy tin tôi . Tôi sẽ không làm anh buồn nữa đâu
  5. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại bị ông xã chê là nhát quá không biết ngủ một mình nhỡ nếu anh đi công tác thì sao , biết làm sao đây em quen mất rồi không có anh bên cạnh làm sao ngủ đủ được rồi lại tưởng tượng ra nhiều chuyện linh tinh . Ông xã đã đưa ra đủ ví dụ nọ kia mà sao chả thay đổi được gì cả . Rồi lại còn bị chê là lãng man quá , mình thấy điều đó đâu có xấu nhỉ . Trong cuộc sống phức tạp này , điều đó có thể là chút dầu bôi trơn cỗ máy mà thôi . Nếu mình không lãng mạn khéo lại còn bị chê là khô khan cũng nên , đàn ông sao mà lắm chuyện , được voi đòi tiên . Chả biết làm thế nào cho họ vừa lòng . Chắc tại đàn ông đến từ sao hoả đàn bà đến từ sao kim nên hay lệch nhau múi giờ như vậy đấy .
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thi thoảng thư rãn 1 tí chứ.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 20/04/2007
  7. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nói trên tinh thần xây dựng chứ không phải để cho bạn nói linh tinh đâu . Có thể hình thức khác người mà bạn nói cũng có thể thể hiện cá tính của người đó . Mỗi ngươì đều có tínhcách nào đó của riêng mình . Nhưng tôi muốn nói ở đây chồng tôi thực sự có ấn tượng với những người có cá tính mạnh mẽ nhưng không lố bịch . Điều này phải hiểu theo nghĩa tích cực .
    Được bienmuahe sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 20/04/2007
    Được bienmuahe sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 20/04/2007
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em mà là chị em sẽ bảo chồng em :" anh cứ thử để đứa nào động đến chồng con em xem, biết ngay em hiền hay không?"
  9. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có suy nghĩ như chồng chị. Mình k đanh đá (em chúa ghét đàn bà đanh đá chua ngoa), nhưng đừng để ai bắt nạt. Mình có thể hiền, có thể tốt, nhưng tuỳ đối tượng thôi chị ạ.
    Sống fải biết đòi hỏi và k cho fép ai muốn làm gì mình thì làm được. Sống biết điêù với người biết điều, còn những kẻ k biết điều thì fải đối xử kiểu khác.
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu "xù lông nhím" mà giật mình...người xưa của tui có cái nick và hay nói câu này, đương nhiên nàng cũng hay xù lông nhím với tui...tự nhiên Nhớ

Chia sẻ trang này