1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi thích cá tính!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bienmuahe, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    ông xã chị mà gặp ai có cá tính thì có vấn đề đấy .........tình củm ko nói trước được
  2. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau này thế nào chứ bây giờ thì chưa có gì , mới chỉ là trêu nhau mà thôi . Nhưng mà chả biết thế nào mà nói trước được , đàn ông con trai có mấy người tu được đâu . Thôi chỉ cần ông xã sống có trách nhiệm với vợ con và gia đình có tôn ti trật tự là được còn chuyện xã giao bên ngoài xã hội thì việc anh anh làm việc tôi tôi làm quan tâm làm gì cho mệt . Được cái ông xã thẳng tính nhưng lại hay về kể cho vợ nghe nhiều chuyện nên có muốn ghen cũng chả được . Gia đình nào mà chẳng có chuyện không to thì nhỏ có thể do chủ quan hoặc khách quan đem lại cái chính là hai vợ chồng còn quan tâm tới nhau không chứ nếu không còn tình cảm nữa thì cũng chẳng níu giữ làm gì cho khổ cả hai .
    Nhưng bản thân mình cũng thấy từ ngày lấy ông xã thì cả hai đều thay đổi nhiều , ông xã bớt nóng tính hơn còn mình thì mạnh mẽ hơn chỉ có điều thỉnh thoảng hơi tức thôi . Nếu anh thích cá tính thì mình cũng có thể cá tính được chứ , con gái đã lấy chồng thì càng ngày càng ghê ghớm chỉ sợ lúc đó lại không chịu nổi nữa mà thôi . Lúc đó khéo mình sẽ mở lại chủ đề này cho anh xem xem quá trình đi tới người đàn bà anh mong ước như thế nào . Dù sao cũng phải cám ơn trang web này cho mình một chỗ để tâm sự cho giải toả nỗi lòng và còn để hoàn thiện bản thân mình hơn để gia đình mãi mãi là một tổ ấm bình yên như mình hằng mong đợi .

Chia sẻ trang này