1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi - và người yêu cũ ! hic!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamphuongttm, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chat với 1 bạn khác giới khác để chat. Chồng hỏi tại sao thì bẩu "anh chat với người yêu cũ hoài làm em stressed quá nên em chat với bạn của em cho hết stressed".
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên gì bạn, chỉ gửi bạn câu này: "Lạt mềm buộc chặt" chưa bao giờ sai. Bạn hãy ngẫm và bình tĩnh hành động đúng lương tâm và tình cảm của mình nhé!
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hic....Tôi cũng muốn xem xem thế nào lắm bạn ah. Nhưng mà cứ qua phòng anh ấy để hỏi thì anh ấy lại tắt luôn đi và nói : Ko có gì đâu em! Thế mới càng làm tôi ức chế . Vì anh ấy cứ cố tình giấu tôi....
  4. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất bình tĩnh để nghe anh ấy nói bạn ah.Và còn có hy vọng giúp được gì đó cho chị kia nữa cơ.Nếu thật sự chi ấy có chuyện jì. Nhưng câu trả lời của anh ấy chỉ là : " Không có chuyện jì đâu , bạn bè thân thiết thì nói chuyện tâm sự thôi " hơ....chả lẽ mình thiếu sự quan tâm đến mức ngày ngày anh ấy phải chờ đợi sự quan tâm chia sẻ của người yêu cũ. hic hic....!. Và ngày nào cũng vậy
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng gặp 2 bạn gái cũ của anh ấy . Và cũng thấy rất quý các chị ấy và hiểu được tại sao ngày xưa anh ấy lại yêu các chị ấy. Tôi và anh vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ và thân mật với các chị ấy mà tôi không hề băn khoăn.
    Nhưng lần này tôi thấy rất căng thẳng vì ... Anh ấy thật sự cứ muốn giấu tôi cái sự thật mà đúng ra là tôi đã biết chính xác đến 90%.
    Tôi chưa bao giờ có ý định gặng hỏi những việc gì anh ấy không muốn nói với tôi . Cũng không bao giờ nặng nhẹ trì triết anh ấy.Tôi tôn trọng sự riêng tư của anh ấy.
    Tôi thấy , tôi hiểu và tôi chỉ buồn một mình....
    Chính vì thế mà tôi cảm thấy rất căng thẳng...hic hic...!
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ơ chị mà nghĩ thế là toi rồi, nếu chị tin đến 90% là sự thật rồi thì chị cứ thẳng thắn mà hỏi. Nhưng nhớ hỏi sao cho khéo, đừng để chồng chị có cảm giác đi ăn trộm bị phát hiện nhé, ổng mà bị vậy là thế nào cũng phồng mang trợn má lên cãi cho mà xem. Mấy cái riêng tư của đàn ông thì chị cũng chỉ nên thả 50% cho chồng chị thôi, 50% còn lại phải kiểm soát đc, ko có ngày ổng bay mất tiêu đoá.
    Nhưng cái 90% của chị chưa chắc đã đúng sự thật đâu, còn nếu nó đúng thế thì nên tha thứ cho ông xã chị. Đàn ông thỉnh thoảng cũng hay tưng tưng tí ấy mà
  7. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Người vợ thông minh không tra khảo chồng mình khai hết.
    Người chồng thông minh không trắng trợn trước mặt vợ mình.
    Giữa vợ chồng có một khoảng trung gian không thể quá hắc bạch phân minh. Trong trường hợp của bạn, cần khéo léo, bản lĩnh để trói cho khéo. Đừng vì suy diễn mà làm hỏng hạnh phúc. Đàn ông là những kẻ có thể điều khiển được.
  8. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là bạn nên tâm sự với chồng , mình luôn khuyến khích chỗng mình là không bao giờ hai vợ chồng giấu nhau điều gì . Tất nhiên cái gì cũng phải có thời gian để tìm hiểu - thời gian 3 tháng của bạn chưa thể là nhiều nhưng bạn còn cả quãng thời gian phía trước để khám phá đấy .Tất cả là do sự khéo léo của bạn thôi , tuy nhiên nên để chồng biết cái gì cũng nên có giới hạn , căng quá thì có thể lôi quyền làm vợ ra mà nói .
    Còn về phía mình , mình chưa bao giờ coi bạn gái của chồng là đối thủ của mình . Vì vậy, Bạn hãy tự tin lên nhé
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    À , tớ có một chiêu phớt chồng thế này , tối bạn cứ xem phim mình yêu thích , hay làm một cái gì đó như đọc báo , nghe đài , nghe nhạc v.v...kệ chồng bạn muốn làm gì thì làm . xong rồi ngủ , chồng động đến người thì hẩy ra , em buồn ngủ rồi , sao anh không ngủ sớm đi mà cứ chát với chị nào làm gì .BAn ngày rỗi rãi thì đi chơi , uống cà fê hay đại khái là mình cứ tỏ vẻ mình vẫn còn nhiều thứ quan tâm và nhiều niềm vui lắm ..... mất sự quan tâm là chồng phải nhìn lại mình ngay ấy mà . Tuy nhiên bạn phải liệu cơm mà gắp mắm nhé , chứ cũng đừng có căng quá hay đi chơi quá đà đấy. Tất cả vẫn nên trong giới hạn cho phép thôi nhé , do bạn cả đấy
  10. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Coi thường đối thủ thế coi chừng bị hạ knockout đấy

Chia sẻ trang này