1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi - và người yêu cũ ! hic!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamphuongttm, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự góp ý của bạn qua kinh nghiệm của 1 người chồng .Có lẽ chồng tôi sẽ ko bao giờ nói thẳng thắn chuyện này ra với tôi.
    Vâng..Có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu nố 10% sự thật của chuyện này.....!
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ tha thứ.Mà thực ra dùng từ tha thứ thì hơi ghê gớm.Nhưng tôi sẽ bỏ qua nếu như chồng tôi chấm dứt chuyện này...hoặc thinh thoảng nói chuyện với chị ấy bình thường thôi.Chứ không nhất thiết ngày nào chuyện này cũng xảy ra trước mắt tôi . Bạn nhỉ !
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự góp ý chân thành của bạn ! ah...Cả chiêu phớt chồng của bạn nữa.hi`....! Vì chồng mình luôn tỏ vẻ giấu diếm mình chuyện này nên mình ngày ngày cảm thấy căng thẳng.
    Mình đã tìm cách nói chuyện với anh ấy nhưng vô ích . cứ động tí ti đến chuyện này là anh ấy lại thôi..."Ko có chuyện ji đâu em" .Có lẽ vợ giữa vợ chồng mình còn có nhiều khoảng cách...!
    Ước gì mình có tự tin giống bạn để " Mặc kệ anh ấy hay..Không coi bạn gái của anh ấy là đối thủ của mình."
    Hic...Có vẻ hơi tự tin , mạo hiểm nhỉ .Hay cho mình bí quyết đi!
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ có suy nghĩ hơi khác các bạn ở đây. Nói thật là đối với đàn ông, nhiều khi sự nhún nhịn và bỏ qua của phụ nữ lại khiến họ có thêm lòng can đảm để tiếp tục những gì họ không nên làm. Theo mình, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Thứ nhất, rủ chồng bạn đi uống cafê, quán nào mà các bạn lúc yêu nhau hay từng lui tới, lúc đi cũng như lúc mới đến hãy luôn giữ tình cảm âu yếm vui vẻ, đến lúc nào bạn cảm thấy 2 người vui vẻ nhất hãy bắt đầu câu chuyện. Bạn có thể bắt đầu bằng câu: "A có ân hận khi lấy em ko?", sau đó có thể chồng bạn rất ngạc nhiên hoặc ko vui nói "sao em lại nói thế" (nhưng bạn yên tâm, trong cái ko vui đó chắc chắn có 1 phần lo lắng). Bạn hãy tiếp tục, giữ thái độ hơi buồn và nói trực tiếp về vấn đề đó, bạn hãy nói: em nghĩ nếu chúng ta đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi chuyện, cả vui lẫn buồn, bạn anh cũng là bạn em, có đúng ko? Em biết a hay nói chuyện với một cô mà hình như hồi xưa cũng đã từng là ng a quan tâm, vậy a có nghĩ đến cảm xúc của em ko? nếu em cũng như anh, thường xuyên chat với 1 người khác giới và lại là người yêu cũcủa em nữa thì a sẽ thấy như thế nào? Đúng là vợ chồng phải tin tưởng nhau, nhưng anh ạ, cái cũng quan trọng ko kém là cũng phải tôn trọng nhau. Nếu anh tôn trọng em thì sẽ ko để cho em phải cảm thấy suy nghĩ, khó xử khi chồng mình cứ suốt ngày online chat và tâm sự với người yêu cũ. Em nghĩ là em hay bất kỳ người phụ nữ nào khác ko thể chấp nhận được chuyện này. Nếu người đó cần sự giúp đỡ, thì a cũng nên chia sẻ với em và chúng ta sẽ cùng nghĩ cách giúp chị ta, bởi em là vợ của anh, em cần có sự tôn trọng. Nếu anh vẫn tiếp tục như vậy chứng tỏ a ko yêu em thật sự, và ko coi em là vợ của anh. Vậy thì có lẽ chúng ta ko nên tiếp tục chung sống với nhau nữa.
    Đấy, tớ nghĩ nói chung bạn nên nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng, nhưng cương quyết, có thế, bạn mới giành được hạnh phúc của mình. Chứ nếu chỉ giả vờ không can thiệp hay ko bực mình trước hành động "vô duyên" của chồng bạn (bởi online chat liên tục chứ ko phải là chỉ 1,2 lần nhé) thì sẽ chỉ khiến: bạn rất ức chế và anh chồng thì càng ngày sa lầy vào những ỉ ôi của người bạn gái cũ rùi ko khéo kết cục là bạn sẽ mất chồng.
    Đây là một kinh nghiệm rút ra từ bản thân tớ. Chồng tớ ngày xưa cũng rất nhiều em thích vì tính nhẹ nhàng và galăng, cũng sáng sủa, hì hì, đi chơi các em suốt ngày alô buôn chuyện, nhưng cuối cùng tớ cũng đã trị được hề hề, giờ bọn tớ rất hạnh phúc. Chồng tớ rất thương yêu và tôn trọng tớ, và ko có mấy em nào làm phiền cả, bởi đi đâu cũng thích đưa tớ đi cùng.
    Thử làm vậy xem nhé, chúc bạn hạnh phúc!
  5. bsmanh108

    bsmanh108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần dùng tình yêu của mình để kéo anh ấy về với mình, những kỷ niệm xưa cũ của bạn và anh ấy rất có giá trị lúc này. Còn nếu như anh ấy quá nhiều kỷ niệm xưa cũ với người khác thì tôi khuyên bạn nên sử dụng các biện pháp mạnh! .... còn nếu không được thì cũng hic .. hic ... hic phăng teo!!!
  6. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mimiconuong về chia sẻ của bạn nhé! uhm...đúng là nếu tớ cứ mặc kệ thì không khéo tớ chết ngỏm vì stress mất!
    Thực lòng thì chắc tớ phải tìm cơ hội đẻ xử lý chuyện này thôi!
    Nhưng tớ chả biết phải làm thế nào vì chồng tớ cứ động đến chuyện này là lại tránh nói đến ! Thế mới ức chế! hic hic!
    Mà tớ ức chế thì ko nghĩ được chuyện jì thoáng đãng mà cũng chảng nói được câu jì ra hồn cả ! hic...!
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn chủ topic, tớ sắp lấy chồng rùi, đọc bài của bạn, tớ đâm lo. Tớ có điều này hơi thắc mắc là bạn với chồng bạn chỉ yêu nhau có 3 tháng đã cưới, thời gian ngắn như vậy liệu bạn và chồng bạn đã hiểu hết về nhau chưa? Thêm nữa quyết định cưới sau một thời gian ngắn như vậy có bị chi phối bởi điều gì trong quá khứ của chồng bạn không?
    Tớ nghĩ là làm được như một số bạn trong này khuyên bạn như là cứ bình tĩnh vui vẻ hay chia sẻ và tìm hiểu thì khó lắm. Làm được điều đó phải là người cực kỳ có bản lĩnh và kinh nghiệm sống. Thêm nữa, ông chồng bạn lại không thẳng thắn khi trao đổi với bạn về chuyện đó mà lại cứ thoái thác, nói tránh thì lại càng làm bạn thêm nghi ngờ và đau khổ.
    Nếu vào hoàn cảnh của tớ, tớ sẽ làm thế nào nhỉ? Tớ đã từng nổi điên lên vì cái con bé ngày xưa theo đuổi anh zai nhà tớ hay gọi điện "tâm sự" khi có chuyện buồn. Tớ nói thẳng là tớ không chấp nhận như thế, đó không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường. Tớ cực đoan thật đấy nhưng tớ không thích có một đứa con gái cứ lợi dụng cơ hội và lý lẽ "bạn bè ấy mà " để tấn công.
    Có lẽ tớ sẽ nói với chồng thế này " Ai cũng phải có bạn bè và có những mối quan hệ riêng tư và cần được tôn trọng. Nhưng với điều kiện là những mối quan hệ đó không làm ảnh hưởng tới quan hệ của chúng mình và phải rõ ràng. Em rất buồn khi em cảm thấy bị gạt ra ngoài cuộc sống và những mối quan hệ của anh, không được anh tin tưởng và chia sẻ. Nếu anh đặt vào hoàn cảnh của em hiện nay anh sẽ cảm thấy như thế nào, có chấp nhận khi vợ mình cư xử như vậy được không? Nếu anh cần thời gian để giải quyết chuyện của bạn anh, em có thể chờ. Nhưng em không thể chờ anh mãi mãi được."
  8. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Có thể điều này là hơi sai .. Nhưng bạn có biết pass nick chồng bạn ko . Nếu có thì bạn có thể cài cái mess archive . Có thể đọc lại đoạn mà chồng bạn đã chat . Có thể nhiều người sẽ đánh giá việc này là không trung thực . Nhưng mình thì lại nghĩ cách này dễ dàng nhất . Bạn sẽ biết rõ thực hư chồng bạn đã nói những j . Nếu không hề có vấn đề j to tát thì hãy yên tâm về chồng của bạn . Còn nếu trong câu chuyện của họ có j đó đi quá đà thì bạn cũng biết mà tìm cách xử lý . Chẳng ng đàn bà có chồng nào lại chịu đựng được 1 chuyện lặp đi lặp lại như thế đâu . Dù có cao thượng đến mấy thì cũng vẫn cứ fải suy nghĩ . Mà phụ nữ suy nghĩ nhiều mau già lắm ^^ .. Cố lên nhé .. Biết cách giữ ghìn hạnh phúc của mình nhưng cũng đừng quỵ lụy quá .. Cái j cũng chỉ trong 1 vòng tròn giới hạn thôi .
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hix, khổ thân bạn, tớ nhìu khi cũng như bạn đó, lúc trước khi cbị nói thì nghĩ ra rất nhiều thứ, thậm chí sắp sẵn là sẽ phải nói thế nào, thế nhưng lúc vào cuộc thì cứ quên béng hết mất.
    Tớ thấy hơi dở ở chỗ là bạn đã đề cập với chồng về vđề này nhìu lần rùi mờ ko đi đến đâu, nên sẽ tạo đk cho chồng ấy những lần sau lại áp dụng biện pháp cũ để khỏi phải nói chuyện với bạn về vđề này.
    Theo tớ, nếu bạn đã ko có khả năng nói trực tiếp với chồng, kinh nghiệm đã trải qua của tớ là: VIẾT EMAIL! Bạn hãy viết email nói rõ rành hết mọi suy nghĩ, mọi khó chịu, căng thẳng của bạn cũng như nguy cơ tan vỡ gđ của mình. Hãy bắt đầu bằng câu: Em biết có lẽ anh ko thích đề cập đến chuyện này, bởi chuyện này em đã muốn nói với anh rất nhiều lần (nếu nhớ đc số lần bạn định nói với chồng mà chồng lờ đi thì càng tốt) nhưng lần nào anh cũng luôn né tránh, ko muốn đề cập đến. Nhưng hôm nay em muốn anh thẳng thắn đối diện với chuyện này, bởi em nghĩ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm cũng như hạnh phúc của gia đình chúng ta.
    Và lúc đó bạn hãy nói như những gì tớ gợi ý ở thư trên í, đồng thời khi kết thúc hãy nói với chồng bạn. Em mong rằng khi đọc đc những dòng chữ này anh sẽ có đủ tự tin để khi về nhà , gặp em, anh có thể giãi bầy và giúp cho chúng ta giữ được tình yêu cũng như hạnh phúc mà chúng ta đã xây dựng lên bấy lâu nay. Hoặc nếu ko cho dù kết quả là tiêu cực thì ít ra giữa em và anh cũng có sự rõ ràng, em sẽ được giải thoát khỏi tâm lý đang đè nặng lên mình nữa.
    Hãy thử xem nhé, tớ nghĩ rằng hiệu nghiệm lắm đấy. Nói chung ko nên kéo dài việc này, bởi càng kéo dài việc ấy thì biết rõ, muốn hỏi, nhưng chồng thì cứ lảng tránh được liên tục, sẽ tạo ra sự chai lì, bất cần của chồng bạn. Cố lên nhé. Và hãy thông báo kết quả sớm. Chúc bạn thành công!
  10. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết những người phụ nữ khác như thế nào, hoặc giả những người khuyên bạn nên chấp nhận đều là những người cchưa lập gia đình. Nhưng bằng trái tim của một người phụ nữ đã có chồng, tôi khuyên bạn không nên để chồng tiếp tục như vậy nữa.
    Bạn ạ, phụ nữ sinh ra bản năng của họ đã là biết hy sinh và chia sẻ. Họ có thể sẻ chia mọi thứ, nhưng người đàn ông của riêng mình thì không thể bạn ạ. Mình có thể cho người phụ nữ khác sự cảm thông, cho họ những lời khuyên, hoặc đôi khi cho họ những sự giúp đỡ. Nhưng, ko thể cho họ người đàn ông của riêng mình được, dù dưới hình thức như thế nào. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là sự sáng suốt phải có trong cuộc sống để tránh những sự sai lầm đáng tiếc xảy ra cho tất cả mọi người sau này.
    Chúc các bạn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này