1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi - và người yêu cũ ! hic!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamphuongttm, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Sông bao nhiêu nước cho vừa,...Chưa bao giờ sai đâu, không ai có trọn vẹn chồng mình suốt cả một cuộc đời cả, chỉ có những người phụ nữ biết chấp nhận tới đâu để đi đến cuối cùng của một cuộc hôn nhân.
  2. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này nói quá đúng, sự thật quá hiển nhiên đối với những người phụ nữ sắp và đã lập gia đình. Tớ nghĩ cả con trai cũng vậy thôi, cũng chẳng ai muốn chia sẻ vợ mình với ai cả. Tình yêu vốn ích kỷ, có lẽ dựa trên cái đó mới tồn tại tình yêu chung thuỷ và thế mới có hạnh phúc gia đình
  3. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm của bạn cổ xưa quá rồi, cái thời phong kiến người phụ nữ phải chấp nhận và chịu đựng sự năm thê bảy thiếp của người đàn ông . Thời đó qua lâu rồi bạn. Trong cuộc sống gia đình, có cái chấp nhận được và có cái ko chấp nhận được. Việc chồng mình có mối quan tâm trai gái khác ngoài vợ mình là một trong những cái không chấp nhận được. Trừ khi ... bạn cũng thế , tức là vợ chồng sống với nhau như nghĩa vụ nhưng ko có tình yêu bởi ông ăn chả bà ăn nem
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng biết là "không thể chia sẻ người mình yêu" và mọi giải pháp đưa ra đều là để anh chồng "chấm dứt cái trò đó với cô ng yêu cũ và/hoặc công khai những việc làm chính đáng". Chỉ tội cách mà mỗi ng chỉ là khác nhau!
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ! Tớ lại online sau khi chồng tớ vừa kết thúc cuộc trò chuyện với cô người yêu cũ mà giờ đây là BẠN THÂN của anh ấy !
    Ko thể nói trực tiếp với anh ấy được nên tớ đã chọn cách gửi mail..nói hết suy nghĩ của mình! ĐỌc xong anh ấy ko trả lời gì khác và vẫn ; " Ko có gì , bọn anh là bạn thân , anh chỉ THƯƠNg cô ấy thôi, E đừng nghĩ nhiều và suy diễn ! "
    Hôm nay anh ấy vẫn ngồi tâm sự hàng giờ với cô ấy !
    HIC! BÓ TAY.COM! Tớ căng thẳng và mệt mỏi thật sự! ÔI!
    Tớ đang nghĩ đến phương án : MẶC KỆ HỌ! HỌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
    Hic hic! Ức chế quá!!!
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Có một cách không hay lắm để bít chồng bạn nói rì với ng ta là dùng keylog, cái này nhớ kiếm ng nào rành rành tí, nhưng cẩn thận lại bị anh IT anh ý tán đoá
    Nhưng tớ ko ủng hộ cách này lắm, nói cho vui thôi, bạn có thể đòi hỏi quyền lợi của ng vợ là được bít bạn của chồng có tâm sự j, nhiều khi phụ nữ có thể giúp nhau đc. Còn nếu ông chồng bạn mà vẫn ko chịu khai báo hoặc khai kiểu ko đầu ko đuôi thì chắc tớ cũng bó tay.
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn hiền thật đấy! Tớ mà có chồng dám online tâm sự với người iu cũ như thế á... chết với bà!
    Chẳng có lý do j` hết đâu , tất cả chỉ là nguỵ biện! Cô nàng kia vô zuyên hết sức! Tại sao biết người ta có vợ rùi mà còn à ơi, tâm sự nữa-> Động cơ ko trong sáng. Nhất là đã từng là người iu cũ của nhau. Anh zai bạn thì tớ có cảm giác coi thường bạn quá! Thường các anh zai kể cả có chuyện lẫn ko có chuyện đều rất ngại khi nói chuyện với các nàng trước mặt vợ mình. Dám online tâm sự, an ủi người iu cũ trước mặt vợ thì... bó tay -> anh zai có thể đang muốn bước vào cuộc phiêu lưu đấy!
    Nếu nói mãi anh zai ko chuyển biến thì nếu là mình, mình sẽ bảo : " anh cứ ol với abc đi , em sẽ đi off với xyz - người iu cũ của em. Xyz cũng đang buồn, cần người tâm sự & an ủi. Thương quá!!!"
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn hiền thật đấy, or là do bạn và chồng wen nhau chưa tìm hiểu nhiều mà đã vội cưới? Tớ cảm giác chồng bạn chẳng tôn trọng bạn gì cả. Tớ cũng đã có gia đình rồi, ko thể chấp nhận như thế được. Tại sao lúc bạn hỏi anh ấy nói ko có gì mà bạn ko chịu hỏi tiếp tại sao ko có gì mà ngày nào cũng fải online nói chuyện hàng giờ đồng hồ như thế?
    Bạn hãy mạnh dạn lên nếu ko thì bạn mất chồng đấy, mà theo như bạn kể thì tớ nghĩ khả năng mất chồng sắp đến gần rồi, mạnh dạn lên 1 lần đi bạn à, 1 là 1, 2 là 2, bạn chịu đựng được đến bao lâu, mà tại sao fải chịu đựng, fải tự hành hạ mình như thế?
  9. hnman25

    hnman25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xyz cũng đang buồn, cần người tâm sự & an ủi. Thương quá!!!"
    Híc híc bùn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói với bạn 1 câu này.
    Cái gì cũng có ngoại lệ, có thể điều tớ nói không đúng trogn trường hợp chồng bạn.
    Nhưng theo tớ thì nói thẳng thắn với anh ý (ko căng thẳng):
    Đại ý là em ko thấy thoải mái.
    Và anh nên nghĩ tới cảm giác của em.
    Tớ nghĩ rằng nếu thực sự chồng bạn yêu thương bạn, anh ấy buộc phải hy siinh cái tình cảm kia, kể cả là cô người yêu đang gặp khó khăn và anh ấy trong sáng.
    Nói chung anh ấy phải biết hy sinh tình cảm riêng đó cho gia đình.

Chia sẻ trang này