1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi - và người yêu cũ ! hic!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamphuongttm, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Em đang thấy chị bị khủng hoảng thực sự rồi. Chắc chắn chị phải hỏi cho ra nhẽ thôi chị à, để lâu mệt mỏi lắm. EM nói thật, người yêu mình tâm sự hàng tiếng trời với bạn gái cũ còn chẳng chịu đc nữa là chồng mình. Mà yêu nhau hơn 2 năm còn chẳng hiểu hết nhau nữa là 3 tháng.
    Yêu, cưới xin, chung sống, mệt mỏi thật
  2. Heute

    Heute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn thử bảo anh ấy cho bạn nick của cô kia để bạn cùng "tâm sự, chia sẻ và an ủi" cô ấy. Phụ nữ thường hiểu nhau hơn nên có thể giúp tìm giải pháp tốt hơn (đấy là bạn nói với chồng như thế). Còn nếu anh ấy không chịu thì bạn nên hỏi tại sao, em với anh là vợ chồng, em cũng có quyền được biết và được nói chuyện với bạn anh chứ. Còn không được nữa thì bạn tìm cách nói chuyện với cô kia đi (ăn trộm nick từ list của chồng, hoặc ăn trộm số đt) Hihi, xin lỗi vì xui bạn đi "ăn trộm", nhưng họ gian giảo thì mình cũng phải gian giảo theo thôi. Mình phải hành động để người khác không ăn trộm được hạnh phúc của mình.
    Đúng như các bạn ở trên nói, bạn hiền thật đấy. Chồng tớ mà thế á, bão tố nổi lên ngay chứ đừng hòng tớ để yên.
    Được Heute sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 20/08/2007
  3. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Tớ nghĩ thằng chả mà tính cặp pồ thì không "phô" đến mức đó đâu . Lo là lo mưa dần thấm lâu, con người lôi kéo xô đẩy nhau thôi.
    Mà thằng chả cũng lạ thật, vợ thẳng thắn ì xèo đủ kiểu như thế mà vẫn vững như kiềng ba chân thì không hiểu là hắn suy nghĩ cái chi chi nữa ?
    Đọc từ đầu đến giờ thì thấy bạn không được đành hanh đỏ mỏ,lại có gì đó hơi cam chịu và ngô nghê ( tớ rất mê phụ nữ thế ) . Tình hình này tớ nghĩ bạn có đối thoại với hắn kiểu gì thì kết quả cũng không hơn được hiện tại đâu, chuyển sang đối đầu thì hơi quá mức cần thiết , sự việc chưa có gì quá to tát , chuyển phỏm linh tinh không khéo lại phát sinh rắc rối vớ vẩn khác .
    Mà bạn có cách nào liên hệ được với cô kia không nhỉ ? Một cuộc nói chuyện qua chat có lẽ là rất ổn đấy . Bạn sẽ có được sự bình tĩnh, cân nhắc để nói với cô ta những điều thấu tình đạt lý nhất, hạn chế được những cảm xúc nhất thời dễ phát sinh khi gặp ,nói chuyện trực tiếp .
    Hoặc nếu bạn thực sự tự tin vào sự bình tĩnh và bản lĩnh của bản thân thì hoàn toàn có thể thiết kế 1 cuộc gặp gỡ vui vẻ . Cái này đơn giản hơn vì bạn chỉ cần lấy số dđ của cô ta từ máy của chồng nhưng sẽ rắc rối hơn vì có lẽ thằng chả cũng sẽ biết ngay sau khi bạn hẹn gặp

    Tớ cũng giả sử là trong trường hợp bạn phát hiện ra cô kia có ý định bồ bịch thật thì tớ có thể giúp bạn hiệu quả hơn nữa . PM cho tớ profile cô kia, cả điện thoại và nick chat nhé . Gì chứ giúp đỡ các đối tượng nữ hoàn cảnh thế này là sở trường của tớ .Tớ không vướng víu yêu đương, vợ con gì nên bạn không phải ngại,rất là chân tình đới
    PS: Vào topic này rất hâm mộ mimi , lấy được vợ khéo như cô này thì thích thật . Các kiến giải của mimi là rất cao kiến nhưng gặp phải trường hợp nan y quá. Cơ mà tay nghề bác sĩ của khổ chủ topic cũng hơi thấp thì phải
  4. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi chắc chắn bạn thân của chồng bạn chẳng cần biết đến suy nghĩ và trăn trở của bạn đâu . Vậy nên ban cân phải hành động ngay di đừng tự dằn vặt mình nữa. ở trên nhiều ban đã chỉ cho bạn một số cách để biết sự thật rồi đấy. Khi có bằng chứng trong tay bạn sẽ nói chuyện dễ hơn rất nhiều và chồng bạn sẽ không né tránh bạn mỗi khi bạn đề cập đến chuyện ấy đâu(nếu như anh ta có abc thật) . Chúc bạn không phải căng thảng nữa.
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy...cái bộ mặt của tớ ở đấy đấy . trốg ngố ngố! hè!
    Tớ nghi rồi...túm lại là chả thèm nghĩ nữa....3 ngày sau tớ đi công tác rồi ! Anh xã ở nhà muốn làm jì thì làm! chả quan tâm nưa! tớ mệt rồi! Mình ko thể giữ cái gì không thuộc về mình! tớ chẳng hiểu nổi tớ nữa ! hic hic!Đi công tác hoàn thành tôt nhiệm vụ đã!
    Dạo này lơ là công việc quá! hic hic!
  6. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc ko, đi công tác mà ở nhà nước sôi lửa bỏng thế làm sao yên tâm công tác đc. Giải quyết luôn đi thôi.
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Viết ra như vậy nhưng trong lòng có nghĩ thế không?
  8. ayebnl

    ayebnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nghĩ được như vậy là giỏi quá
    Kệ hắn đi, hắn tưởng con cá người iu cũ không bắt được là con cá to, đúng là không nên tiếc bạn ạh
    Cứ đi công tác đi bạn ạh, rồi cuộc sống sẽ đưa đến cho người xứng đáng như bạn một người care bạn thực sự
    Đổ vỡ không phải luôn là điều không tốt
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Theo em thì đã là vợ chồng với nhau thì không nên để tình trạng này kéo dài như vậy, nếu anh tôn trọng chị và chị hoàn toàn tin tưởng ở anh thì anh đã nói rõ ràng để chị yên tâm chứ ko úp mở để chị phải khổ sở tin tin ngờ ngờ ức chế như thế. Tại sao lại "Tôi mặc kệ họ muốn làm gì thì làm"? có phải người dưng đâu, chồng mình cơ mà, mình có quyền và mình phải biết chuyện gì đang xảy ra không thể giả mù giả điếc được, sau này nếu có chuyện thì trách ai (pập pập, đấy là em giả sử thế thôi nhé). Theo em thì giống như anh chị nào đó ở trên đã nói, cứ nói chuyện thẳng thắn nhưng ko căng thẳng về cảm nghĩ của chị, chị ko phải dấu là hành động của anh ấy khiến chị suy nghĩ và buồn, chị rất yêu anh và tôn trọng anh, vậy nên anh cũng nên tôn trọng chị, hỏi anh ấy rằng nếu đặt anh ấy trong hoàn cảnh của chị anh sẽ cảm thấy thế nào. Nói chuyện cởi mở để làm rõ mọi chuyện, giải toả tâm lý cho chị và giữ gìn hạnh phúc gia đình về lâu dài, không để những chuyện nhỏ làm rạn nứt tình cảm hai vợ chồng.
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn cũng làm như chồng bạn đi, nếu ở nhà có 2 máy vi tính thì lúc chồng ngồi chat với cô kia bạn cũng online cho chồng thấy và ngồi chat với 1 người đàn ông khác ( thử nhờ bạn bè thân của bạn) và tỏ ra vui vẻ, thử xem thái độ và fản ứng của chồng bạn thế nào, nếu anh ấy tỏ ra bực mình or khó hiểu khi bạn làm vậy thì chứng tỏ anh ấy còn nghĩ tới bạn, còn anh ấy vẫn bình thường thì thôi bạn nên nghĩ đến đường cuối cùng đi, chứ mới cưới nhau mà sống cuộc sống như vậy thì thôi giải fóng nhau mạnh ai nấy đi thôi bạn à, đàn ông 1 khi ko còn tình cảm thì mình ở bên cạnh chỉ khổ cho mình thôi. Hi vọng bạn sáng suốt quyết định dứt khoát chứ cứ thoái thác như vậy 99% bạn cũng sẽ còn suy nghĩ tiếp tục chứ ko thể mặc kệ như bạn đã nói được. Cố gắng lên để vì bản thân mình thôi bạn à

Chia sẻ trang này