1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi - và người yêu cũ ! hic!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lamphuongttm, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Thật lạ khi có những người "dễ tính" như bạn. Tôi chỉ có thể giả vờ không ghen thôi chứ như bạn và bạn chủ topic "nhìn chồng online hàng giờ nói chuyện với người khác" thì thật đáng khâm phục. Khuất mắt trông coi thôi chứ nhìn thấy như thế, không ghen quả là lạ kỳ??? Lạ quá, lạ quá...Có cách nào kiềm chế được như vậy, phổ biến cho chị em học tập với...Túm lại, nên cảnh giác bạn à, tình cũ không rủ cũng tới, chồng mình mình phải giữ cho chặt. Con trai mà, cũng giống như trẻ con - cũng thích chạy loăng quăng lắm.
    Được cafemuoi sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 21/08/2007
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân! tôi kết thúc ngày đầu tiên công tác...E hèm..có thể nói là thành công ngoài dự đoán !Ký được hợp đồng thầu quan trọng ! Mình giỏi gớm ( he he AQ quá)
    VUI RA PHẾT!
    Anh xã gọi điện hỏi thăm ...nhắc nhở đi xa phải thế này thế kia...,chả buồn trả lời...tự dưng thấy mình cứ làm sao ấy...cứ như muốn chạy trốn ! Anh xã thì lúc nào cũng vậy ! Hình như ai Anh xã mình cũng muốn quan tâm hay sao ý !
    CÓ phải có trái tim vĩ đại như HỒ CHÍ MINH đâu mà quan tâm nhiều người thế !
    he he..NÓi Anh xã rất buồn vì thời gian qua mình tỏ ra ko tin anh xã ! Thực lòng anh xã rất yêu mình ! hic!Xời...ai ma tin cho nổi !!
    Giờ mình tỉnh bơ rồi ! Kỳ công tác là 1 tuần nhưng chắc 10 ngày nữa mình mới về!Mặc kệ ! Chơi tí cho đỡ căng thẳng!
    ĐI CHƠI THÔI! VUI LÊN NÀO>>>!
  3. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    He, tớ thấy rất vui là giờ bạn đã phấn chấn lên một chút. Đúng đấy, tội gì cứ phải ở nhà mà ức chế như vậy. Có lẽ đây là cơ hội cho 2 bạn đấy ! Bước đầu thái độ của bạn đối với chồng như vậy là hợp lý đấy. Kệ hắn, nếu hắn alô, thì 5 cuộc, ấy hãy nghe 1 cuộc. Và nếu có nghe, thì cứ giữ thái độ thờ ơ, hỏi gì đáp nấy cho tớ , hắn sẽ lại nói :"Em sao thế? ko muốn nói chuyện với anh à?" Ấy có thể trả lời tránh, nói em hơi mệt chẳng hạn, đến lần sau, hắn sẽ hỏi khác "Hay em vẫn nghĩ đến chuyện kia, vẫn ko tin anh? Vẫn nghi ngờ anh ? Rùi thì a buồn lém vì e nghi ngờ anh này nọ v..v.." Lúc đấy ấy hãy chớp lấy để nói . A nói anh buồn, vậy a có bít em buồn đến mức nào ko ? A có quan tâm đến cảm xúc của em ko ? Khi mà e năm lần bảy lượt ko bít bao nhiu lần đã muốn giải quyết chuyện này, muốn để cho anh khiến em tin anh, muốn anh cho e thấy sự tôn trọng của anh đối với vợ cũng như chứng minh sự trong sáng về mối quan hệ của anh và tình yêu của anh đối với em nhưng dường như a không muốn thì phải. Bởi lần nào a cũng chỉ có 1 câu trả lời thiếu trách nhiệm với em mà thôi. Thế nên e nghĩ cách tốt nhất chúng ta nên xa nhau một thời gian, đến khi nào anh thực sự muốn em là vợ của anh, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng ta thì chúng ta sẽ nói chuyện. Em sẽ ko hỏi anh nữa, cũng ko muốn nghĩ đến nữa vì em đã hỏi quá nhiều rồi mà ko có đc câu trả lời hợp lý và em cũng mệt mỏi lắm rồi!
    Đấy, bạn cứ nói thế rùi cúp máy thui. Thử xem nhé
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    thanks lời khen của ấy . Tớ nghĩ yêu nhau hay lấy nhau cũng vậy thôi, mọi thứ nên thẳng thắn trao đổi, đừng để một bên nào cảm thấy day dứt hay ức chế về một việc gì đó, như vậy sẽ sứt mẻ tình cảm lắm trong khi thời gian đó dành để yêu thương chăm sóc nhau và đi chơi có phải tốt hơn ko hí hí . Chúc ấy lấy được vợ như í nhé
  5. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói tình cũ không rủ mà tới, tốt nhất là phải đề phòng, nhưng đề phòng bằng cách nào thì là cả 1 nghệ thuật của các chị em ,nếu cứ xồn xồn lên như phải bỏng thì có khi lại đẩy chồng ra xa mình hơn ấy chứ
  6. chichip

    chichip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cả topic thấy bạn này có cách nói rất khéo léo, nhẹ nhàng mà lý lẽ đâu ra đó, rất thuyết phục. Chắc là những người thân của bạn quý cách cư xử của bạn lắm nhỉ.
  7. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    cang tức càng ghen mà càng như vậy thì đầu óc không còn nghĩ gì đc nữa ? sắp đến lúc mù quáng rồi cũng nên?
    nói chuyện thẳng với chồng? có j đâu nhỉ?
  8. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đổ vỡ cả! Và chắc chắn anh ấy cũng thế ! Bình thường thì chỉ cần mình nhăn mạt một chút đã lo cuống lên rồi ..hic...! mà như bây giờ mình đang ở xa thì cũng gọi điện suốt đấy..Hỏi han linh tinh! oh..B.cười !
    Thế mới ko thể hỉu được... thế mới stress! Chứ từ xưa đến nay nếu hắn ko cưng chiều , quan tâm mình vấy thì...!
    Ấy thế mà chuyện này hắn lại bỏ qua đi! mà mình thì ức chế chứ ! he he!
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic thế nào rồi, mọi việc vẫn êm đềm hạnh fúc với bạn chứ. Mong bạn gặp nhiều may mắn
  10. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng nhau. Tất nhiên cũng có ghen nhưng đừng ghen quá mà nhiều khi mất cả chồng luôn.

Chia sẻ trang này