1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi

    Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, đã ở lứa tuổi chín chắn rồi,một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nhiệt tình phóng khoáng, cao lớn mạnh mẽ, ga lăng lịch thiệp với phụ nữ.
    Chúng tôi mới cưới nhau không lâu.
    Anh ấy, trước khi kết hôn, có một khoảng thời gian khá dài sinh sống tại nước ngoài, tự lập và tự do. Cũng như mọi doanh nhân thành đạt khác, chồng tôi từng mong muốn có bên mình một người phụ nữ thật xinh đẹp, càng xinh đẹp càng tốt để trang trí và làm cho bạn bè phải ngưỡng mộ, thèm muốn.Ước mơ hoàn toàn chính đáng phải không? Chồng tôi có trải qua vài mối tình, với toàn các em gái rất trẻ và đẹp cỡ hoa khôi,nhưng rồi anh ấy chọn tôi.
    Tôi giản dị và ngô nghê, tôi không rành trang điểm cũng như chọn trang phục, tôi trang điểm nhẹ nhàng, thường chỉ dùng son môi cho tươi tắn,một chút phấn mắt nhẹ nhàng, tôi tin là tôi xinh xắn, một vẻ thanh tao, thường mặc những bộ váy công sở màu sắc cũng hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chồng tôi không thích tôi như vậy. Anh ấy muốn rằng : tôi phải sành điệu, phải ăn mặc gợi tả một chút, lạy chúa, hình thể của tôi lại không đẹp đến mức có thể phô ra được...Và tôi bó tay.
    Chồng tôi vẫn thường ngồi trên New Window, ngắm các cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây hở ngực hở lưng, và trầm trồ rằng họ đẹp,mà quả thật họ đẹp. Điều này làm tôi bị tổn thương không ít.
    Chồng tôi vẫn nói : sao em không ăn mặc như cô kia? khi có một cô gái sành điệu lướt qua. -Vì em là vợ anh, em không phải là ''''hàng''''. - Em nói vớ vẳn gì thế, có những đứa con gái đẹp mát cả mắt như thế sao lại gọi là hàng, phụ nữ bọn em cứ thấy ai ăn mặc hở hang thì ghen tỵ nên gọi người ta là ''''hàng'''' thôi.a
  2. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, anh ấy có cái giọng nói rất phũ phàng, chê rằng tôi xấu, rằng tôi không hấp dẫn đàn ông, tôi phai tăng cân hoặc giảm cân vân vân, anh ấy cũng ít khi dẫn tôi đến những chỗ ngoại giao của anh ấy, tôi cảm giác như anh ấy ngượng vì vợ mình không phải cỡ hoa hậu, á hậu như anh đã từng tuyên bố với bạn bè khi đặt ra tiêu chuẩn chọn vợ.Tôi biết làm sao bây giờ, anh ta đã đập tan tất cả lòng tự hào của tôi, và luôn ngầm chỉ cho tôi thấy rằng không đẹp là tội lỗi của tôi, còn em nói học đại học, công việc làm ổn định con nhà nền nếp , nấu ăn ngon ư, những cái đó ở thời đại này quá bình thường rồi-lời chồng tôi- thời đại này ai không học đại học, và một người hay như anh chắc chắn là không lấy vợ là con nhà nền nếp rồi...
  3. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cái ông xã này nhỉ. .... Em ráng cải tạo mình thành hoa hậu nhé, ổng sẽ mê liền. Cứ kệ thây ổng, mình lo cho mình trước đi. Sống mà không có ổng cũng tốt chán. Nếu ổng đi thì cho đi luôn, ở đời này khối chàng đang chờ em trước ngõ kia kìa. Đâu em chạy ra xem coi có phải không?
    Được gid sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 08/09/2004
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông đôi khi chẳng biết mình muốn gì. Nhìn thấy mấy cô ngoài đường ăn mặc mát mẻ thì mong vợ mình như vậy; nhưng đến lúc vợ mình mát mẻ có khi lại cuống lên đấy chứ.
    Theo tớ thì chị cứ thử ăn mặc gợi cảm một chút coi sao. Tớ cá là chỉ cần chị ***y một chút, ra đường sẽ có hàng tá người nhìn. Tiếp theo là đi ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn. Coi phản ứng của ông xã ra sao.
    My boyfriend hồi trước cũng muốn tớ mặc đồ ***y một chút. Đàn ông mà. Mà đến lúc tớ mặc ***y quá, cộng thêm tớ ra ngoài chơi nhiều, sau mỗi lần thấy tớ mặc áo hở hang chút, là anh ấy nhăn liền hìhì
    Đàn ông chỉ muốn vợ mình ***y riêng với mình thôi.
  5. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con nhà nền nếp, tôi được giáo dục để trở thành một người vợ hiền, một người nữ công gia chánh. Tháng đầu tiên khi lấy nhau, anh ấy ngạc nhiên vì tôi biết nấu ăn và nấu khá ngon...Anh ấy thường về nhà ăn cơm, chỉ có điều là không đúng giờ mà thôi, thường thì tôi nắu ăn kỳ cạch xong ăn trước, khuya anh ấy mới về , tôi lại dọn com ra một lần nữa, hâm nóng lại thức ăn, đôi khi làm thêm cho anh ấy một món gì đó đòi hỏi phải ăn nóng ngay, rồi ngồi bên cạnh say sưa nhìn anh ấy ăn, say sưa nói chuyện, ăn xong tôi dọn bát đĩa, thu xếp, dọn rửa, đi tắm rồi mới đi ngủ, chưa một hôm nào trước 12h khuya, nếu anh ấy thức xem bóng đá thì chỉ có cách chờ anh ấy xem xong tôi mới ngủ được, tôi không thể ngủ khi trong phòng có ánh sáng tivi, dù anh ấy đã chiều tôi bằng cách để chế độ Mute, sáng sau tôi vẫn phải dậy để đi làm đúng giờ, còn anh ấy, ngủ đến khi nào tuỳ thích. Triền miên như vậy, tôi luôn luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ. Tôi bất lực không thể góp ý với chồng tôi về điều này, đừng quên là anh ấy tự lập và tự do, bao nhiêu năm qua anh ấy đã sinh hoạt như vậy, anh ấy tự do đi lại như vậy, anh ấy thích về khuya như vậy,anh ấy thút thật là anh ấy đã từ lâu không quen ở nhà vì về nhà sớm chẳng biết làm gì,hãy để anh ấy sống như anh ấy đã từng và anh ấy vẫn muốn, thế đấy...
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ước gì tôi có người vợ thế này
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy lần mà chẳng hiểu ông chồng nhà chị dolaloitaiai nghĩ gì nữa. Chị ko nói khoảng thời gian hai người tìm hiểu, yêu nhau như thế nào, anh ấy vì sao lại chọn và lấy chị, hai người đã tìm hiểu nhau thật kỹ trước hôn nhân chưa? Một người phụ nữ như chị, tôi nghĩ đó là niềm mơ ước của nhiều người đàn ông đàng hoàng. Chị là người gia giáo, chị ko thích mặc những bộ đồ gợi cảm khi ra đường thì thử mặc khi ở nhà xem sao, chỉ có 2 vợ chồng. Cũng có nhiều đồ gợi cảm vừa phải vẫn bắt mắt mà vẫn kín đáo, lịch sự, chỉ có thể mặc khi đi tiệc tùng hay gặp mặt cùng anh ấy. Chỉ có thể học cách trang điểm, đi đứng nói năng như anh ấy muốn. Có nghĩa là hãy làm một cuộc cách mạng vì yêu chồng.
    Nhưng mà thực sự tôi thấy anh ấy ít tôn trọng chị, lấy một người để yêu thương và chia sẻ những thành công hay thất bại của cuộc sống chứ ko thể mang ra để chê bai hay theo đuổi những thứ phù phiếm như thế.
    Cũng chẳng thể đổ lỗi cho chồng chị là do học hành tu nghiệp ở nước ngoài mà có thể đi đêm về hôm, hay thích tự do như thế. Vợ chồng là tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau, chị ko muốn xem tivi để có sức ngày mai đi làm, anh ấy có thể ra phòng khách xem tivi cũng được. Tôi thiết nghĩ anh ấy là người có học và được đi TÂY như thế thì càng phải hiểu phép lịch sự như thế nào, nhất là với vợ của mình.
    Lúc đầu tôi nghĩ rằng anh ấy đã trải qua mấy mối tình với các cô gái xinh đẹp, rồi lấy chị dù chị giản dị hay ngô nghê như chị nói thì anh ấy ít ra cũng hiểu cái đẹp cũng là cái đáng để yêu nhưng nhiều khi ko bền. CÒn đàn ông ra đường ngắm con gái đẹp cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng chẳng ai thiếu lịch sự đến độ bình phẩm trước mặt vợ như thế. Con người có thể đẹp hơn vì quần áo, nhưng đừng trở thành nô lệ của nó, mặc đúng lúc, đúng chỗ và tuỳ hoàn cảnh và tất nhiên hãy tôn trọng mình và người khác, đừng quá lố lăng khi nó ko phù hợp với mình. Nên chị cũng đừng quá băn khoăn về mình. Chỉ ko hiểu, trước khi chị lấy anh ấy, anh ấy đã có nhận xét như thế về chị chưa?
    Hay có thể chồng chị quá open rồi chăng hay bây giờ có điều kiện thì phải " chơi" cho xứng?, chứ mấy ông sinh sống ở nước ngoài, nhiều ông cũng bảo thủ lắm, chỉ thích vợ kín đáo, nền nếp, biết nấu ăn một chút là được rồi, về có khi còn cưng vợ như trứng ấy chứ.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì tớ chả thấy anh nhà chị sống tự do là do đã sống ở nước ngoài. Cái đó chỉ là excuse cho tính ích kỉ của anh ấy.
    Đàn ông quen sống nước ngoài tự do thì tự do thật, nhưng cũng rất tôn trọng tự do của người khác. Chứ không ai đời chỉ có mình tự do, còn vợ mình phải mất tự do như vậy.
    Đổi ngược lại có thể vì chị chiều chồng quá. Đàn ông ai cũng mong lấy được vợ "hiền" hìhì, nhưng mà hiền quá thì cũng mau chán. Men like bad girls. Hiền khi đi ra ngoài thôi, chứ giữa hai người với nhau đôi khi phải crazy một chút.
  9. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chị hiền quá thôi, anh chồng chị giống y như một ông anh của tôi, cũng là doanh nhân, sống vô tổ chức, vô kỷ luật, và thờ ơ với vợ (nhưng lại thương con.
    Dữ lên một chút chị nhé, hôm nào anh ta chê bai, bình phẩm chị, kiểu như anh ta còn kiếm được khối người đẹp hơn chị, giỏi giang hơn chị... thì hỏi anh ta: "Thế anh cưới tôi làm gì? Nếu anh thích thì bây giờ tôi trả tự do cho anh, cứ đi mà tìm người phụ nữ của đời anh đi. Hoặc anh hãy sửa chữa sai lầm của mình (nếu anh cho đó là sai lầm), hoặc là anh hãy chấp nhận tôi như là tôi, và đừng nói những giọng điệu như thế nữa".
    Có thể anh ta sẽ nổi trận lôi đình chị nhỉ, doanh nhân mà, có thể là trưởng phòng, giám đốc..., hét ra lửa í chứ, sao mà chịu được, nhưng nền tảng đầu tiên của gia đình chính là sự tôn trọng lẫn nhau, chị phải giành cho bằng được, chị nhé.
    Có thể sẽ có một kết cục không hay, anh ta tự ái "chứng minh" bằng hành động"... chẳng hạn, thì hình như anh ta chẳng yêu chị mấy đâu, cưới chị là sao lầm của anh ta mà, không cần tiếc. Nhưng nếu không đủ can đảm, thì thôi vậy, tôi không muốn đốt nhà chị .
    Ngày xưa bf của tôi cũng thường xuyên nói kiểu như vậy với tôi, nhưng bị tôi phản ứng một lần, từ đó về sau thì cạch . Bọn con trai tham lam lắm chị ạ, phải bắt bọn họ lựa chọn thôi, hoặc chọn tôi, duy nhất, hoặc là không có tôi, nhưng có tất cả mọi thứ. Người ta đã không chọn mình, thì mình có giá trị gì với họ đâu, tiếc làm gì?

Chia sẻ trang này