1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị Dobietailaai thấy tức giùm chị quá. Hic hic hic, em cũng tò mò không hiểu anh chị lấy nhau có tìm hiểu gì trước hay không? Hay lại họ hàng giới thiệu, rồi cưới. Hic hic hic, lấy nhau về rồi mà anh ấy mới biết chị biết nấu ăn. Hic
    Anh chị có những sở thích và thói quen khá khác nhau. Anh ấy thì quen kiểu tự do, còn chị thì sống theo nề nếp. Tuy nhiên, nguyên tắc để xây dựng một gia đình là, khi đã lấy nhau thì mỗi người đều phải từ bỏ cái tôi của mình đi. Mỗi người phải nhường nhau một chút. Như vậy mới có thể vun đắp một gia đình hạnh phúc được. Nhưng em chỉ thấy chị nhường anh ta, chiều anh ta, và chị chưa biết đòi hỏi. Chị lại hiền quá, nên chưa bắt anh ấy có thể theo nề nếp được.
    Anh chị từ trước đến giờ có bao giờ bàn bạc cùng nhau xem nên sống, nên xử sự như thế nào lấy nhau chưa? Nếu chưa thì bây giờ là lúc chị và anh ấy nên bàn bạc với nhau rồi. Hình như chị gánh hết công việc nhà, chị quá đảm đang, anh ta không phải động vào việc gì. Nên anh ta không hiểu được hết sự khó khăn và vất vả của những công việc linh tinh không tên ấy. Hoặc là anh ta được chị và gia đình chiều chuộng quá nên đã quên mất rồi.
    Cuộc sống ở nước ngoài có thể nói là tự do thật - muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ - nhưng sự tự lập cũng là rất cao. Vì ngoài công việc học hành ra còn phải lo lắng đến sinh hoạt hàng ngày nữa - nơi ăn, chốn ở, rồi ăn uống, giặt giũ. Không hiểu là trước đây anh ta ăn uống sinh hoạt kiểu gì? Hay là luôn có người lo sẵn ???
    Chị rất tôn trọng anh ấy về cuộc sống cũng như suy nghĩ. Nhưng chị có một lỗi lớn của phụ nữ Việt Nam mà em đã nói ở trên là: chị chưa biết Đòi Hỏi. Mẫu phụ nữ như chị - được giáo dục theo lối truyền thống, tức là hết lòng hi sinh vì chồng vì con. Điều đấy không có gì phải phàn nàn cả. Đó là một đức tính cao quý mà em rất nể phục và quý trọng từ các Bà, các Mẹ. Có điều là, các Ông, các Bố, các Anh thì lại Không Phải Ai cũng hiểu được điều đó. Sự hi sinh đấy đôi lúc lại phản tác dụng. Thiệt vào thân mà cuối cùng cũng không mang lại một kết quả nào. (Hì hì hì, em không tản mạn nữa. Lại dính cái tội nói nhiều rồi. Hic)
    Túm lại là, chị cần phải thay đổi cuộc sống của gia đình chị, đặc biệt là nếp sống của anh ta. Hãy lấy lại sự bình đẳng cho chị. Hãy làm sao để anh ta dành nhiều thời gian về nhà hơn. Làm sao để vợ chồng có thể sử dụng thời gian rảnh sau công việc cùng nhau. Đừng cố gắng làm tất cả mọi thứ chị ạ. Không nên để nó hoàn hảo quá. Hãy kiếm một công việc gì đấy để nhờ anh ta. Hay là thỉng thoảng đi ra ngoài ăn với nhau chẳng hạn. Rồi nhờ anh ta đưa đi gặp mặt bạn bè của chị. Nhờ anh ta đón chị ở siêu thị vì........ hỏng xe, vì nhiều đồ quá không mang về được. Vì hết tiền không thuê taxi được. Hay đến nhà Bố Mẹ chồng ăn cơm, hay đến nhà Bố Mẹ chị ăn cơm. Hay là mời Bố Mẹ đến ăn cơm. Hì hì hì, có muôn vạn cách để làm. Anh ta đã không chú ý đến chị thì........... tìm cách để anh ta chú ý đến chị. Đôi lúc chị lơ là anh ta đi một chút có khi lại hay đấy.
    Hi hi hi, mà chị có sửa anh ta, thì cũng từ từ và bình tĩnh thôi nhé. Đừng để anh ta biết là anh ta bị sửa đổi. Khéo léo và tế nhị thì chắc là chị có thừa rùi.
    Còn về chuyện ăn mặc thì...... hì hì hì. Đừng ép mình mặc những gì mà chị không thích, không hợp, không thoải mái và tự tin. Có điều cũng nên để ý kỹ hơn đến ăn mặc một chút nữa chị ạ. Những màu nhàn nhạt hay nhẹ nhàng thường không gây nổi ở trong tiệc tùng. Chị hãy trang điểm đậm hơn một chút, làm tóc và đeo những sang sức phù hợp. Nếu chị chưa biết thì có thể đến hiệu, chị có thể có được kiểu đầu tóc phù hợp nhất. Khi chị đã chú ý đến trang điểm hơn, thì cho dù chị có mặc một váy trắng thướt tha thì........ chị vẫn rất nổi bật. Thanh tao, trang nhã, giản dị, nhưng vẫn nổi bật. Hì hì hì, hay thỉng thoảng cũng nên thay đổi thói quen một chút, chị mặc những gam màu hợp với chị mà nổi hơn một chút - tuy chị không thích. Nhưng khi mặc vào mà đẹp thì......... hì hì hì. Đảm bảo là chị sẽ thích đấy. Hì hì hì. ***y không có nghĩa là cần phải áo hai dây, áo ống, hở ngực, hở lưng. Em thấy có rất nhiều mẫu đẹp mà vẫn kín đáo. Nếu không tiện mua thì chị có thể đặt may riêng để tìm kiểu phù hợp với mình.
    Hì hì hì. Bây giờ nhé, khi biết ông xã chị đi dự tiệc, thì hãy ngỏ ý muốn đi.'''' Lâu rồi vợ chồng mình không đi với nhau, em cũng muốn thay đổi không khí một chút''''. Nếu anh ta không muốn chị đi, thì hãy tỏ ra ghen bóng ghen gió một chút. Và thêm được một chút nũng nịu nữa thì .......... tuyệt. (Đàn ông mà, ai mà chối được cơ chứ ) Hì hì hì, ví dụ như: hay là anh có em nào đi cùng thì nói để em biết luôn. Hi hi hi. Anh ta mà chối nữa thì......... chị hãy tìm hiểu thật giả coi có bồ nhí ở đâu không?
    Khi đến dự tiệc, chi ăn mặc đẹp. Khéo léo, biết giao tiếp, hiểu biết cao, đùa vui một chút. Hì hì hì. Và đừng nên lúc nào cũng bám chắc lấy chồng. Chị cứ đứng một mình, hay nói chuyện với bạn bè. Lịch thiệp lai xinh đẹp. Hì hì hì. Lần sau anh ta có mà chẳng mời chị đi chơi vội ấy chứ.
    Viết đến đây em chợt nghĩ. Sao chị lại không nhờ anh ta chọn lựa trang phục cho nhỉ? Sẽ có vài cái lợi đấy. Khi chị thử đồ cho anh ta ngắm - anh ta sẽ để ý kỹ đến vẻ đẹp của chị hơn. Đồng thời biết được ưu điểm hay khuyết điểm của chị khi mặc quần áo ---> không ca thán nữa. Hay thấy chị mặc ***y, mọi người ngắm nghía nhiều quá, lại im luôn ấy chứ. Hai vợ chồng chị có chuyện để làm cùng nhau. Rồi chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Hi hi hi, mà chị chỉ nên đi trong một thời gian ngắn thôi. Chứ nêu không lâu quá thì các ông ây ko đợi được và không thèm ngắm nữa đấy.
    Hic hic hic, em hết chữ rùi. Lan man mãi mà cũng hết vốn rùi. Em lượn tiếp đây. Nếu có gì sai, các anh các chị từ từ rồi nói nhẹ nhàng cho em nghe với, để em rút kinh nghiệm. Nếu không em sợ quá em chạy mất thì......... hì hì hì. Thiệt thân em lắm, vì em lại không học hỏi được rất nhiều điều từ các anh các chị.
    Em chúc chị dobietailaai hạnh phúc và cầm cương được con ngựa của chị nhé. Em nói gì sai thì......... chị đọc lại phần trên nhé. Em cám ơn chị nhiều nhiều.
  2. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong có 1 cô vợ như thế này..
    To dobietailaai: Bạn mua thêm 1 chiếc TV cho hắn & 1 bộ tai nghe không dây nữa.Xem Bóng đá mà để chế độ Mute thì mất cả hay..Nhà tớ mỗi phòng có 1 TV vì nhiều ctrình mà tớ lại ham bóng đá.
  3. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi đích thực là ông vua con ở nhà. Đi về, hắn ngồi lăn lóc ở ghế, gọi vợ ời ời: ''''Truyền dâng nước cho Trẫm''''. Tôi đi rót cho hắn cốc nước lạnh, hắn giơ hai tay ra đỡ lấy: Trẫm xin.Lại có lúc để hắn nằm một mình lâu quá, thế nào cũng nghe: ''''Truyền cho vợ vào!''''...thật hết nói.
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Anh ý như thế là cũng tại chị một phần thôi. Đọc đến đây em cảm thấy chị là một người vợ quá yếu đuối,quá phục tùng chồng và phụ thuộc vào chồng. Nếu chị không thay đổi chính bản thân mình thì chị đừng mong gì thay đổi được anh ấy! Chị cần phải tự tin về mình hơn,biết cách chăm sóc bản thân hơn,cần phải biết giá trị của mình chu*''!
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, sao chị lại gọi chồng mình là Hắn, vậy chị lấy anh ấy vì lẽ gì ??
    Ông chồng chị thật khó bảo, phải cho ông ấy một bài học chị ạ để cho anh ta thấy chỉ có vợ mình là nhất thôi không dám tòm tem nữa ( đặc biệt là những người vợ hiền như chị hiếm lắm )
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    có một người bạn của Amiga có nick như thế này, có lẽ chị phải làm sao nhét nó nào đầu chồng chị ý
    I''m not you. I''m not her. I''m not perfect. I''m just myself.
    Love me who I am

  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Gọi là Hắn vì yêu chồng quá chứ seo? Tớ cũng thích gọi là Hắn, Tên kia, Đồng chí ấy... khi kể về ...Hắn của tớ với bạn bè đấy. Còn nói với người lạ thì lại gọi là Anh ấy, híc ...Hắn bằng tuổi tớ.
  8. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic thấy buồn cười chết được.
    Bạn có biết quán Windows thì hạng người nào vào không? Có thể liệt kê ra sau đây:
    1. ****, gái điếm, *******, gái matxa
    2. Gái đú, mất nết
    3. Trai đú
    4. Trọc phú học làm sang
    5. Đua đòi
    6. Giang hồ
    Tôi nói vậy bạn hiểu rồi đúng không?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hè... tội nghiệp bà chị, giá mà hắn nhà chị rơi vào tay em thì Tây đến mấy cũng sẽ xẹp ngay tức thì.
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chồng chị ấy lại nửa Tây nửa Việt, mà toàn là những cái "nửa" để ức hiếp vợ không à, wildy không mau chỉ chị ấy vài chiêu đi
    Wonder: Không biết Tây 100% nhà wildy giờ còn mấy % Tây ? (j/k)

Chia sẻ trang này