1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... còn rất ít % Tây. Ngày còn độc thân cũng thuộc diện ích kỷ, vì sống một mình từ rất sớm và không có anh em, gia đình nên chỉ biết bản thân mình thôi. Sau vài năm vào rọ đã thay đổi rất nhiều, cơm thì không phải nấu nhưng ăn được mọi thứ vợ nấu mà không bao giờ dám hé răng chê dở. Đã biết chăm sóc con cái rất chu đáo, đi thưa về gửi, cuối tuần được nghỉ, dậy sớm lo cho con để vợ được ngủ tới 9h vì cả tuần vợ đã làm Osin nên cũng khá mệt mỏi, kiêm luôn cả đi mua đồ ăn nếu cần. Đặc biệt có một cái tốt đó là dù vợ không đẹp cũng không bao giờ thắc mắc chuyện ăn mặc của vợ hay so bì với người khác chuyện xấu đẹp.
    Nói chung nhưng tên quen sống tự do, ích kỷ, cần khuyến khích họ để ý tới những người xung quanh, cho họ biết mình cũng tồn tại. Tôi góp ý thế này anh có nghe được không ? Dĩ nhiên nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không dí dao vào cổ bắt ép, nhưng nếu anh không chịu thay đổi thì vẫn còn có cách khác, đó là tôi cũng sống giống như anh xem anh có chấp nhận được không nhé. Và hãy làm tàng trong vòng một tháng xem sao. Sợ rằng đến lúc đó tên kia lại chả năn nỉ : "Khanh có thể lại trở thành bà hoàng dịu dàng ngày nào của trẫm không ?"
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ðậu á, nhà đông anh em, nhưng được Mẹ cưng chìu, nên cũng chỉ biết bản thân mình thôi. Việc gì nhờ thì mới làm, không nhờ thì ?.lơ. Ðang có con nhỏ, đứa nào cũng đi làm full-time, thế nhưng đêm toàn vợ dậy cho con bú, nó khó ngủ mình cũng phải ngồi dậy dỗ nó . Khi nào hắn còn thức thì may ra hắn cho nó bú, còn đã chìm vào giấc ngủ rồi thì thôi ?.Có lần con khóc, mình không ngồi dậy liền, chờ xem hắn làm sao, thấy hắn quay sang nhìn mình, như nói :?Em ơi con khóc, dậy dỗ nó đi? rồi quay sang ngủ tiếp. Cuối tuần mình cũng mong được ngủ trễ 1 chút, nhưng thấy hắn ngủ ngon lại không đành gọi dậy . Ðã thế lại cứ hay thức khuya, nói rằng sợ đi ngủ sớm cuộc đời sẽ qua nhanh. Than chút thôi chứ thương con thương hắn thì những chuyện trên cũng không đáng nói, có điều ngày này qua tháng nọ như thế mệt mỏi dồn lại cũng đâm ra khó chịu.
    Ðôi lúc cũng muốn bỏ bê hắn nhưng cũng không làm được . Giả vờ đi chơi thì cũng cứ nóng lòng về nhà lo cơm lo nước. Cái tính nó lo, giả vờ không lo nhưng cuối cùng vẫn lo, chả bỏ được
  3. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Text
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chắc anh phải ra vào New Window rất thường xuyên thì anh mới có thể đưa ra cái kết luận rất hay ho về khách đến New Window như vậy? Nếu anh không vào sao anh lại có thể biết được rõ mười mươi như vậy? Và anh tự xếp mình vào loại nào trong mấy loại khách trên vậy? Chắc không phải loại một hay loại hai chứ?
    To dobietailaai: Qua bài chị viết em biết chị là một người rất thương yêu chồng dù chị có ngồi kể "xấu" chồng như thế. Nhưng em nghĩ chị yêu và chiều chồng chị quá. Đôi khi chị phải bày tỏ thật rõ ràng quan điểm của chị cho chồng chị biết. Anh ấy có thể nói là anh ấy thích chị như thế này, thế kia thì tại sao chị lại không thể nói cho anh ấy biết là chị cũng thích chồng mình như thế này thế kia? Chị đừng nên để anh ấy được đằng chân lân đằng đầu như thế. Dịu hiền như một chú thỏ cũng tốt nhưng đôi lúc phải biết xù những cái gai nhọn lên như một chú nhím để tự bảo vệ mình. Miễn chị biết cách không để đối phương phải chảy máu vì những cái gai nhọn đó là được rồi
  5. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của dobietailaai thấy sao chồng bạn giống chồng tôi quá dù chồng tôi chẳng đi Tây về mà cũng chẳng phải ông chủ gì đâu . Anh ấy cũng thích tôi mặc đẹp, cũng lười làm việc nhà, thích tôi mặc ***y một chút (tất nhiên chỉ khi đi cùng anh ấy) còn nếu đi một mình thì dù chỉ chẳng may tuột cái khuy áo trên cùng ra thôi cũng không được .
    Nhưng nếu anh ấy quá đòi hỏi, cằn nhằn về chuyện ăn mặc nhiều quá thì tôi sẽ cãi lại ngay chứ không im lặng đâu . Và thường là anh ấy rất thích cùng đi mua quần áo cho tôi và rất thích tôi mặc những gì anh ấy chọn . Nhưng được cái anh ấy cũng có gu thẩm mỹ tốt nên những gì anh ấy chọn cho tôi, khi mặc đều được mọi người khen . Chẳng biết như thế thì có tốt hay không . Nhiều khi cũng thích nhưng nhiều khi cũng bực mình vì chồng cứ suốt ngày thích soi xem vợ mình ăn mặc thế nào .
  6. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng em thì tuyệt nhiên không bao giờ gợi ý cách ăn mặc cho em cả.. Nếu em có hỏi "anh thấy em nên mặc cái nào" thì anh ấy sẽ ngập ngừng trả lời "anh không bao giờ muốn chỉ trỏ bảo em nên mặc thế này thế kia, đừng bảo anh làm thế".. tuy nhiên chồng em lại luôn luôn khen em tuỳ theo những bộ đồ em mặc, cuối cùng em có cảm giác là anh ấy luôn tìm được sự mới mẻ hấp dẫn ở người vợ chứ không phải bản thân quần áo làm nên điều đó. Điều này cũng không phải do cách ăn mặc của em, mà do bản tính rất yêu chiều vợ của anh ấy.
    Tuy nhiên, em cũng muốn góp ý với chị là, mặc đẹp không có nghĩa là "không nền nếp", mặc đẹp và "hở hang" không có nghĩa là "hàng".. Có những người không mặc hở hang tí nào, nhưng nhìn rất thiếu thẩm mỹ và khó coi, khó để người ta tôn trọng. Ngược lại có những người mặc "hở" nhưng trông lại vô cùng sang trọng dễ thương. Điều này không phải dễ đạt được, nhưng nếu chịu khó tìm hiểu gu ăn mặc qua báo, internet.. và nhất là nhờ mấy cô bạn thân sành ăn mặc hướng dẫn thì chắc là sẽ ổn..
    Người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp, không phải vì chồng yêu cầu như vậy, mà vì lẽ tự nhiên, ai chẳng muốn mình được ngắm nghía và trầm trồ. Nếu chị có ăn mặc đẹp thì nên nghĩ trước hết đó là vì bản thân chị muốn vậy, rồi tiếp theo hãy nghĩ là để "cưa" chồng, cũng lãng mạn đấy chứ!
    Một điều quan trọng nữa là, gu thẩm mỹ của chồng mình chưa hẳn đã hay đã tốt. Cùng một phong cách ăn mặc, anh người yêu cũ của em cảm thấy khó chịu chê xấu, nhưng chồng em lại ồ lên khen đẹp ... (cả hai cùng là người nước ngoài).., vì thế đúng là chẳng biết đường nào.
    Nên tốt nhất chị cứ mặc làm sao để mình thấy thoải mái, lâu lâu chị nên chiều bản thân một chút, vào cửa hàng thời trang (đâu cần phải thật đắt tiền).. và bắt đầu từ.. con ma-nơ-canh. Em thấy thỉnh thoảng ma-nơ-canh có những kiểu kết hợp trang phục rất đẹp, nên mua đúng bộ như vậy.. Đây không phải là thói quen tốt trong việc tạo phong cách ăn mặc cho mình, nhưng nó khá an toàn để bắt đầu.
    Nghe tả về công việc nhà của chị (rửa bát, nấu cơm..) .. em thấy chị cần suy nghĩ lại. Nếu quả thực đó là một buổi tối điển hình của hai vợ chồng thì ..thật là chán.. Chị đang tập cho anh ấy thói quen nhìn và sai vợ như một oshin. Dù biết chị làm vậy xuất phát từ tình yêu chồng, nhưng đôi lúc chị hãy thong thả một chút, bình tĩnh một chút, đừng sốt sắng lo lắng quá.., mà nên dành thời gian làm những việc cho chị, sở thích của chị là gì, chị có thích đọc quyển sách nào không, nghe nhạc gì? Hai vợ chồng chơi trò chơi gì đó? Anh mải xem bóng đá thì chị tiêu khiển bằng gì (chứ không phải cặm cụi dưới bếp). Em nghĩ em sẽ không muốn có một người vợ quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, hết nấu cơm lại bưng nước, .. mà mặc một cái áo hợp thời trang để "cưa" chồng cũng không biết.., ôi khác nào là một ôshin nhà quê đâu, chị nghĩ thử xem, ôshin như vậy vì họ cần tiền và không có điều kiện , còn chị, chị có điều kiện, anh ấy biết ơn chị vì những công việc chi chăm lo giúp anh ấy, nhưng điều gì hấp dẫn anh ấy?
    Kể ra thì anh ấy cũng đã hơi quá, nhưng, em xin nhắc lại chị hãy nghĩ cho bản thân chị, ngày mai đi mát xa, rồi rủ cô bạn thân dạo quanh phố phường mua sắm thời trang, hãy mặc thật đẹp.. không phải để đi hội nghị với chồng, mà để dự sinh nhật đứa bạn nào đó.. , dần dần việc mặc đẹp đối với chị sẽ rất tự nhiên. Anh ấy bây giờ chắc quá chán nản nên sinh ra bất mãn như vậy, chị đừng chiều anh ấy, hãy chiều mình trước!
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chô?ng mi?nh giống ca? ông Wild lâfn thă?ng Đậu
  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi tuyệt đối không bao giờ muốn tôi mặc ***y cả. Cứ chỉ cần mặc áo ngắn hở lưng thôi là ý kiến ngay. Thực ra, không phải anh ý cổ điển gì đâu, mà anh ý bảo đấy là ý tứ của con gái. Thôi thì mỗi người 1 suy nghĩ. Nhưng được cái chẳng bao giờ mình phải để anh than phiền về chuyện ăn mặc của mình cả. Mặc đẹp và dễ nhìn là ok.
    Chồng tôi là một người tốt, rất yêu thương vợ và đứa con sắp chào đời. Chồng tôi luôn lo lắng mọi thứ cho tôi, lo từng bữa ăn, dặn dò uống thuốc, ngủ nghỉ... Anh sẵn sàng giúp tôi công việc nhà mỗi khi thấy tôi mệt mỏi. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mẹ con tôi. Anh rất quan tâm đến mẹ con tôi và điều này làm tôi thực sự hạnh phúc.
    Những gì tôi làm cho anh và gia đình anh, tôi biết anh cảm nhận được đó là tình yêu và anh rất hài lòng vì tôi. Điều này cũng làm anh thực sự hạnh phúc.
    Có lần gặp bạn bè, anh đã nói với 1 người bạn của chúng tôi rằng: "Ông lấy vợ đi, lấy vợ hay lắm đấy!" Hihii...
    Chẳng cần hỏi tôi cũng có thể cảm nhận được anh rất tự hào vì tôi.
    Chúng tôi đang chờ ngày em bé ra đời, có lẽ đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi. Em bé tôi cũng hạnh phúc bởi nó cảm nhận được tình thương mà bố mẹ nó dành cho.
    ... Và tôi yêu gia đình tôi, nhất là chồng tôi....
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chồng em cũng ít khi có ý kiến về việc ăn mặc của em trừ trường hợp trông ***y thôi, anh ấy lúc nào cũng thích vợ ăn mặc kín đáo mà. Không biết sau này thế nào nhưng bây giờ anh ấy rất yêu thương vợ, sẵn sàng giúp dỡ việc nhà nhưng em ít khi để cho anh làm vì chúng em đang ở chung với bố mẹ chồng, anh ấy mà phải làm gì là bố mẹ và em chồng lại nói mát. Từ ngày lấy vợ anh ấy cũng giảm hẳn tụ tập bia bọt với bạn bè, nhiều khi em phải nhắc nhở và khuyến khích anh đi, chỉ dặn không uống nhiều quá không đi đường không an toàn thôi. Em cảm thấy được tình yêu anh giành cho em. Nhưng nhiều lúc vẫn mong chồng lãng mạn hơn chút nữa. Các chị có cách nào tư vấn cho em để em làm cho chồng chịu khó thể hiện tình cảm hơn không? anh ấy kiệm lời quá .
  10. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao lại chuyện chồng với con . Mình đã hết vui khi nghe những từ này rồi , có cách chữa không bà con ơi

Chia sẻ trang này