1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    đọc mấy bài này sợ quá, hoá ra lấy vợ cũng chẳng có gì hay hơn lúc độc thân . Lấy vợ về xong cứ bị đù đà đù đờ hay sao ý. Tôi thấy tốt nhất là chị nên sinh cho anh ý 4 hoặc 5 đứa con, tôi thích vợ tôi sinh nhiều con lắm, nhất là mình có đủ tiền lo cho chúng nó ăn học, thuê người giúp việc. Cả nhà lúc nào cũng đầy âm thanh. Xem anh ý có windows với linux nữa không.
  2. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Về điều này thì có lẽ tôi có kinh nghiệm hơn bạn chăng? Bạn muốn chồng bạn lãng mạn với bạn thế nào thì hãy thử chủ động với chông thế ấy. VD như tôi rất muốn chồng tôi hôn tôi buổi sáng khi ra khỏi nhà, thời gian đầu tôi hay chủ động ríu rít hôn chồng tôi, hắn cứ la oai oái là bị vợ''''quấy rối ********'''' mới tức chứ, nhưng mà sau này rồi hắn cũng tự hôn tôi trước . Đôi khi tôi không tiễn hắn ra tận cửa mà chỉ đứng trong nhà, khều khều ngón tay gọi hắn lại, cười kiểu ''''láu lỉnh'''' và chỉ tay vào má, vậy là hắn hiểu ý, kiss một cái rõ kêu....
  3. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  4. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn đừng bi quan đến như vậy.
    Cám ơn dobiettoilaai nhiều nhé. Mình sẽ thử xem sao.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ rất phức tạp. Không nói gì thì bảo là " anh thờ ơ với em ", nếu bảo em mặc như thế này thế kia đẹp thì bảo là " anh thích thì anh đi mà lấy mấy con **** đấy về mà làm vợ" ... he he ... rút kinh nghiệm mấy bác trong này, về sau nhỡ có lập gia đình thì tớ kiên quyết không khen một cô gái nào khác cả ( vợ mặc xấu rán chịu nghen ).
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Từ box GDGT lại sang bên này "đánh đấm" hả bác RandomWalker??? Cái từ "kiên quyết" có lẽ nên để trong ngoặc kép bởi vì vợ mình đẹp mà mình không khen thì để cho thằng khác khen à? Đẹp trong cách ăn mặc còn là sự phù hợp với môi trường và hoàn cảnh nữa. Nếu đi chơi thì đóng bộ váy văn phòng làm gì cho vướng víu còn đến văn phòng thì không thể mặc áo hai dây? Chứ tôi nghĩ chẳng ai lại không muốn được khen là đẹp đâu còn các ông "bị khen đểu" thì "a cay và chim cú" vô cùng.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Giáo dục giới tính mãi rồi cũng có lúc phải hạnh phúc gia đình chứ bác Mard. Ai mà "ăn phở" mãi được đâu, rồi cũng đến lúc phải "chán phở thèm cơm" . Em vào box này để học hỏi kinh nghiệm các anh các chị đi trước, dăm sáu năm nữa tổ chức đám cưới với bu nó là vừa
    Đau cái em lại rất hay khen đểu nhớ. Giả dụ gặp em nào béo quá thì khen là " ơ hình như dạo này anh thấy em gầy đi .... hình như lại còn có áo mới nữa thì phải ... mấy cái áo cũ chật hết rồi à ? " ... đại loại thế.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Sao phải bó tay!
    Nếu chồng bạn thích kiểu người đẹp vì lụa thì quá đơn giản.
    Đơn giản thôi!
    Chồng bạn đã quen "cặp" với các hoa khôi toàn những chuyên gia shopping (xin lỗi nếu có chị em nào ở đây).
    Bạn kiếm được cái máy in tiền chứ gì? Tiêu đi , đi shopping mỗi lần vài ngàn là tự nhiên chồng bạn lại thôi em tạm thời "đừng sành điệu nữa nhé!" Đừng mua đồ trong nước nữa, mỗi lần shopping bay đi Tokyo, Thượng Hải, hoặc Singapore. Chỉ mua đầm của Armani, D&G, áo lông thú của Maska, túi xách Fendi với LV, hạt xoàn De Beer, điện thoại di động Vertu.
    Nếu sau lần shopping trên đây mà anh ý không khen bạn đẹp và khuyên bạn tạm thời bớt sành điệu, thì bạn lại quay lại đây. Tôi chỉ thêm cách.
    Bao giờ, ông xã phải gặp những người mà đưa $500 thời điểm 90 chỉ để đi chợ mua đồ ăn mà kêu là không đủ thì tự khắc hiểu đời.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng!
    Đàn ông ở nước ngoài chỉ tự do trước khi lấy vợ thôi, còn một khi đã có gia đình rồi, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, làm tất, thậm chí đôi lúc đi làm về thấy một đống quần áo phải giặt, giặt xong phải lấy máy cắt cỏ ra cắt, mùa thu thì quét lá, mùa đông thì cào tuyết trong khi đó vợ luôn thúc giục mua nhà to hơn nữa, có đất rộng hơn nữa, lúc đó chỉ biết than trời lên mong rằng kiếp sau làm cái cột đèn cho sướng. Có lẽ vì điều đó phần lớn lấy vợ muộn và chỉ muốn có ít con.
    Còn nếu như làm cho vợ cảm thấy không thoải mái, cô ta đi ra ngoài kiếm thằng khác về ngủ ngay trong nhà mình, nếu mình bực tức, li dị thì phải khăn gói quần áo bước ra khỏi cái nhà mà mình bỏ tiền mua, chưa kể có thể mất công ty ( nếu không thì cũng phải cố gắng thuê thằng luật sư đắt tiền để nó kéo lại, vợ thì chắc chắn là có một đống luật sư làm việc theo kiểu ăn chia, sau khi lấy của ông xã được bao nhiêu, hai đứa chia theo thoả thuận 2/8; 3/7 hay 4/6 )
    Cái đó gọi là ôi cái sự vợ.
    Tất nhiên không phải người đàn ông và người đàn bà nào cũng vậy.
    Bạn dobiettoilâi có thể kiếm cuốn film " The Family Man" do Nicolas Cage thủ vai chính về cho ông xã xem để so sánh giữa cuộc sống gia đình và tự do độc thân như thế nào. Biết đâu anh ta flip back!
    Chúc hai người hạnh phúc!
  10. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Đúng!
    Đàn ông ở nước ngoài chỉ tự do trước khi lấy vợ thôi, còn một khi đã có gia đình rồi, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, làm tất, thậm chí đôi lúc đi làm về thấy một đống quần áo phải giặt, giặt xong phải lấy máy cắt cỏ ra cắt, mùa thu thì quét lá, mùa đông thì cào tuyết trong khi đó vợ luôn thúc giục mua nhà to hơn nữa, có đất rộng hơn nữa, lúc đó chỉ biết than trời lên mong rằng kiếp sau làm cái cột đèn cho sướng. Có lẽ vì điều đó phần lớn lấy vợ muộn và chỉ muốn có ít con.
    Còn nếu như làm cho vợ cảm thấy không thoải mái, cô ta đi ra ngoài kiếm thằng khác về ngủ ngay trong nhà mình, nếu mình bực tức, li dị thì phải khăn gói quần áo bước ra khỏi cái nhà mà mình bỏ tiền mua, chưa kể có thể mất công ty ( nếu không thì cũng phải cố gắng thuê thằng luật sư đắt tiền để nó kéo lại, vợ thì chắc chắn là có một đống luật sư làm việc theo kiểu ăn chia, sau khi lấy của ông xã được bao nhiêu, hai đứa chia theo thoả thuận 2/8; 3/7 hay 4/6 )
    [/quote]


    Đây là điều tôi cảm thấy chán nhất cuộc sống vợ chồng bên đây, có những ông chồng nai lưng kiếm ăn làm lụng, về nhà gặp phải bà vợ đang ngủ với kép. Lúc đó chắc gọi điện đến nhà quàng đặt chỗ truớc vì thằng kép sẽ bị giết ngay. Dĩ nhiên số này không nhiều, nhưng ngẫm nghĩ thấy chán quá các bạn nhỉ?
    Đàn bà khó hiểu thật, khi vật chất đầy đủ hơn thì tật xấu cũng nhiều hơn.
    Cũng may còn có rất nhiều phụ nữ thuơng và yêu chồng như các bạn trên đây, và chính tính cách phụ nữ Việt làm cho tôi tin tuởng vào phụ nữ trên đời này.

Chia sẻ trang này