1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em không rõ luật của nước Mỹ ra sao ? Theo em biết thì nếu ông chồng bắt được quả tang tại trận bà vợ đang ngủ với kép, có thể lấy máy ảnh chụp làm tang chứng, sau đó âm thầm kiện ra toà. Người vợ có thể bị ly hôn mà không được hưởng một quyền lợi gì . Nếu pháp luật bảo vệ người phụ nữ đến mức cho phép ngoại tình thoải mái như vậy thì đâu còn ai dám lấy vợ nữa.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong chuyện này, một khi bọn nó muốn bỏ nhau thì có nhiều mánh khoé lắm. Ở bên này, còn có câu lạc bộ các chick xinh đẹp lấy chồng triệu phú, tỷ phú mà nay single. Họ không muốn phải làm gì mà lại giàu có, sống đời sống vương giả, chỉ việc nằm phơi nắng ở bãi biển, nhìn con số dư trong tài khoản.
    Gái Mỹ có câu con đường thành công nhanh nhất là thông qua người đàn ông.
    Cũng vì ở đây chuyện này xảy ra thường tình quá cho nên những người đàn ông có của lại phải thuê luật sư làm hợp đồng tiền hôn nhân. Đến ngay như tỷ phú bất động sản Donald Trump sau vụ ly dị thế kỷ mất đi cả một khối tài sản khổng lồ, cộng thêm cái khác sạn đẹp đẽ bên hông Central Park đã phải thốt lên câu sau với vị hôn phu sắp tới: " Anh rất yêu em, nhưng em ơi, nếu em yêu anh thật lòng, em có thể ký vào đây được không? Anh không thể ký vào bản đăng ký kết hôn nếu em không ký vào đây!"
    Ở đây, người ta không cần biết lỗi là của ai mà ai giàu có hơn phải trả tiền chu cấp cho người kia, mà điều nực cười là trả theo mức sống của họ chứ không phải là mức sống tiêu chuẩn trung bình trên cả nước. Ví dụ, một cô vợ tỷ phú, đang có thói quen tiêu khoảng $300.000/năm thì khi li dỵ, anh chồng cũng phải trả cho cô ta $300.000/năm, còn nếu không thì thôi cứ sống như cũ. Còn tất nhiên nếu cô vợ giàu, anh chồng thất nghiệp thì cô vợ cũng phải chu cấp cho anh chồng kia nhưng chuyện đó là hy hữu. Tương tự như kiểu J. Lo lấy anh chàng vũ công, khi ly dị phải trả cho anh chàng kia một cục ( trả trọn gói luôn để anh chàng vừa có vốn và đỡ mang tiếng hàng tháng vãn phải ngửa tay xin tiền vợ cũ để nuôi vợ mới)
    Chuyện này bình thường và phổ biến đến nỗi, Holywood còn phải làm film về nó.
    RW có thể kiếm film "Intolerable Cruelty" về xem là thấy ngay.
  3. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn netwalker có thể nói thêm một chút về vụ ly hôn của Donald Triump được không? Mình không biết gì nên muốn biết thêm một chút thông tin, tất nhiên là bao quát thôi, không dám đòi hỏi chi tiết tỉ mỉ đâu
    Thanks bạn trước nha
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Đúng!
    Đàn ông ở nước ngoài chỉ tự do trước khi lấy vợ thôi, còn một khi đã có gia đình rồi, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, làm tất, thậm chí đôi lúc đi làm về thấy một đống quần áo phải giặt, giặt xong phải lấy máy cắt cỏ ra cắt, mùa thu thì quét lá, mùa đông thì cào tuyết trong khi đó vợ luôn thúc giục mua nhà to hơn nữa, có đất rộng hơn nữa, lúc đó chỉ biết than trời lên mong rằng kiếp sau làm cái cột đèn cho sướng. Có lẽ vì điều đó phần lớn lấy vợ muộn và chỉ muốn có ít con.
    Còn nếu như làm cho vợ cảm thấy không thoải mái, cô ta đi ra ngoài kiếm thằng khác về ngủ ngay trong nhà mình, nếu mình bực tức, li dị thì phải khăn gói quần áo bước ra khỏi cái nhà mà mình bỏ tiền mua, chưa kể có thể mất công ty ( nếu không thì cũng phải cố gắng thuê thằng luật sư đắt tiền để nó kéo lại, vợ thì chắc chắn là có một đống luật sư làm việc theo kiểu ăn chia, sau khi lấy của ông xã được bao nhiêu, hai đứa chia theo thoả thuận 2/8; 3/7 hay 4/6 )
    [/quote]


    Đây là điều tôi cảm thấy chán nhất cuộc sống vợ chồng bên đây, có những ông chồng nai lưng kiếm ăn làm lụng, về nhà gặp phải bà vợ đang ngủ với kép. Lúc đó chắc gọi điện đến nhà quàng đặt chỗ truớc vì thằng kép sẽ bị giết ngay. Dĩ nhiên số này không nhiều, nhưng ngẫm nghĩ thấy chán quá các bạn nhỉ?
    Đàn bà khó hiểu thật, khi vật chất đầy đủ hơn thì tật xấu cũng nhiều hơn.
    Cũng may còn có rất nhiều phụ nữ thuơng và yêu chồng như các bạn trên đây, và chính tính cách phụ nữ Việt làm cho tôi tin tuởng vào phụ nữ trên đời này.
    [/quote]
    quan trọng là yêu nhau thật lòng thôi anh ơi.
    Có lần 6sense đọc bài viết này trên vnexpress về phỏng vấn ca sĩ Ngọc Sơn, rất thích, tiện đây gửi link cho mọi người xem.
    Ở đây không bàn đến con người thật của anh ta ra sao, chỉ là 6sense thích những gì trên báo viết thôi.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/07/3B9D4C31/
    - Anh nói "Phụ nữ làm khổ tôi", điều đó nghĩa là gì?
    - Vì tôi gặp nhiều phụ nữ tỏ ra sắc sảo, nhưng thật ra lại rất nhẹ dạ cả tin, yêu cuồng nhiệt và hay sốc nổi. Họ không có chiều sâu như đàn ông, có gì phơi bày ra hết. Đó là điểm đáng yêu nhưng cũng đáng ghét của phụ nữ. Thế nên những người phụ nữ đến với tôi thường không hiểu được tôi: "Miệng thì đao búa, nhưng con tim lại ướt át".
    - Khổ về tinh thần, vậy đã bao giờ anh bị phụ nữ làm khổ về vật chất?
    - Đừng chấp nhặt phụ nữ ở điểm đó, đàn ông chấp nhặt còn tệ hơn đàn bà. Hãy đối xử tốt với phụ nữ. Đàn ông không nên kêu nghèo tay trắng, nghèo thì phải làm cho giàu. Đàn ông phải là bóng cây cao cho phụ nữ dựa vào, để họ kính trọng oai phong, quyền lực của mình. Còn phụ nữ, thông minh nhưng hãy dịu dàng, như thế đàn ông dễ gục hơn. Người phụ nữ làm gì trong xã hội, tôi không quan tâm, nhưng khi họ đến với tôi bằng tấm chân tình, trước tiên tôi sẽ đón nhận. Tình yêu có thể sai lầm, nhưng không nên máy móc quá, cứ soi theo kiểu: Em là ai? Cuộc sống của em thế nào? Em có lợi dụng anh không?
  5. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ặ quỏÊ mặĂ
    Mà em phĂt hiỏằ?n chỏằ< Nguyỏằ?t gơ gơ 'ỏƠy rỏƠt Ăc nhĂ , quote lỏĂi thỏ em làm sao thỏằĐ tiêu tang chỏằâng 'ặỏằÊc hặĂ hặĂ 'Ê thỏ không thăm phi tang cho nó ly kơ rạng rỏằÊn
  6. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    True Love
    A woman gets home, screeches her car into the driveway, runs into the
    house, slams the door and shouts at the top of her lungs, "Honey, pack
    your bags. I won the lottery!"
    The husband says, "Oh my God! What should I pack, beach stuff or
    mountain stuff?"
    "Doesn''t matter," she says. "Just
    Â get the **** out."
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về Donald Trump đầy trên mạng ý mà. Bạn vào ngay VnExpress có cả một mớ.
    Đại loại Donald Trump cũng như Larry Ellison là hai tỷ phú "dân chơi", lắm tài nhiều tật, lúc nào cũng thích bao quanh mình là các hoa hậu và siêu mẫu thời trang và các cô siêu mẫu bao giờ cũng săn đón hai vị đại gia này. Ngay như Ivana Trump vốn là một là một vận động viên trượt băng nghệ thuật của Tiệp Khắc và có lấy một anh chàng Tiệp Kiều cũng trượt băng nhưng định cư ở Canada. Sau khi "xuất giá tòng phu" sang Canada, Ivana gia nhập thế giới người mẫu và một lần đi ăn nhà hàng được mời vào bàn "xịn" nhất của một nhà hàng nổi tiếng và người mời là Donald Trump. Sau đó thì tất nhiên là chuyển sang Mỹ ở.
    Vụ li dị của Donald Trump với Ivana không có là gì so với vụ của ông trùm tài phiệt của thế giới truyền thông Rupert Murdoch (mấy chương trình như MTV các bạn xem là thuộc quyền sở hữu của ông ta). Ông này li dị vợ mất 1.7 tỷ đô la và được coi là vụ li dị tốn kém nhất trong lịch sử.
    Vấn đề khác biệt là ở chỗ, Ivana không có li dị chồng lúc giàu có, mà li dị chồng vào thời điểm túng quẫn, bức bách nhất. Lúc nào, tạp chí Fortune còn ví Donald Trump nghèo hơn người ăn xin đứng dưới ga tàu điện ngầm New York. Một người ăn mày còn có thể có $5 chứ Donald Trump lúc đó nợ nần ngập đầu, nợ hơn $5 tỷ đô la, đang từ một ông chủ có trong tay hơn 10 tỷ, đùng một cái đầu tư thua lỗ vào mấy dự án mà tốn kém nhất là quả bong bóng Dot Com. Nếu thử hỏi một thương gia giàu có tầm cỡ trăm triệu phú, chứ không cần hỏi người bình thường, với khoản nợ hơn $5 tỷ đô, trả có đến hết 5 kiếp chưa chắc đã hết. Phần lớn những người phá sản thưồng bị điên, thần kinh hoặc tự tử, đằng này vợ lại còn đâm đơn ra toà xin li dị và đòi chia tài sản. Lúc đó, giới đòi nợ cho rằng đây là li dị chiến thuật để tẩu tán tài sản nhưng sau này mới vỡ lẽ là li dị thật.
    Điều kì diệu là Donald Trump đã vực trở lại, trả hết nợ và lại kiếm được tiền để bước vào Billionaire Club.
    Sau một phát như vậy với người vợ sống cùng mấy chục năm thì ông ta sợ cũng phải thôi.
    Tất nhiên, như tôi đã nói ở trên, xã hội có người này người nọ, phần lớn phụ nữ Việt Nam đều ảnh hưởng của Đạo Khổng- Nho giáo, "xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Hơn nữa, Việt nam chưa có các án tiền lệ như trên, bản thân luật pháp Việt nam cũng không phải Common Law ( xử theo các án tiền lệ) vì vậy đây chỉ là chuyện vui về thế giới bên này.
    Chúc các bạn vui!
  8. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ngày ?. tháng ? năm 2004,
    Hắn ngó sang box HPGĐ, bỗng dưng hắn thấy ở đây người ta chỉ chăm lo đến cái chuyện đâu là lỗi của đối phương chứ chẳng mấy ai ca ngợi cái mặt tích cực của họ cả?
    Đọc mấy dòng của Dobietailaai, hắn thấy hắn cũng có nhiều điểm giống thằng cha chồng cô này thật?
    ? Một ngày làm việc của hắn cũng bắt đầu từ rất muộn? Khi mà ả và con hắn đã đi làm, hẵn cũng mới lọ mọ ra khỏi nhà, kiếm tách café trước khi đến cơ quan và lang ********* đến tối muộn mới về? đều như vắt chanh?
    Mọi việc vợ hắn phải lo toan hết, từ công việc cơ quan, đến hằng ngày đưa thằng nhóc đi học, cho ăn, đón, rồi lại cho ăn, tắm rửa? chăm lo cô giáo của nó, gia đình? hắn về đến nhà là vắt chân chữ ngũ ?obật cho cậu cái tivi?, ?ođưa tớ cái điều khiển cậu?, ?olấy tao cái chai bia mày? và chơi với con? cũng 12h mới được đi ngủ? và hắn thì lại ngồi làm việc, đọc sách đến một rưỡi hai giờ mới đi ngủ?
    Nhưng dù sao, hắn biết những điều đó, hắn luôn tìm những khoảng trống khác của cuộc sống, từ những điều nhỏ nhặt, những câu vui đùa, những lúc yêu thương? để bù đắp cho ả? hắn và ả cũng biết rằng, thủa mơ mộng của cuộc sống không còn tái hiện như ngày nào, thế vào đó là bao lo toan của cuộc sống, bon chen để tồn tại? hắn và ả đều có những giây phút bực bội, cáu bẳn nhưng đều biết giá trị của nhau?
    Hắn luôn tự nhủ phải có những bù đắp cho ả để tìm lại những khoảnh khắc thăng bằng. Đã lâu rồi ả không còn được thả của vui chơi, mua sắm, trang điểm? lúc nào cũng tất bật, thậm chí cũng không còn mấy thời gian để chăm lo đến bản thân mình. Đôi lúc đi với hắn còn lôi thôi, lếch thếch? trộm vía, hắn trông lại ngon mới chết chứ S
    Nhưng hắn luôn trân trọng ả như chính ả tôn trọng hắn. Cuộc sống phải thế, để có những giây phút công bằng, phải biết nhìn tới những mặt tích cực của đối phương, và quan trọng, chấp nhận cái xấu, cái khiếm khuyết của họ thì điều đó đã là lý tưởng rồi?
    Hắn cũng thấy thằng chồng của Dobietailaai cũng khôi hài ra phết đấy chứ. Hắn cũng cho rằng cô này cũng đã nhìn thấy những điểm tốt của thằng cha kia, những nét tích cực của một ông chồng? với một người phụ nữ sống và lớn lên trong một gia đình nề nếp thì thật dễ dàng nhận ra những điều đó ở đối phương là tất nhiên. Có điều, cô này chắc bức xúc ti ti thôi?
    Cuộc sống luôn có hai mặt, đẹp đến lãng mạn nhưng cũng có lúc nháo nhào, quằn quại, tàn nhẫn...
    Gửi Dobietailaai, nếu những điều này là một cái gì đó thật khó hiểu, mong bỏ qua cho!
    Nguyenx
  9. dobietailaai

    dobietailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giải thích thế nào đây về một người chồng liên tục trong hơn một tháng nay, chỉ ngủ ở nhà 1/7ngày trong tuần,với một lý do là xem bóng đá. thường xuyên bị đánh thức bởi tiêngmở cửa khi chồng trở về nhà lúc hơn 4h sáng, có lẽ đã đến lúc chia tay?
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, kể ra hắn cũng có thừa sức khỏe đó nhỉ ? Chồng tôi cầy vỡ mặt tối ngày, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi nên dù rất rất ham mê bóng đá hắn cũng không buồn đi nơi khác xem, mà ngoan ngoãn mua thuê bao satelelite của Italy để xem bóng tại nhà. Nói chung đi đêm thường xuyên thế này thì không ổn rồi. Tôi tin tưởng chồng, rất hiếm khi tôi gọi điện tới văn phòng hắn, hoặc lâu lắm hắn mới đi chơi cùng một hai tên bạn thân, đi uống, thì để hắn tự do among men, chưa bao giờ tôi gọi tới di động trong trường hợp này từ ngày lấy nhau tới giờ. Bù lại, hắn luôn trung thực, đi đâu, làm gì, đều thành khẩn khai báo với vợ. May qúa, những dịp như thế không nhiều, vì như tôi vừa nói, công việc của hắn rất mệt mỏi, không thể đi chơi nhiều như thế. Hơn nữa phải có sự tôn trọng lẫn nhau, giữa các thành viên trong gia đình, dù là con cái còn nhỏ, chứ mạnh ai nấy đi thì còn gì là gia đình nữa, mà sau này bọn nhóc tới tuổi thiếu niên, liệu có cấm đoán được chúng chuyện chơi bời không khi mà chúng quen thấy cha mình đi thâu đêm suốt sáng. Không biết những gì bạn kể có là sự thật chăng, nhưng nếu như vậy thì tôi thấy quả là bạn hơi nhu nhược.

Chia sẻ trang này