1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dobietailaai, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    dobietailaai ạ , bạn đã có em bé chưa , nếu có em bé rồi mà chồng như vậy thì đúng là vấn đề rồi . Nhưng hãy cố vài lần nữa xem sao , giả sử như hôm nào có trận bóng đá hay bạn nói với chồng để cả hai đứa cùng đi . Đàn ông cũng rất cần vợ là một người bạn chia sẻ niềm vui , nỗi buồn , cả ý thích của chồng nữa . Điều này quan trọng lắm vì tôi cũng mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra điều này đấy , niềm đam mê của chồng mình cần tuyệt đối tôn trọng và thông cảm , không thể biến anh ấy thành người khác nhưng có thể biến mình thành người không thể thiếu của anh ấy . Bạn có hiểu không ? Tôi khuyên bạn nên cố gắng lần nữa và cũng có lúc phải cương quyết với những quan điểm lệch lạc của chồng mình . Thân ái !!!!!!
  2. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Câu này thật hay, bạn xứng đáng được 5 điểm!
    Dobietailaai nên thử cố gắng một lần nữa... Điều này thật khó...
    Nguyenx
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hì, với tính cách của bạn thì có lẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc chống đối lại anh ta, hoặc ít nhất, ngang ngạnh, bướng bỉnh với anh ta một chút đâu nhỉ? Thôi thì lúc này tốt nhất cho bạn có lẽ là nhịn hắn đi, "tránh voi chẳng xấu mặt nào", vả lại "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nhường hắn cho xong chuyện. Sau đó thì nhẹ nhàng góp ý, cả nghiêm chỉnh lẫn nửa đùa nửa thật (như kiểu bạn bảo hắn hôn trước khi đi làm í). Thử xem, rồi nấu cho hắn vài thứ hắn thích, ngọt ngào, nũng nịu bảo hắn về nhà ăn với bạn, bảo hắn đi dạo, đi bơi, đi ăn với bạn mỗi buổi sáng, để có cớ lôi cổ hắn dậy sớm (sau đó thì hắn tự khắc phải đi ngủ sớm thôi).
    Nếu rảnh thì coi ti vi, xem đá banh, bình loạn với hắn cho hắn đỡ chán ở nhà. Hoặc có thể chuẩn bị thức ăn, bia bảo hắn rủ bạn về nhà coi đá banh thay vì đi ra quán tốn tiền chẳng hạn. Rồi rảnh rỗi thì ra ngoài đi chơi thay vì ở nhà đợi hắn, đi tập thẩm mỹ, đến thẩm mỹ viện chăm sóc da, tóc, móng tay móng chân mỗi tuần, rồi mua sắm, ăn diện vào, cho hắn thay vì sung sướng kêu hầu xưng trẫm phải nhăn mặt vì tốn tiền, vì vợ suốt ngày chưng diện, không lo bếp núc.
    Thử đi nhé, tính ra thì chồng bạn vẫn còn dễ thương hơn chán vạn người mà
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những quyển sách bán chạy nhất hiện nay là quyển " Why Men Love Bitches?" của Shery Agrov. Chú ý từ bitches ở đây không mang nghĩa là gái làm tiền.
    Cái này có vẻ đúng với nước Mỹ, hình như con gái hơi ương bướng, khó bảo một chút lại thu hút, hấp dẫn đàn ông hơn là đàn bà hiền thục. Cái này có vẻ là sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây. Tôi chỉ lấy mấy ý chính, để các bạn tham khảo cho vui. Dưới đây là 10 Reasons Why Men Love Bitches according to this book of course
    1. She maintains her independence.
    It doesn''t matter if she is the CEO of a company or a waitress at Denny''s. She earns an honest living. She has honor, and she isn''t standing there with her hand out.
    2. She doesn''t pursue him.
    The moon and the sun and the stars don''t revolve around him. She doesn''t make her dates with him when her horoscope advises that his big Mercury is about to retrograde in her little Venus. She doesn''t chase him or keep tabs on him. He is not the center of the world.
    3. She is mysterious.
    There is a difference between honesty and disclosure. She is honest but does not reveal everything. She isn''t verbally putting her cards on the table. Familiarity breeds contempt and predictability breeds boredom.
    4.She leaves him wanting. She doesn''t see him every night or leave long messages on his machine. She isn''t on a first-name basis with his secretary in one week. Men equate longing with love. Longing is good.
    5. She doesn''t let him see her sweat.
    She keeps communication from getting messy and avoids communicating when upset. When she clears her head, she is succinct and speaks in a "bottom line" way.
    6. She remains in control of her time.
    She takes it slowly, especially when he wants to hurry. She moves to her rhythm, not his, preventing him from taking control of her.
    7. She maintains a sense of humor.
    A sense of humor lets him know she is detached. However, she doesn''t treat disrespect as a laughing matter.
    8. She places a high value on herself.
    When he gives her a compliment, she says thank you. She doesn''t talk him out of it. She doesn''t ask what the ex looked like and doesn''t compete with other women.
    9. She is passionate about something other than him.
    When he feels he isn''t the "be all and end all" of her existence, it makes her more desirable. Staying busy ensures she isn''t resentful if he is unavailable. He doesn''t have a monopoly on the rent space in her head. He doesn''t get Park Place, and he doesn''t get Boardwalk. He gets one of those little purple properties next to Go.
    10. She treats her body like a finely tuned machine.
    She maintains her appearance and health. A person''s self-respect is reflected in how he or she maintains physical appearance. If he tells her he doesn''t like red lipstick, she wears it anyway, if it makes her feel good.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thấy nhiều thanh niên VN cũng thích hoặc bị hấp dẫn, cuốn hút bởi những cô gái thông minh, bướng bỉnh, và tự chủ...Vào box Tình bạn-Tình yêu hoặc thỉnh thoảng đọc trên VNexpress thấy nhiều tâm sự kiểu như " Đã có người yêu rất đẹp, dịu dàng, mềm mại nhưng vẫn bị cuốn hút bởi một cô gái khác bướng bỉnh, có duyên, và cá tính, những cô gái tạo sự thách đố ở những chàng trai..." và cuối cùng thì đổ theo những cô gái này. Đó là tình yêu. Còn không biết khi chọn vợ thì thế nào?
    Theo Thornbird, nhiều phụ nữ VN có những phẩm chất tốt như chịu thương chịu khó, chung thuỷ, giàu đức hi sinh, vị tha,... nhưng cũng vì những đức tính này mà cũng có thể dẫn đến sự thụ động, sự nhu nhược, và có thể chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống vì cuộc sống vốn đa dạng, đa chiều và phức tạp.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của anh Netwalker tức cười quá. Mà em thấy những điểm đó thường có ở phụ nữ chín chắn, mà phụ nữ chín chắn, biết mình muốn gì thường luôn làm đàn ông thích.
    Còn bây giờ lạc đề một chút nhé. Cho tới chiều nay đang trên đường đi làm về, tự nhiên mới hiểu ra vì sao phụ nữ lại cần phụ nữ làm bạn.Tại vì có những điều không nên nói cho đàn ông nghe. .. Đúng là không nên tâm sự với đàn ông nhiều, chỉ để đàn ông chăm sóc mình thôi hìhì
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cái này nặng về kỹ thuật nhiều hơn là bản chất. Cái làm cho cuộc sống thi vị hơn là kỹ thuật, nhưng cái khiến hai người thực sự gắn bó với nhau lại là bản chất.
  8. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là, bạn với chồng bạn gần đi đến đoạn kết của con đường rồi. Theo dòng sự kiện, xem ra quan hệ của vợ chồng bạn ngày càng xấu đi.
    -Một ông chồng tốt không bao giờ muốn để vợ ở nhà một mình, và lang thang ở đâu đó đến nửa đêm mới mò về nhà.
    -Một người vợ tốt cũng sẽ suy nghĩ, hành động, làm một điều gì đó để vun bón quan hệ tình cảm với chồng thay vì than thở, kể lể những tật xấu của chồng mình với mọi người.
    Có vài nhời thế, tớ cũng có gia đình 1 y rồi...

Chia sẻ trang này