1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng và gia đình - những mối quan hệ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FullMoon108, 28/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FullMoon108

    FullMoon108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chồng và gia đình - những mối quan hệ

    Em đã nói với anh rồi. Sau này cưới nhau phải biết coi gia đình của nhau là gia đình mình, vậy mà hở có chuyện gì đụng đến gia đình em là anh lại như vậy. Thằng em đi du học, qua nhà anh chị chơi 1-2 bữa (không phải ở chung nghen), mà anh lại hầm hầm đến nỗi thằng bé phải bỏ ra về, sau này lên chơi cũng không dám đến ở. Em bảo anh có gì chuyện trò cùng em út cho nó có không khí gia đình thì anh lại la lối bảo phải có lớn có nhỏ, anh không việc gì phải hạ mình như thế? Bộ chuyện trò cũng là hạ mình sao? Sau này cưới nhau đâu phải chỉ ở với nhau không đâu, rồi không họ hàng bà con ah? Anh muốn em đối xử tốt với nhà anh mà anh không thể hoà nhập với nhà em? Đau phải đòi hỏi anh phải chu cấp cho ai. Anh bảo có người khác thấy khó chịu, kô quen. Mà thằng em đâu có ở chung, năm thì mười bữa mới về chơi 1 lần, mỗi lần quá lắm là 3 ngày, vậy mà cũng không thể đón tiếp cho vui vẻ được. Bạn anh có tới nhà, anh cũng vui vẻ ngồi tiếp đựơc mà em trai em về thăm, anh lại tỏ ra khó chịu...vậy là sao? Anh bảo anh thương em, nhưng nếu anh thưong em mà không thể thương người thân của em thì ở với nhau có ích gì? Nếu như vậy, sau này ba mẹ lên thăm thì anh bảo không quen, cho ba mẹ vợ ra khách sạn ngủ sao? Hay anh lại nặng mặt để bố mẹ không dám đến nữa? Bộ mở miệng ra cười hay chuyện trò cũng khó đến vậy sao?

    Nếu không thể coi em vợ như em mình, gia đình vợ như gia đình mình thì mình chia tay đi. Anh có hiểu được đạo lí sống với nhau không?
  2. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng tránh a, a sẽ cố sửa đổi
    sao lại đòi chia tay anh thế
  3. KS_DCCT

    KS_DCCT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào được, nhiều người như vậy đó. Đó là tính cách rồi, không sống thử để biết bây giừo kêu ca gì???

Chia sẻ trang này