1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

    Em lấy chồng đến nay đã được 6tháng rồi. Và tất nhiên chồng em bây giờ cũng không giấu diếm về mối tình đầu của mình. Anh kể với em về mối tình đó với giọng điệu như mong muốn em hiểu rằng mối tình đó với anh khôgn quan trọng. anh đã rời bỏ người đó vì không thấy hợp. Trong thời gian yêu nhau trước khi cưới, em cũng nhận được rất nhiều tin nhắn khủng bố về chuyện của 2người. Họ nói anh rất yêu cô gái ấy, và cô gái ấy rất cao thượng, học giỏi, xinh đẹp. Họ chia tay là vì trong lần hiểu lầm, anh đã làm cô gái ấy tổn thương, Cô ấy đã chia tay. Sau này, qua cảm nhận của người con gái và tất cả những gì em biết thì đúng là vậy. Anh nói chắc chỉ để em đỡ suy nghĩ. em cảm nhận được những quan tâm rất nhỏ và ân cần anh dành cho cô ấy. Thậm chí những tin nhắn cũng rất tôn trọng và mong nhớ. Em nghĩ có một chút tiếc nuối.
    Nhưng tất cả cũng qua vì cô ấy đi du hoc nên ở rất xa, và thực sự thì có chăng chỉ là kỉ niệm, em cũng tin chồng em nói đúng rằng Hai người thực sự không có gì?
    Lấy nhau rồi, em luôn có cảm tưởng anh so sánh em với cô ấy. Ngoại hình, ăn mặc, cách sử dụng các dụng cụ gia đình, nấu ăn, cách cư xử...Anh thường chê bai em. Em thấy rất tủi thân. Các dụng cụ mà trước đây em chưa từng dùng nên lúc dùng rất bỡ ngỡ, anh ko vì thế mà vui vẻ chỉ bảo em mà có vẻ cáu gắt ra điều em ngu ngốc, ko biết. Thực sự em thấy mình rất tồi tệ lúc đó... Ngay cả chồng mình mà mình chẳng có chút tự tin nào cả?
  2. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn giấu tôi mối quan hệ giữa hai người. Thưc tinh trong thâm tâm, tôi rất mong hai người là bạn tốt. tôi cũng ko ghen tuông nhưng tôi cảm thấy buồn vì chồng đã ko chia sẻ thôi.
    em đã gui messenger cho cô ấy và thực sự em cũng quy tính của cô ấy.
    Có lần, tôi thấy một đĩa có ghi:Ảnh kỉ niệm, biết bao giờ có thể quên được? Tôi tò mò (rất vô tư thôi a) hỏi anh. anh bảo ảnh của lớp đại học. anh lưu ra đĩa. Tôi thấy rất hào hứng vì anh vốn là người trọng tình cảm. Nhất là phai đi học xa nhà trong 5năm thì thực sự các thành viên của lớp rất quan trọng với anh.
    Một ngày T7, tôi ở nhà, (T7 em đc nghỉ và anh vẫn đi làm). Ngồi chán và nhớ chồng. Gặp nhau có khi chẳng nói chuyện nhiều nhưng xa anh một thời gian ngắn thôi là tôi thấy buồn, nhớ và trống vắng vô cùng . Tôi đã mang đĩa ảnh đó ra xem.
    Tôi như chết sững vì trong đó chứa rất nhiều ảnh, thư và những đoạn chat của anh và cô ấy. Những lời lẽ yêu thương như cứa vào con tim tôi. Tôi bắt gặp anh-một người yêu nồng nàn và âu yếm, khác hẳn với cách anh thể hiện TY với tôi.
    VÀ hơn cả là tôi biết anh lại lừa dối tôi.
  3. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mệt mỏi và nghẹt thở vô cùng. Tôi thấy tự ti, ko xinh, ko giỏi giang, ko đẹp bằng cô ấy và hơn cả. Tôi ko thấy mình được anh yêu trọn vẹn như anh yêu cô ấy.
    Tôi đã biết câu: người yêu mình, người mình yêu và người mình gắn bó suốt cuộc đời. nhưng...
    Nếu thực sự trong sáng sao ko thể chia sẻ?
    Và tôi đã nói với anh rằng tôi đã xem đĩa đó, anh đã dối tôi.
    Nhưng thời gian sau, tôi vẫn thấy cái đĩa đó trong tủ đĩa của anh.
    Nhìn thấy dòng chữ. Biết bao h có thể quên được. Tim tôi rất đau đớn. Dù mạnh mẽ, dù yêu thương nhiều vậy nhưng tôi cũng chỉ là người con gái và tôi cũng yếu đuối vô cùng.
    Tôi cứ thắc mắc: những lần tôi phát hiện liên lạc giữa anh và cô ấy, anh bảo anh giấu vì ko muốn tôi suy nghĩ. Vậy sao anh không chia sẻ với tôi, để mối quan hệ đó thực sự trong sáng (tôi nghĩ nó trong sáng thôi - có điều anh đã ko dám nhìn nhận rằng anh vẫn đang mong nhớ cô ấy???). Và nếu muốn giấu khi tôi biết rồi, anh ko cất kỹ hay hủy cái đĩa đó đi. Sao anh vẫn để tôi nhìn thấy, để trái tim tôi khổ đau vì ghen tuông. Tôi vẫn chỉ là người vợ, người con gái, và ích kỷ trong tình yêu.
    Và sao anh ko hủy, phải chăng vì anh còn lưu luyến, anh ko nỡ, phải chăng trái tim anh đang mong ước gì? Vậy tôi thực sự đang ở đâu? Tôi thấy hạnh phúc của mình chợt mong manh quá!
    Tôi thấy mình tụt dốc và mệt mỏi vô cùng.
    Tôi phải làm thế nào bây giờ
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn những tâm trạng bạn đang gặp phải. Mình cũng đã từng ở trong tình huống gần như rất là tương tự, tuy là bọn mình chưa cưới nhau.
    Mình cũng đã từng trải qua thời gian tự mình đau khổ, rồi tự đè bẹp mình, rồi còn có cả hành động thái quá, tự làm mình đau và cũng làm anh đau.
    Mình phải về, sẽ viết thêm cho bạn sau.
    - Nhưng trước tiên, bạn cần bình tĩnh và nhẹ nhàng, cần thời gian lắng đọng, suy xét sự việc, và lựa lời cùng bàn với anh ấy về việc giải quyết các tồn đọng của quá khứ.
    - Nên bình tĩnh ghi nhớ: ai cũng có quá khứ, và ai cũng sẽ sẽ có những phút nhung nhớ.
    - Nên bình tĩnh, không lý do nói về người cũ bằng những điểm xấu của cô ấy, hay ngay cả những điều tốt. Không phải là chuyện của hiện tại và tương lai.
    Chúc bạn sớm vui.
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy bình tâm và điềm tĩnh nhất thì nói chuyện thẳng thắn với chồng. Có thể đặt chồng vào tính huống ngược lại tương tự để chồng cân nhắc. Sau đó để chồng tự lựa chọn. Nếu chồng bạn chọn bạn thì hãy kèm theo một vài điều kiện không quá đáng và có tính khả thi.
    Bản thân nên chấp nhận một phần nào đó vì hòan cảnh của mình nếu người ta thực sự muốn chọn mình. Tuyệt đối cư xử hết sức văn hóa khi giải quyết vấn đề. Dù rất đau buồn cũng cần phải giữ tư cách. Điều đó sẽ giúp bạn có thêm được vị thế.
    Rất mong an hòa và hạnh phúc đến với bạn.
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 07/04/2008
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    xui rồi, thằng này đúng là cái kiểu: Không có chó bắt mèo ăn ****
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hâm mộ chị chieu_quan quá
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói thì đến bjờ mình vẫn giữ tất cả kỉ niệm của mối tình đầu, vẫn thỉnh thoảng liên lạc với ng` đó mà ng` yêu mình ko biết. Mặc dù mình rất yêu ng` hiện tại, ng` đang cbị làm chồng mình đến nơi rồi nhg mình vẫn ko nỡ vứt đi n~ j` là kỉ niệm.
    Mình ko chia sẻ với ng` yêu mình ko fải vì mình vẫn còn tình cảm với ng` cũ, mà đơn thuần là mình muốn giữ lại n~ kỉ niệm đẹp cho riêng mình mà thôi. Ai cũng cần có n~ khoảng trời riêng mà bạn. N` lúc mình cũng muốn tìm về với n~ kỉ niệm...
    Mình biết nếu ở trg hoàn cảnh của bạn thì mình sẽ ko bình tĩnh đc nthế. Bạn ko nên tự ti, cảm thấy mình ko bằng cô gái kia. Hãy luôn tự tin, cố gắng rồi chồng bạn sẽ hiểu đc n~ j` bạn đã làm vì anh ấy thôi.
    Chúc 2 bạn luôn vui vẻ, hp
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Còn chồng tớ...Hiện tại vẫn lấy pass nick yahoo của anh ấy là tên cô người yêu cũ .Và đương nhiên là nick yahoo thì ngày ngày phải vào rồi! hihihi!( Moi tinh dau cua Anh y)
    Ngoài ra chồng tớ vẫn nói chuyện ,quan tam bình thường với cô ng.yêu cũ -----MOI TINH THU 2 ( cô ấy đã có chồng và 01 con 2 tuổi----trong khi bọn tớ mới cưới ) hihi!
    Nếu có chuyện phải gửi mail cho cô ấy , CHồng tớ vẫn sẵn sàng mở đầu thư thế này : DEAR CUN CON,...
    THẾ ĐẤY AH! CÁi này thường ngày tớ vẫn nhìn thấy chứ chả phải là coppy những kỷ niệm vào điã CD như chồng cậu thì tớ còn vui chán! ( Ít ra cũng có ý tôn trọng và không bày ra trước mắt tớ)huuhu!
    Tớ cũng đã thất vọng ghê gớm khi biết chuyện và...Lập tức bỏ nhà ra đi ( Đi chơi mấy ngày thôi----cho thoải mái và ko nghi đến lão ý nữa ấy mà.----Bởi thực ra từ lúc biết nhau..rồi yêu...rồi cưới bọn tớ hầu như ko xa nhau quá 3 ngày!).Lúc đấy nghĩ là sẵn sàng bỏ chồng ngay lập tức.hehhe.Nhưng ko bỏ được.
    KHUYÊN BẠN 1 câu thôi : BÌNH TĨNH và KHÔNG TỰ TI.NẾU tức quá thì kiếm việc gì vui mà làm.Khỏi quan tâm đến ong ấy.SAU ĐÓ nói chuyện thẳng thắn và QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI.CUỘC ĐỜI CÒN DÀI MÀ.
  10. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He he... với chị thì chả có vấn đề gì... lúc đầu nhìn thấy thì cũng akay lắm, chồng chị còn gặp cô ý hàng ngày cơ, yêu nhau thắm thiết lắm dưng mà hiểu nhầm nên ko lấy được nhau... Trong máy tính của anh ý bi h á... có cả đống thơ anh ý sáng tác cho cô ý nhá... hic hic... lúc đầu đọc chị cứ tưởng là viết cho chị cơ, nhưng nhìn lại ngày sáng tác thì hóa ra mình tưởng bở... Cơ bản là chị nghĩ bi h lấy nhau rùi mới là quan trọng... Ừ thì người ta xinh hơn mình, giỏi hơn mình, khéo hơn mình... mọi thứ đều hơn mình... nhưng mà mình lấy được anh ý... thế là hơn đứt cô ý rùi. Hàng ngày anh ý ăn cơm với mình, ngủ cùng mình, ôm con mình... đấy mới là điều quan trọng... và anh ý cũng biết điều đấy...

Chia sẻ trang này