1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon28

    anon28 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    công nhận nản thật, thế trước lúc cưới ko biết anh ấy từng có mối tình sâu sắc à?? ông chồng lúc nào cũng mơ tưởng những cái đã qua, những cái ko với tới...
    thảo nào người ta nói "mối tình đầu là mối tình đẹp nhất", "tình cũ ko rủ cũng tới"... kiểu này nếu chhịu đựng và đèn nén hoài dễ dẫn đến bất mãn và li dị....
    tôi cũng từng rơi vào trường hợp như thế, may là chưa cưới, mà cô ấy cứ mơ tưởng về anh chàng cũ đẹp zai, nhà giàu, galant, chiều chuộng... đá cô ấy như miếng giẻ rách
    kết quả tôi cho đi tàu suốt cho nhẹ nợ dù rất đau, cho cô ấy gặm nhấm mối tình đến già... :P :P
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn cũng gần giống với của mình. Mình xin đc chia sẻ với bạn. Chỉ khác là người yêu mình và cũng là chồng sắp cưới của mình thì lưu ảnh người yêu cũ trong điện thoại.
    Mình cũng từng có cái cảm giảm giác nghẹt thở vì ghen tuông. Trước khi yêu mình, anh ấy đã trải qua 1 thời gian rất đau khổ, suy sụp, tụt dốc vì người cũ dời bỏ anh để đến với 1 người đàn ông đã có vợ. Rồi khi 2 đứa yêu nhau rồi, đã có lúc anh tự nhận rằng vẫn chưa quên hẳn người cũ. Khi đó mình đã đau đớn vô cùng. Tưởng rằng 2 đứa ko thể tiếp tục, nhưng rồi vì tình yêu mình dành cho anh là rất nhiều nên mình đã ko thể làm đc điều đó. Mình chấp nhận yêu như thế vì mình tin rằng tình cảm của mình dành cho anh sẽ dần dần làm anh quên người ta. Anh sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Mình cũng đã có 1 khoảng thời gian tự so sánh mình với người ta, dù biết như thế mình chỉ làm khổ mình thôi, mất thời gian, đau đầu...Ở bên anh, nhận những hành động yêu thương những quan tâm những lần đi chơi mình đều tự hỏi là ngày xưa anh ấy có làm những việc như thế này với người ta.?! Còn rất nhiều diễn biến tâm trạng nữa đã diễn ra trong mình chỉ xoay quay quá khứ của anh và hiện tại của mình.
    Rồi cuối cùng tất cả cũng kết thúc vì bây giờ mình biết anh ấy rất yêu mình, chỉ yêu mình và chỉ quan tâm đến đến mình thôi.
    Mình đã hết lòng với anh: yêu anh, quan tâm, chăm sóc anh. Để cuối cùng nhận đc là 1 kết quả ko tồi. Thứ 6 tuần này là đám hỏi và CN tuần sau nữa là đám cưới rồi.
  3. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn xong, mình rất hiểu cho tâm trạng của bạn. Đúng là mỗi người sẽ chọn cho mình 1 cách giải quyết khác nhau. Còn mình thì mình rất thích comment của chị chieu_quan, ngắn gọn và đầy ý nghĩa.
    Mình là 1 người rất hay ghen và phải nói thật là nếu chồng mình mà như chồng bạn thì mình không thể chịu nổi. Nhất định mình sẽ chọn 1 thời gian thích hợp, khi cả 2 nguời bình tĩnh nhất để nói cho anh ý hiểu cảm giác của mình, mình cần và mong muốn điều gì? Và anh ý nghĩ sao, anh ý sẽ làm gì để cải thiện tình hình đó.
    Còn nếu bạn đã là người hay suy nghĩ (mình giống bạn ở điểm này) thì bạn đừng nên giữ trong lòng, sẽ gây ức chế và vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa mình nghĩ không phải người đàn ông nào cũng nghĩ được là điều đó sẽ gây tổn thương cho mình đâu (có người còn nghĩ là chuyện bt ý chứ). Khi 2 người nói chuyện nghiêm túc với nhau thì mình nghĩ chắc chắn sẽ có phương án giải quyết và phần nào giúp bạn thanh thản trong lòng.
    Chúc cho chồng bạn sẽ hiểu và chia sẻ với bạn
  4. anon28

    anon28 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nhưng cưới rồi sẽ lặp lại như chủ topic thì sao??
  5. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    EO oi...E phục chị sát đất! E chỉ giả vờ ko tức thui chứ lắm lúc cũng akay lắm! Thỉnh thoảng nằm cạnh chồng chỉ muốn đá 1 phát cho bay xuống đất! LÀ ngyêu thì bỏ luôn rồi! là chồng nên vẫn phải chịu thôi! ĐẶT CHỮ NHẪN lên làm đầu vậy ! THôi thì...Đành nghĩ AQ tí vậy ! THƯƠNG CHỒNG YÊU CON Vậy ( Chứ ko YÊU chồng ThƯƠNG con) he he
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ suy nghĩ hơi tiêu cực nhưng chồng bạn mà làm thế cũng không hay lắm , vì khi anh ấy đã yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ tránh làm mọi việc để có thể tổn thương đến bạn . Khi người đàn ông còn nghĩ và duy trì mối quan hệ với bạn gái cũ ( trong trường hợp trong sáng đi chăng nữa) thì anh ta cũng rất e dè không muốn cho vợ biết , và thường là dấu mối quan hệ đó ( không phải do có ý đồ đen tối gì hết mà chỉ đơn giản là sợ vợ mình nghĩ ngợi thôi ... con gái là chúa suy diễn mà ) .
  7. phaohoa84

    phaohoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình, nhất là kỉ niệm về mối tình đầu, không dễ gì mà quên được. Khi mình chia tay bạn trai đầu tiên mình vẫn giữ tất cả những gì anh ấy tặng, những bức thư anh ấy viết và những bức hình hai đứa. Mình chỉ không dám nhìn lại nhưng lại cũng không đủ can đảm để vứt bỏ nó đi. Hai năm sau mình quen người mới bây giờ là chồng mình. Hồi mới yêu, sang nhà chơi mình vẫn thấy anh ấy vẫn giữ những kỉ niệm với người yêu cũ, tất cả để trong một thùng to dán kín. Mình cảm thấy đau nhói lúc đó và cũng rất tò mò muốn mở ra để xem, nhưng rồi lại kiềm chế được vì nghĩ bây giờ đọc lại những lời thương yêu họ viết cho nhau chỉ làm cho mình đau thêm thôi. Và mình nói chuyện thẳng thằn với anh ấy. Mình bảo: Em tôn trọng tất cả kỉ niệm của anh nhưng cái gì thuộc về quá khứ thì nên cho về quá khứ, em không muốn anh giữ cái thùng đó nữa và em cũng không giữ bất cứ cái gì về tình yêu đó nữa. Vậy là mình và anh ấy cùng bỏ đi tất cả.
    Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thật bình tĩnh với anh ấy, đừng tỏ ra là bạn ghen, nhưng phải thật thẳng thắn và rõ ràng. Tính bạn cũng hay suy nghĩ như mình vậy thế nên cần phải làm rõ ràng mọi việc không mệt đầu lắm. Và bạn cũng đừng thấy tự ti, tự tin lên nhất là với chồng. Làm tốt công việc của bạn, nấu những món thật ngon để dần anh ta thấy may mắn lắm mới lấy được bạn đó.
  8. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bạn suy nghĩ tiêu cực đâu.Tớ cũng akay lắm.NẾU là người yêu thì tớ bỏ thẳng tay! hic! Đằng này lại lấy làm chồng rồi! huhuhu!
    Tớ nhủ lòng : SỐNG CHUNG VỚI LŨ vậy.hic hic! Tớ chí muốn chia sẻ cùng với chủ topic thôi! LẤy phải 1 ông chồng đa đoan thật khổ quá! Vợ cũng muốn, con cũng muốn, Ngyeu cũ cũng vẫn muốn quan tâm, chăm sóc! hic hic! Tớ đã và vẫn đang nghĩ tớ chỉ là 1 cái bóng của 1 trong mấy cô ngyêu cũ đó! Nhưng giờ tớ vẫn vui vẻ sống! ( Vì con mà---Tớ đang mang bầu..hic). CÓ AI HIỂU ĐƯỢC NỖI KHỔ của những người bị rơi vào hoản cảnh như bọn tớ không? RÕ là mấy ông chồng tham lam ích kỷ của bọn tớ gây hoạ mà!
  9. Chipchipiu

    Chipchipiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em trước khi đến với em thì có yêu vài người.
    Đôi khi anh ấy tự kể, hoặc khơi khơi ra. Anh ấy có vẻ tiếc nuối 1 chị. Chị ấy và anh rất thích nhau, nhưng tại thời điểm đó chị ấy đang yêu một anh khác. Khi anh kia định cưới chị ấy, chị ấy ngỏ ý để anh giữ chị ấy lại. Nhưng anh bảo vì hồi í anh mới ra trường và ko tự tin về kinh tế nên ko dám tiến đến với chị ý. Chị ý đi lấy chồng khi mới 23 tuổi. Anh vẫn tiếc nuối và thường bảo: "Bạn anh vì nghèo và không có tiền mà ko lấy được nhau". Lại còn bảo: "Chị ấy là tri kỉ của anh".
    Phải nói là em rất akay. Em bảo: "Bây giờ anh còn yêu chị ấy nữa không?". Tất nhiên là anh ý bảo không và nói "nếu chị ấy phản bội anh kia theo anh thì chị ấy cũng có thể phản bội anh".
    Nhưng vẫn nói cái câu: "bạn anh đầy người vì ko có tiền mà phải bỏ nhau". Em biết là anh vẫn buồn và tiếc lắm. Nhưng chị kia đã có chồng và 2 con rồi, nên cũng ko nên đào bới quá khứ làm gì.
    Nhưng em biết chị ấy vẫn còn lưu luyến anh. hai người giữ quan hệ bạn bè, cũng email cho nhau. Nhưng khi biết em yêu anh ấy, chị ấy ko thể đối xử với em bình thường như trước, mà rất e ngại. Khi em và anh ấy chưa yêu nhau, mới chỉ hay qua lại. Chị ấy đã ghen khi thấy anh tỏ vẻ thân mật với em, dù khi đó chị đã có chồng và một con.
    Nói chung, em ko thoải mái. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với họ.
    Đến khi anh ốm nằm viện 1 tháng, chị ấy ko đến thăm anh được, anh lại mệt quá ko nghe điện thoại được, điện thoại chị gái anh ấy nghe hộ. Chị ấy gọi điện cho anh ko được, lại ko gặp được anh nên nhờ em chuyển cho anh 1 bức thư. Anh bảo: chị ấy đưa tiền cho anh vay. Em cảm thấy rất bất mãn. Hôm đó, em thức đến 2 giờ sáng, viết liền một lúc 3 lá thư. Đến trưa hôm sau viết thêm 1 lá thư nữa. Tối hôm ý, em đưa cho anh ấy cả 4 lá thư.
    Trong đó, 2 lá thư thì em đã viết tất cả những suy nghĩ của em về 2 người họ và mối quan hệ của họ một cách khách quan, và phát biểu cảm giác của em khi đó, và em cảm thấy như thế nào khi nghĩ rằng hai người còn tiếc nuối và lưu luyến nhau.
    Còn 2 lá thư còn lại thì vẫn là thư bình thường thể hiện sự quan tâm và yêu thương đến anh ấy.
    Viết xong, em thoải mái lắm. Cho anh ta biết thái độ của mình về việc này.
    Anh ấy giữ im lặng.
    Nhưng anh ta đã hiểu rằng: Đã có giới hạn. Nếu anh ấy vượt qua giới hạn đó, thì anh ấy sẽ mất em.
    Nói chung, anh ấy mà có thân thiết hay thân mật với cô nào, hơi quá đà một tí em đều nhắc nhở và tỏ thái độ ngay. Có thể em ghen hơi lộ liễu các chị ạ. Dưng mà em nghĩ, nếu ngay từ đầu mình ko thể hiện thái độ, thì đến lúc người ta sa chân vào ko rút được chân ra nữa rồi mà mới cảnh tỉnh họ thì e rằng hơi muộn. Có thể mới đầu người ta chỉ thử mình thôi, mà ko thấy mình phản ứng gì thì người ta lại nhờn, được đằng chân lân đằng đầu đấy ạ
    Theo em, chị cứ nói rõ suy nghĩ của chị. Vừa giải quyết được xì trét cho tâm hồn thanh thản, đồng thời cũng để xem phản ứng của chồng chị thế nào. Nếu anh ta có thái độ tích cực, thì chị coi như thắng lợi bước đầu rồi ạ. Còn nếu anh ta có thái độ tiêu cực thì thời điểm hiện tại lòng anh ta chỉ có chị kia thôi. Lúc này, chị cần cư xử một cách cao thượng. Và chỉ có chị mới biết chị cần gì ở con người này và chị có thể chấp nhận được thực tế rằng: lòng chồng chị chỉ hướng về người khác hay không? hay là chị sẽ dứt áo ra đi thôi ạ.
  10. Chipchipiu

    Chipchipiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chuyện giữ kỉ vật của người yêu cũ là chuyện bình thường mà chị. Ai cũng có quá khứ. Quá khứ này xảy ra khi chưa có sự hiện diện của mình thì mình nên tôn trọng nó.
    Nhưng, nói cho anh ấy biết: quá khứ này ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 người như thế nào, chị ạ!
    Kỉ vật trong quá khứ không quan trọng, mà quan trọng là thái độ của anh ấy với chúng ở thời điểm hiện tại là thế nào.
    Nên cứ khi anh ấy giữ kỉ vật.
    Còn nếu anh ấy cứ nuối tiếc, lưu luyến mà ko xem mình ra gì thì ko được

Chia sẻ trang này