1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chipchipiu

    Chipchipiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của cá nhân em. Chị ko nên quan tâm, gần gũi nhiều với chị người yêu cũ. Bạn xã giao, bình thường thôi.
    Không nên thân thiết hay quý mến chị ấy nhiều. Vì chị ấy đã từng yêu anh ấy rồi. Càng biết nhiều thì càng làm khổ mình nhiều thôi chị ạ.
  2. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn hiểu tâm trạng của chủ topic.
    Ngày chưa lấy nhau, cũng mấy lần mình và chồng khục khặc vì chuyện người yêu cũ của anh. Cũng chẳng có gì to tác, giống một số bạn đã nói: nào thì ảnh của người đó vẫn còn trong album, nào là trong máy tính, ... Nói chung, cứ nhìn thấy mặt "người ta" ở đâu là mình thấy lộn hết cả ruột. Sau đó, mình cũng chỉ bảo anh có gì thì cất những thứ đấy vào một nơi nào đó để mình ko thấy là được.
    Về phía mình thì cũng thế. Không vứt đi cái gì của 2 chàng NY cũ, cất hết vào một nơi và để trong tít dưới kho Còn ảnh trong máy thì xóa hết không còn một giấu tích!!! Hihi
  3. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He he... Vấn đề gì đâu em... Chị coi cô ý như em gái, ngày SN chị mang bánh gatô đến chúc, ngày ăn hỏi với cưới chị mang thằng cu tí đến dự... Cả nhà cô ý và bạn bè cũ của hai người cứ nhìn chị lác mắt... Chị biết là chồng chị vẫn quan tâm đến cô ý, nhưng anh ý cũng yêu chị nhiều... Nếu mình ko đi, anh ấy ko thể đi một mình vì áy nay với mình sợ mình buồn, nhưng nếu ko đến dự thì áy náy với bản thân... Mình bớt tự ái đi một tí, chồng mình càng tự hào, càng yêu mình hơn thôi...
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không nên ép mình phải yêu quý một ai đó, nhất là đối với người yêu cũ của người yêu mình, ai mà chẳng có chút hờn ghen, nhưng cần học cách tôn trọng quá khứ của nhau. Em thì em nghĩ, nếu rơi vào hoàn cảnh này và nếu như vẫn nhận được sự tôn trọng từ phía họ - không có những sự so sánh mang tính chê bai này nọ (ở đây, nếu anh ta so sánh mà chê mình đã không hay rồi mà chê người yêu cũ, ca ngợi mình thì cũng chẳng hay gì đâu) là lẽ cách tốt nhất mình nên làm là thương họ nhiều hơn và cố gắng mang lại những điều tốt đẹp hơn đến cho họ.
    Nhưng cũng có những anh chàng, yêu thì vẫn yêu, tôn trọng thì vẫn tôn trọng, không so sánh, chê bai ai cả, nhưng vẫn hay nhắc đến người yêu cũ thì có lẽ là do anh ta ích kỷ quá mà không để ý đến cảm xúc của người yêu hiện tại. Không ai bao dung được mãi với chuyện không thể không ghen. Vì thương, vì yêu mà vẫn có thể chấp nhận được nhưng có lẽ cần phải nói chuyện thẳng thắn một cách nhẹ nhàng thôi.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đã xóa
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 17/04/2008
  6. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chi oi!
    Chi chắc chắn rằng, sẽ ko có kiểu đánh ghen , gào thét hay tương tự như thế?
    bản thân em đã chấp nhận điều này và hài lòng vì chồng đã chọn em. Em cũng đã nói chuyện với chồng về vấn đề này, em đã nói rằng có gì anh cứ nói với em, e ko ghen với cô ấy, em cũng ko phải loại người khong phân biệt đc đúng sai. em muốn anh thỏai mái trong quan hệ giữa em, anh và cô ấy để em ko có cảm giác nghi ngờ, còn anh ko có cảm giác phải làm việc gì đó giấu diếm. em muốn giữa chúgn e ko co một bí mật nào cả...
    Nhưng anh đã ko làm được nên em thấy mệt mỏi và hòai nghi, hoài nghi ngay cả điều mà em đang đặt rất nhiều lòng tin vào
  7. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thà đối mặt trực diện như thế còn hơn. Đằng này tớ hỏi còn chối bay chối biến
  8. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    nhưng van de la em ko biet anh y co nghi the ko hay nghi dang ''ban on'' cho em. e ko bang ai ma lay dc anh y la phuc phan cua em nua...
  9. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao nguoi ta chi biet tiec nhung cai da mat, ma ko biet giu nhung ca i da co. De den khi no mat di, lai tiec nhỉ?
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    UH, mình cám ơn bạn nhiều lắm
    CHÚC MỪNG BẠN NHÉ CHÚC CÁC BẠN ĐỰOC HẠNH PHÚC...

Chia sẻ trang này