1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã noi chuyện, bóng gió có, ý nhị có , nói thẳg tuột, rõ ràng có.... Nhưng nó chỉ có giá trị với chồng mình trong 1 ngày,. ngày hôm sau, có lẽ tất cả những đau khổ của mình phải chịu bay tuột khỏi ý niệm của anh ý... Mọi chuyện như chưa từng xảy ra trừ những gì đã lưu niệm trong quá khứ
  2. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ah. Tớ đã cùng anh ý dốt tất cả những thư từ, ảnh của 2người, cùng xóa tất cả mail trong hòm thư của anh ý. Cùng làm tất cả và anh ấy bảo hết rồi, đốt hết cho tớ xem . Nhưng bạn biết không tất cả những thứ đó chỉ là một phần rất nhỏ của cái đĩa. Rất nhỏ những yêu thương, giận hờn anh dành cho cô ấy. Và cái lớn nhất có lẽ ảnh hưởng nhất thì anh giữ lại - bạn thử nghĩ dòng chứ" Biết bao h có thể quên được" Thực sự kể cả những lúc hạnh phúc nhất trong vòng tay chồng, dòng chứ ý hiện lên, tớ giật mình và sợ - co rúm người lại trong cô đơn và tủi thân
  3. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    TỚ CŨNG ĐANG MANG BẦU BẠN AH
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì bạn cũng đã từng trao đổi với chồng nhiều lần và đã có cùng giải pháp nhất định.
    Có lẽ vấn đề còn lại là cái CD mà bạn thấy được và phát hiện được điều anh ấy nói chưa thật. Đừng quá quan trọng hóa và suy diễn vấn đề. Chỉ là nói anh ấy cất CD đó vào kho, vì bạn muốn không chỉ anh ấy cất đi (chứ không bắt quên, hihi) những chuyện đã qua, và để bạn quên đi dòng chữ khiến bạn buồn và làm bạn lo nghĩ (có thể nhõng nhẽo vui vẻ một tý)
    Bạn thử bình tĩnh nhìn nhận lại tình cảm và sự chăm sóc của anh ấy với góc độ là một người yêu rồi người chồng, sẽ là một người cha của con bạn, anh ấy có phải là người quan tâm, chăm sóc chu đáo, biết lắng nghe bạn hay là người nói này nói kia, không giữ đúng lời, ích kỷ và ít chia xẻ....
    Có những lúc bản thân mình nên hiểu và tin anh ấy khi anh ấy nói rằng không nói ra "điều này điều kia để tránh em suy nghĩ, vì bản chất nó không đáng để em bận tâm suy nghĩ"
    Hãy nghĩ về những gì chồng đang dành cho mình và chúc bạn luôn vui, đừng lo nghĩ em bé sẽ luôn được mạnh khỏe.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận thôi và tìm cách làm cho anh ấy chóng quên hình bóng cũ, có nhiều cách lắm: cư xử, chăm sóc chiều chuộng, dĩ nhiên cảểtong cái khoản kia nữa
  6. pontoon

    pontoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ông Xã mụ tự nguyện đốt sạch sành sanh thư từ hình ảnh của chị í lâu rùi. Dù gì thì mụ vẫn thương chị í lắm. Vì mụ là người đến sau mà.
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Vậy chồng bạn có yêu bạn không? theo cảm nhận của bạn? Khi bạn nói rõ với anh ấy, anh ấy đã phản ứng thế nào?
    Nếu anh ấy yêu bạn, thì thôi đừng để í những thứ vặt vãnh nữa. Dù sao cũng là kỷ niệm đẹp một thời. Cố gắng làm sao để anh í sợ phải mất bạn và dần dần cảm thấy bạn mới chính là người anh í cần phải giữ gìn.
    Đôi khi con cá mất là con cá to, nên người ta quên mất rằng người bên cạnh mình đây mới là đáng quý nhất.
    Còn nếu anh í cũng không biết có yêu bạn hay ko, hay là yêu cô í hơn thì nên ly thân sau khi sinh con. Người ta chỉ khi mất, hoặc có nguy cơ mất mới thấy trân trọng. Mình ko khuyên bạn doạ bỏ chồng, nhưng xa nhau một thời gian có thể là một phương án hay để anh í nhận ra vấn đề.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự hiểu tâm lý của cậu .
    Vì bản tính tớ cũng là đứa cực kì dễ ghen , thậm chí chỉ cần thấy 1 chút lưu giữ quá khứ hay dấu vết tin nhắn kỉ niệm là đủ để tớ ***g lộn lên đạp đổ hết .
    Thậm chí tớ biết đây cũng là bản tính chung của phụ nữ chúng ta,vì tớ từng " được " bạn gái hiện tại của ex gọi điện nhắn tin hỏi han chỉ vì cô ấy muốn biết thực hư quá khứ của bọn tớ như thế nào,tớ như thế nào,ai bỏ ai ,sao mà bỏ ,.... rất buồn cười . Tớ thấy cái người nhắn tin khủng bố bạn trước đám cưới cũng thật rỗi việc ,vô duyên , chả ra làm sao cả, giống hệt cô bạn gái của ex tớ .
    Cái thương cho bạn ở đây là bạn phải đối diện với 1 người chồng thiếu tế nhị ,đã không biết cất sâu giấu kĩ kỉ niệm ,lại để bạn đọc được dẫn đến tổn thương ,và lại có ý tỏ sự so sánh chê bai này nọ ,đó là điều không chấp nhận được với vị trí người chồng . Điều này bạn nên tỏ rõ quan điểm và thái độ , không cần phải giấu giếm hay tự đau khổ trong lòng ,vì bạn còn tương lai cuộc sống lâu dài .
    Đáng tiếc cho đàn ông ở cái quan điểm : " con cá mất là con cá lớn" .Tớ biết nhiều anh trai cứ tâm sự tiếc nuối người cũ ,trong khi người mới lại toàn tâm toàn ý với anh ta hơn nhiều . Thường thì họ cũng chẳng sung sướng gì khi hoài niệm nhưng họ lại cứ thích hoài niệm .
    Dù sao thì bạn lại đã cưới anh ấy rồi, không thể lui được như ngày còn yêu ,chứ nếu bạn chưa cưới thì tớ sẽ khuyên bạn bỏ đi cho nhẹ nợ đấy .Anyway,đừng buồn nữa,tớ hy vọng sẽ sớm đọc được những tâm sự rằng bạn đã mạnh mẽ hơn nhiều
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại bọn đàn ông phiền phức nhở!
    Thế mà cứ bảo là "nông nổi giếng khơi", liên thiên!
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    be heo oi! to vua doc topic sieu am4d co thay cau day! to dc gan 12tuan rui ma thoi gian nay toan nhung viec ko vui, lo lang va uc che vo cung. doi luc cung lo lang cho con lam.so anh huong. Nhung cang co gang cang lun sau, ko lôi thoat, Chan the ko biet

Chia sẻ trang này