1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ùi, ấy ơi. Tìm ngay nguyên nhân và giải quyết triệt để.
    Mua sách "thiên tài từ 280 ngày" về đọc ngay nhé. Mẹ stress ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính và trí tuệ của con sau này. Vứt bỏ gánh lo, vui sống vì con yêu nhé!
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mấy thằng chồng dở hơi, cứ cho chúng nó lấy nhau xem, không biết đuợc mấy bữa
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn sai rồi, ở Việt Nam mình chưa cho phép người cùng giới kết hôn.
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Anxiety bắt bẻ câu chữ ghê thật, tôi thua .
  5. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    He he sao em lại không bằng ai nhỉ... Em hơn khối người, ít ra là em đang chăm lo cho hạnh phúc của gia đình em, em không muốn chồng em buồn lòng... Em hãy cho chồng em biết là em luôn yêu anh ý, luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình... Còn nếu anh ý mà không hợp tác làm cùng em những điều đấy thì cũng cho anh ý biết luôn là : không có anh em có khối người yêu em... Vấn đề là em đã chọn anh thì anh cũng có những điểm hơn người khác, nhưng không có nghĩa là anh coi thường em... Quan hệ vợ chồng là tôn trọng nhau, làm gì có chuyện ban ơn...
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này là không thể. Ai cũng có những bí mật không thể tiết lộ vì những lí do cá nhân. Yêu cầu này của bạn là một yêu cầu vô lý đấy.
    Chồng bạn có thể nhớ về người yêu cũ, day dứt về những kỷ niệm cũ. Cái đó chấp nhận được vì đó là tình cảm của con người. Tình cảm là cái trong trí não, trong tâm tưởng. Làm sao bạn có thể chỉ huy tâm tưởng, kiểm soát trí não của người khác và thậm chí là ko thể ra lệnh cho tình cảm của mình ?
    Chỉ cần thế này: anh ta ko có hành động gì quá đáng với vợ con. Nghĩa là tình cảm thì có nhưng tình cảm được kiểm soát chặt chẽ bằng lí trí của anh ta.
    Tất nhiên ko phải ai lập gia đình cũng có nhiều kỷ niệm sâu sắc và vẫn tưởng nhớ tới những mối tình cũ. Số của bạn không may gặp phải ông chồng như vậy. Nhưng đã lấy rồi thì phải chấp nhận, chả lẽ bỏ dở giữa chừng ? Chấp nhận tình cảm cũ của chồng nhưng vẫn phải thường xuyên giám sát hành động của chồng. Chúc bạn sống hạnh phúc, thoái mái và thông suốt về tư tưởng.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chẳng phải chỉ có đàn ông. Ngay trong box này ở ngay trong trang một này cũng có một topic về một người phụ nữ mang bầu với người cũ đấy sao ? Đàn bà hay đàn ông: phái nào cũng có những người nông nổi.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nói phụ nữ thế li dị cho xong. Nhưng những người đã và đang chăm lo cho hạnh phúc gia đình mình lúc nào cũng cố gắng để chồng cảm thấy thỏai mái, sung sướng. Đàn ông cũng trắng phớ thế cho xong, bỏ thì bỏ luôn, lập lờ con cá cờ rồi chẳng bao giờ nghĩ xem vợ sẽ buồn thế nào nếu ta như thế!
  9. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Ko phải bạn suy nghĩ tiêu cực đâu.Tớ cũng akay lắm.NẾU là người yêu thì tớ bỏ thẳng tay! hic! Đằng này lại lấy làm chồng rồi! huhuhu!
    Tớ nhủ lòng : SỐNG CHUNG VỚI LŨ vậy.hic hic! Tớ chí muốn chia sẻ cùng với chủ topic thôi! LẤy phải 1 ông chồng đa đoan thật khổ quá! Vợ cũng muốn, con cũng muốn, Ngyeu cũ cũng vẫn muốn quan tâm, chăm sóc! hic hic! Tớ đã và vẫn đang nghĩ tớ chỉ là 1 cái bóng của 1 trong mấy cô ngyêu cũ đó! Nhưng giờ tớ vẫn vui vẻ sống! ( Vì con mà---Tớ đang mang bầu..hic). CÓ AI HIỂU ĐƯỢC NỖI KHỔ của những người bị rơi vào hoản cảnh như bọn tớ không? RÕ là mấy ông chồng tham lam ích kỷ của bọn tớ gây hoạ mà!
    [/quote]
    TỚ CŨNG ĐANG MANG BẦU BẠN AH
    [/quote]
    TRời ơi! Khổ thân ấy quá ! Ah không ..Bọn mình giống nhau chứ! hihi! Tớ ghét nhất cái lão chồng tớ cứ quan tâm chăm sóc tớ! Nghĩ là đã điên rồi! Lão đang ôm mình mà mình nghĩ đến mấy cái dòng lão viết cho cô ng.yêu cũ thì ôi thôi...Rởn gai ốc!
    Lão chồng tớ bây giờ hình như ko qua lại ,chuyện tvới cô ng.yêu thứ 2 nữa, và cũng hình như ko dùng pass yahoo là tên cô ngyeu thứ 1 nữa.Nhưng tớ chả quan tâm! NGHĨ MÀ THƯƠNG ĐỨA CON TRONG BỤNG! huhu! Chả thèm nghĩ nữa....buồn lại ảnh hưởng đến con!
  10. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới lấy nhau chồng mình cũng có một ngăn kéo đựng mấy quyển album cực kỳ tình tứ với cô bồ cũ. Mình không ghen vì chuyện đã qua lâu rồi, vả lại hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng đúng là ngày nào cũng phải nhìn thì rất... ngứa mắt ! Hỏi thì chồng bảo đấy là "phần đời của anh trước khi gặp em, không vứt được !". Thế là động viên chồng nhân weekend rảnh rỗi đem ảnh ra scan, lưu riêng vào 1 ổ cứng (cũng chả biết đồng chí ấy sẽ làm gì với nó !!!). Bản gốc thì cho vào hộp dán kín rồi cất vào một chỗ

Chia sẻ trang này