1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danseubayqua

    danseubayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cứ như nàng này lại hay
    Thôi dù sao hãy chấp nhận nó như là 1 kỷ niệm đẹp của chồng
    Quan trọng là anh ấy và ng cũ không có đk j gặp gỡ nhau, cho nên có chăng là chút tình cảm còn đọng lại
    Thế cũng là anh ấy là ng sống có tình, không phải kẻ dễ phụ bạc
    Sau anh ấy cũng sống thế với mình
    Hi hi.... Tớ chỉ có 1 mối tình và đang gặp sóng gió với nó
    Chưa có chồng cũng chưa có thêm người mới nên chỉ biết khuyên vậy thôi
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, khi còn là người yêu, chồng mình quàng 1 cái khăn len, nói chuyện thì lộ ra của người yêu cũ. Mình cầm về nhà nói "Anh tự xử đi. Anh muốn làm gì thì làm, kỷ niệm ai thì kỷ niệm nhưng ko bao giờ được cho em nhìn thấy. Đây là lần cuối cùng em nhìn thấy cái này".
    Bây giờ, biết tính mình như vậy nên ko còn 1 kỷ niệm nào.
    Nói chung thì mình ko thích đả động hoặc cho chồng giữ lại những thứ đó.
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ, ng yêu e cũng như vậy đấy. thậm chí là đến bây h, cứ tưởng cũng êm êm rồi nhưng hôm nọ vừa fat hiện ra đối với a ấy mình cũng chẳng hơn j 1 cái tên, còn ng mà a ấy kể/thần tượng thì vẫn chỉ là ng cũ thôi, chán chả muốn làm j nữa.
    giữ kỉ niệm cũ thì chẳng ai nói j, miễn là tình cảm (trai gái) cũng đã kết thúc rồi. nhưng nếu giữ để cứ lưu luyến mãi, lại còn so sánh, và bắt mình bất đắc dĩ fai chia sẻ tình cảm với ng khác thì có lẽ mình nên tự nghĩ cho bản thân mình thôi, vì ai cũng có quyền dc có hạnh phúc. mình fai tự nghĩ cho mình chứ cũng chẳng thể mong ng như vậy nghĩ cho mình.
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa chồng, mới có người yêu thôi. Trước khi đến với mình anh có mối tình đầu kéo dài hơn 10 năm (quả là đáng khâm phục! ). Nói chung là mọi thứ đều rất tốt đẹp với 2 người, nhưng cuối cùng chả lấy được nhau vì lí do nào thì mình không biết rõ. Giờ chị ý đã có chồng, và hình như sắp có con. Còn anh ý thì chả bao giờ nhắc gì đến chị ấy, chỉ duy nhất 1 lần mình nhắn tin cho anh bảo con bạn mình mới bị người yêu đánh thì anh bảo trong hơn 10 năm yêu nhau anh chưa bao giờ đánh chị, lần duy nhất anh tát chị cũng là lúc 2 người chia tay. Chả hiểu hai người ý sao mà chia tay nữa (cũng chả quan tâm lắm ).
    Thật tình cờ và thật bất ngờ, con bạn học chung đại học với mình lại dạy cùng trường với chị ý. Phải nói là nó RẤT THẦN TƯỢNG chị ý. Cũng lại thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm cả bọn (mình, anh ấy, nó và mấy đứa bạn nữa) đi uống nước với nhau thì chuyện qua chuyện lại, nó phát hiện ra anh với chị là người yêu cũ. Chính vì nó thần tượng chị như thế nên với nó chị thật hoàn hảo. Tự nhìn lại mình thấy mình thua kém nhiều thứ quá! Cứ thế rồi mình buồn, mình đau khổ (mà có phải do anh gây ra đâu ). Qua đứa bạn mình biết rằng chị hoàn toàn trái ngược với mình, và đúng là mẫu người mà anh mong muốn. Tự nhìn lại những gì anh muốn mình thay đổi, liệu có phải anh đang cố nặn cho mình giống chị ý? Nhưng rồi thấy rằng anh làm vậy chỉ là VÌ MÌNH, vì muốn mình hoàn thiện hơn thôi.
    Quan trọng là anh đối xử với mình thế nào, còn ai cũng có quá khứ, có kỉ niệm hết. Anh bảo với mình là anh đã bị mất mát rồi nên anh rất trân trọng cái mình đang có (tức là mình đây chứ ai, he he). Và thế là mình biết anh chỉ yêu mình thôi.
    Phải cởi mở và sẵn sàng chia sẻ thì mối quan hệ mới bền lâu và thoải mái được.
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Giong minh the ! tat nhien de quen tat ca nhung gi thanh tiem thuc thi kho va chac chan mot luc gian doi nao do trong tuong lai, chuyen do co khi lam moi chuyen tro nen toi te. Nhung cung ko biet lam the nao vi trai tim va khoi oc nguoi ta lam sao minh dieu khien duoc. Co chang chinh chong (ny ) minh se quyet dinh cach su xu the nao thoi.
    Con neu cu vuong van, nhung gi da ko thuoc cua minh thi cu cho no di, dung niu giu lam gi.
    Tha mot phut dau long con hon ca doi phai day dut , khon kho
    Chuc ban som vui
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa chồng và hiện tại cũng không ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng đọc những dòng tâm sự của các chị, các bạn ở đây, thấy nhiều đồng cảm lắm...
    Dường như kể cả khi là hiện tại, là duy nhất đối với người yêu thì ai cũng vẫn không nguôi được ý nghĩ về ngày trước, khi mà người yêu mình chưa có mình... Chỉ có điều, như chị/ bạn nào đó nói, phải nghĩ về hạnh phúc của mình và gạt đi những gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, kể cả khi mình phải chịu hi sinh, thiệt thòi. Kiên nhẫn, biết thương yêu người ta hơn và cố gắng hoàn thiện mình để không bao giờ phải hối hận vì đã không làm hết sức để giữ hạnh phúc của mình.
  7. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Kể các nàng nghe, anh điên nhà em thì không còn album albiếc j cả.( mà nếu còn chắc cũng giấu đâu rồi chứ không để em nhìn thấy đâu ). Tất cả mọi rắc rối là do em, do em có tính tò mò nên từ nick yahoo của anh ấy, một ngày không đẹp giời lắm em vào "gu gồ" em "sớt", sớt ra được hẳn 1... cái blog, lên mốc lên meo từ lâu lắm òy, từ cái bờ nốc ấy em lại sớt ra được bờ nốc của EX của chồng em , đau lòng là từ đây , đau lòng hơn khi em phát hiện ra em và chị ấy khá là...giống nhau! Hic hic, phải nói là lúc đầu shock lắm, vì thế quái nào trên đời lại có người có quá nhiều điểm giống mình đến thế, ngoai hình hao hao, phong cách ăn mặc, suy nghĩ về csống..., shock xong rồi buồn, vì thấy như mình chỉ là cái bóng của chị ấy , thấy giận người yêu (lúc ấy chưa cưới) vô cùng. Vụ này là xì căng đan lớn nhất trong time iu nhau của nhà em, mất 1 tgian khá dài mới giải quyết xong, nhờ ông xã đã không gthích j nhiều mà chứng tỏ bằng hành động, cho em thấy rằng anh ấy yêu em vì em là em, chứ không phải là cái bóng của ai khác, với lại dần dần cũng thấy mình với chị ấy có nh điểm khác nhau, chẳng qua lúc ấy ghen quá hóa lú , mà cũng tại mình tò mò cơ . Tất nhiên sau vụ ấy ông xã xóa sổ cái blog luôn, mặc dù em ko yêu cầu, mà thật ra ko xóa thì anh ấy cũng bỏ quên nó từ lâu rồi cơ mà. Tự dưng thấy mình cũng trẻ con thật (trẻ con cũng phải, em kém ox 7 tuổi mừ).
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    delete vì mạng lõi, type đi type lại
    Được beeandhoney sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/04/2008
  9. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    he he, thực ra thì tình yêu nào cũng có sự ích kỷ, tuy nhiên, nó nên ở mức vừa phải. Bạn nên thẳng thắn nói chuyện với anh ý, nêu rõ cả những thái độ ko hay của anh đối với bạn khi bạn mắc sai lầm ra để nghe lời giải thích của anh. Nên nghiêm túc, nhưng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Hạnh phúc chỉ được tạo nên khi cả 2 người thực sự yêu thương nhau và chân thành với nhau bạn ạ.
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    co le la do to buc xuc qua. noi chung cung hieu , cung chap nhan nhung co nhung luc hoan canh lam minh met moi nen ..............huuu

Chia sẻ trang này