1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chồng vẫn giữ những kỉ niệm với mối tình đầu- thế là có ý gì vây? Các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pigchicken, 07/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại là first love của ông xã. Nhưng ông xã lại không phải là first love của mình, kết cục là mỗi lần mình phải hết sức cẩn thận không lại đụng chạm đến kỷ niệm cũ thì ông xã lại buồn cả ngày hôm đó. Nói chung là chuyện tình cảm thì mỗi người phải tế nhị với nhau một chút là ổn
  2. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít cô chủ quán còn chăn toppic nữa k hay bùn quá mà đi lau nhà rùi!
    Thôi, cứ xin góp đôi câu:
    1. Chắc các bạn đã đọc chuyện ngắn "Dòng nhớ" của NN4 rồi. nếu chưa thì thử nhé! http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_dongnho.htm
    2. Mình chẳng dọa ai đâu, vì thực sự là có những cái sẽ gắn thành máu thịt với ng ta rồi. Mối tình đầu mà lấy được nhau chắc là mình sẽ phải lấy CH năm 4t, là thằng học cùng lớp mầm non : Ng y cũ - Đó là chuyện k của riêng ai.
    3. Cô chủ quán yêu ch quá, như phần lớn chị em chúng mình, nhưng cô nên yêu tự mình nhiều hơn nữa, cô nhé! Đừng dằn vặt mình nữa, cô ạ!
    Để giỏi giang, thông minh, xinh đẹp thì ai chẳng yêu ( cái con ng iu cũ ấy) nhưng đâu phải ai cũng thích hoa hồng. Tôi nghĩ cô đừng cố gắng biến mình thành bản sao của (nó - xin lỗi) Hãy có bản sác riêng của mình, tự biến mình thành loài hoa khác, hãy tự tin vui vẻ, hài hước cô sẽ có hương sắc riêng....
    4. Để giành giữ CH, tôi nghĩ k phải lúc nào cùng đường đường quân tử được đâu. đôi khi mình cũng phải cơ mưu ( đê hèn) 1 chút. Tôi nghĩ cô nên tìm lấy bản lưu hoặc file của cái CD chết dẫm kia mà xóa đi. sau đó minh nói chuyện thẳng thắn 1 lần ( như chiêu quân nói í), cùng thống nhất với chồng cất CD hiện tại vào 1 cái hộp Padorra chung (hộp đựng bí mật đen tối của thần thoại hy lạp) tất nhiện là cùng cả 1 chút kỷ vật giả của mình nữa. coi như hòa nhé, từ giờ, quá khứ của VC mình được kiểm soát chung (như nấu cao hổ = cái nồi 2 khóa í). Nếu có thể, tiếp cận cái con kia xem nó hay hớm ở chỗ nào, để mình còn biết mà áp dụng sáng tạo. đôi khi còn phải hạ mình dùng nước hoa cùng dòng với nó để cho CH mình ngất ngây rồi mới dẫn hướng khác được. Và cái này là độc dược bảng A, dùng rất cẩn thận: Hãy làm ra, 1 chút thôi, rằng mình gần như có mối quan tâm khác. đánh thức cái bản năng sở hữu của CH mình lên. Nhưng cái này thì xin đọc kỹ HDSD nhé. Lâu nay, anh ta an tâm vì cô ở nhà, ngoan ngoãn như 1 cô ósin sợ mất việc. vậy thì hãy cho a ta mối quan tâm mới thay vì cứ đắm chìm trongquá khứ!
    Đôi lời chia sẻ, biết đâu giúp j được ai.....
  3. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hiểu cách định nghĩa và dùng 2 từ
    Miss và remember??
    Nhưng chồng bạn cũng không thẳng thắn cho lắm?
    không yêu nữa thì cũng chẳng nên để trong lòng làm gì?
    Sao mà phải so sánh với người này người khác
    Người mà sống cứ đắn đo suy tính thế thì chán lắm
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    cái chủ đề này hay à nghen! tương lai tôi sẽ có rất nhiều điều để nói! vì đàn bà mà toàn nghĩ những vấn đề này thì bảo sao mà về nhà toàn đay nghiến chồng và làm chồng hay cảm thấy cáu gắt. Hôm nay nói đến đây thôi! vì nó đã là chuyện rất cũ rồi! chuyện mới cần giải quyết xong đã!

Chia sẻ trang này