1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng xem web đen, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liptoncraze, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liptoncraze

    liptoncraze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chồng xem web đen, phải làm sao?

    Cưới nhau 3 tháng, tình cờ vào máy của chồng, tôi phát hiện anh lên web ***, trong đó có một web post lên địa chỉ của các call girl. Tôi rất buồn và nói với anh là tôi thất vọng, tôi nghĩ rằng bây giờ anh còn đang lo làm giàu nên có thể chỉ lên đây giải trí, nhưng sau này ai mà biết được, tôi nói tôi sẽ về nhà mẹ tôi. Tôi biết rằng anh chưa phản bội tôi, nhưng tôi lo là anh sẽ làm thế, vì có thể đây đang là cái gì đó anh nhìn ngắm, nhưng từ lúc đó đến khi thực hiện thì đâu cách xa nhau. Thế là anh viết liền một tờ giấy xin ly hôn và chuẩn bị quần áo ra đi, trong giấy li hôn nói rằng tôi là người vợ đoảng, ko biết chăm lo cho chồng mà còn nghi ngờ chồng mình, nếu không tin tưởng nhau thì chia tay. Lúc đó, tôi vì quá yêu anh nên đã van xin anh đừng đi. Và sau đó dù tôi có gợi lại hỏi anh nhưng anh nói anh không muốn trả lời.

    Sau đó có vài ba lần anh đòi bỏ tôi bất cứ khi nào có chuyện cãi nhau. Có lần tôi bỏ về nhà mẹ 3 ngày nhưng sau nhớ anh quá lại quay về làm hoà. Sau này cãi nhau, anh đuổi tôi, tôi nói tôi ko đi, nếu muốn thì anh đi, thế là anh thu xếp đồ đi xong rồi lại quay về ngay trong tối hôm đó, có thể vì anh đang làm biz ở nhà, nên không thể vắng mặt, vì vậy mà anh về chăng?

    7 tháng sau, tôi lại phát hiện trong máy của anh có rất nhiều phim ảnh *** và cả một file số điện thoại save từ 1 trang web. Tôi rất buồn. Tôi đã cố gắng rất nhiều, biết anh thích oral *** tôi cũng đã chiều anh, dù tôi rất ghét. Cần nói là trước khi cưới anh rất yêu tôi, quan tâm chiều chuộng tôi. Nhưng tôi không hiểu, dạo gần đây anh cũng ít đòi hỏi chuyện ấy hơn, tôi cứ tưởng là do anh mệt mỏi (vì lúc này anh cũng mập lên), ko ngờ là anh có những file đó rồi nên chắc là tự làm. Tôi cần nói là tôi hoàn toàn tin tưởng anh chưa ngoại tình, nhưng tôi không hiểu anh save những file đó làm gì. Tôi cố gắng quên chuyện đó nhưng không được, hôm vừa rồi tôi đã rất chiều anh, nhưng đến tối khi đi ngủ thì tôi muốn thử lòng anh nên nói là tôi muốn?, anh không chịu, nói là để hôm sau, và ngủ luôn. Thế là tôi giận, tôi nói tôi biết file số điện thoại của anh, nói rằng mai mốt anh đi tìm mấy đứa đó nó chiều anh. Anh tức giận nói rằng tôi không biết thì im miệng đi rồi mang chăn gối ra ngoài, tôi đóng sập cửa lại, thế là anh mở cửa ra và nói là có muốn đánh nhau không thì ra đây anh cho một trận, nói rằng có biết tại sao anh lưu những số điện thoại đó không, mà anh cũng không cần phải nói cho tôi biết, tôi không có tư cách, nếu không yêu nhau, không tin nhau nữa thì biến đi, anh không cần tôi. Tôi thật sự bất ngờ trước những lời nói đó.

    Hôm sau, khi tôi đi làm về thì anh muốn làm lành, nhưng tôi không chịu, tôi nói là anh không cần nữa thì cuối tuần này tôi sẽ đi, rồi tôi đóng cửa phòng ngủ lại. Anh ở ngoài lấy quần áo của tôi cho vào trong túi và để gần cửa ra vào.

    Tôi phải làm gì? Tôi rất yêu anh nhưng tôi thấy tiếp tục thế này thì nhục quá, tôi chẳng có lòng tự trọng gì cả. Cần nói là trước đây anh rất yêu tôi, kiên trì theo đuổi tôi 5 năm trời. Bây giờ sắp hết giờ làm việc, tôi sắp về nhà, tôi phải làm sao đây?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, cưới nhau chưa nổi nửa năm mà đã như thế này rồi á! .
    Thứ 1, em thấy các bác giai chẳng ai kô xem ảnh ***. Nhiều lúc cũng choáng nhưng ngẫm lại thấy họ giống nhau quá!
    Thứ 2, anh ta có vẻ gay gắt nhất là qua câu nói
    nghe như thể cuộc sống TD của anh chị kô được thoả mãn lắm, hoặc chị đã làm anh ta thất vọng về 1 cái gì đó (ví dụ đêm tân hôn anh ta phát hiện ra chị... blah blah, amen! Chỉ ví dụ thui!)
    Tóm lại chị nên để cho anh ta thời gian suy nghĩ, đừng trầm trọng hoá lên làm gì. Em thấy chị có vẻ sốt ruột quá nên cứ làm ầm lên có khi anh ta lại được thể nổi cơn tam bành!
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa có con thì có thể kết thúc được rồi
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chưa có gi to tát mà đã viết giấy ly hôn ... có thể anh đã chán chị rồi ... sau này mới nhỏ to tý nữa lại viết giấy ly hôn
    chỉ khổ những đứa con
  5. soiprocs

    soiprocs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1/ Đàn ông xem web đen thì bình thường thôi, như fụ nữ đi siêu thị nhìn ngó đồ đạc ... rồi về! (kg fải tất cả mọi fụ nữ đều có sở thích này & đàn ông cũng vậy) -->kg cần dằn vặt chồng như thế.
    2/ Mặc dù bình thường nhưng khi bị vợ fát hiện thì người ta cũng quê, mà quê là khó huề --> vợ hạch hỏi thì anh ta làm dữ lên đễ lấn át bớt cái quê đó.
    3/ Vợ chồng còn yêu nhau, còn muốn sống với nhau thì đừng bao giờ nói li dị, chia tay. Bằng chứng là chồng bạn & bạn đòi bỏ đi, đòi li dị bao nhiêu lần mà có làm đâu?! --> Nói được thì làm được, đừng bao giờ xem li dị là 1 vũ khí để tạo áp lực cho bạn đời của mình. Đến 1 lúc nào đó sẽ fản tác dụng, lúc đó thì lại lăn ra mà khóc (tôi nói đều này với bạn & cả chồng bạn).
    4/ Mới cưới nhau chưa đầy nửa năm, nếu fát hiện được chồng bạn đi với call girls (fát hiện thật sự, chứ kg fải wa những cái web hay là mấy cái file vớ vẩn trên máy vi tính) --> li dị là vừa, kg cần hù nữa.
    Thân.
    P/s: a`, cũng đừng hù méc mẹ. Thứ nhất, bạn lớn rồi, đã có gia đình, hãy cư xử cho giống người lớn, đừng làm mẹ mình buồn lòng. Thứ 2, đàn ông ghét nhất vợ mình méc mẹ.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bạn không có lòng tự trọng.
    Chồng bạn thì chưa trưởng thành, cư xử kém.
    "Mềm nắn, rắn buông". Đối với loại đàn ông như vậy thì chuyện nhỏ thì bạn nhịn, nếu họ có lời lẽ cư xử xúc phạm thì bạn tỏ thái độ cho tớ. Đừng có khóc lóc, nhẹ nhàng hay doạ dẫm kiểu con nít. Vợ chồng mà không có sự tôn trọng, thì chẳng sống được với nhau đâu.
    Mà bạn ở Mỹ mà sao yếu thế vậy. Nên nhớ phụ nữ ở Mỹ là số 1 đó. Phải biết vị trí của mình. Phụ nữ sinh ra mang nặng đẻ đau, phải được đàn ông tôn trọng, thương yêu, chiều chuộng, chứ không phải cứ đeo bám theo mà chiều ý các ông đâu. Bạn hiểu được điều đó thì mới hạnh phúc được.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bị đuổi khỏi nhà 3 lần... cho dù yêu mấy thì cũng nên bỏ. Ng ta ko còn thương mình nữa thì níu kéo cũng vô ích.
  8. liptoncraze

    liptoncraze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ chuyện của tôi. Để tôi kể tiếp chuyện xảy ra khi tôi về nhà.
    Lúc tôi về là 7g, nhà tối thui, thấy anh ấy chơi game ầm ầm trong phòng. Tối hôm qua tôi đã viết một đơn ly hôn và để kẹp trong tờ báo, tuy nhìn qua vẫn biết là có một tờ giấy ở trong đó. Hôm nay về thấy anh ấy đã ký tên và kẹp lại trong tờ báo. Trong đơn ly hôn tôi nói rằng lý do là hai đứa không thể chung sống với nhau được nữa, tôi phải ra đi để giữ lại chút tự trọng cho bản thân.
    Tôi ra ngòai xem ti vi, 2 tiếng sau thì anh ra và xin lỗi tôi, nói rằng sẽ không bao giờ nói tôi đi nữa. Tôi đòi anh phải giải thích chuyện anh lưu file số điện thọai trong máy, anh nói là chuyện đó lâu rồi, anh lưu lại để xem có số điện thọai của anh trong ấy không (trước đây có lúc tôi và anh ấy bị ai đó quậy, post số điện thọai lên các trang web này và bị gọi liên tục, bây giờ anh bỏ không sài điện thọai di động nữa). Tôi thấy như vậy cũng có lý, nên bỏ qua cho anh.
    Thật ra trước đây khi quen anh, anh đã chịu đựng tôi nhiều lắm, hở một chút có gì không vừa ý là tôi đòi chia tay anh. Quen nhau 2 năm, tôi đi du học 2 năm, anh luôn gọi điện thọai, viết email cho tôi và rất cố gắng níu giữ tôi. Không hiểu tại sao, từ khi cưới nhau lại như thế này. Hồi đó anh còn nói với tôi là anh hiểu hết về tôi, còn tôi thì còn lâu mới hiểu hết về anh.
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị trẻ con nhỉ? Yêu chồng là cái tốt, chịu đựng nhau cũng là chuyện đương nhiên nhưng bất cứ cái gì cũng có giới hạn của nó, chồng chị là một kẻ ích kỉ. Đàn ông xem web đen cũng là chuyện thường thôi, kể cả có gia đình, nhiều khi họ vẫn thích xem, cái này thì chấp nhận thôi. Nhưng mới lời qua tiếng lại có vài câu mà anh ấy đã viết đơn li dị, sao chị ko kí luôn xem ai sợ
    Nói thật em cực ghét những thằng đàn ông mở mồm ra chửi bạn gái hay vợ bằng cái từ tư cách
    Nói chung kết thúc là được rồi.
  10. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Thật ra ,xem phim ấy cũng chẳng sao cả, chỉ là cho biết thôi - đùng có quan trọng hoá vấn đề nhủ vậy ,đỏn giản đi . Nguòi ta không thể thiếu cỏm hàng ngày , nhủng phỏ cũng muốn ,dó là lòng tham của nguòi đàn ông - nhủng họ sẽ có điểm dùng.Nếu nguỏi vọ sống hết mục ,biết chia sẽ nỗi niềm khi ngọt bùi & cay đắng .Chồng bạn là nguỏi làm KD thì có nhiều điều ...mà bạn chủa hiểu chăng ? Hãy kiên nhẫn &sống vui vẻ,làm tốt bổn phận của nguòi vọ đi ,đùng động 1 tý lại ôm áo quần về mẹ nhé (điều này rất kỹ đó ) .Hãy cho anh thòi gian suy nghĩ ...rồi sẽ đổi thay

Chia sẻ trang này