1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng xem web đen, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liptoncraze, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Xem một lúc hứng lên thực hành thực địa lun
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ lại bài của chị, tôi nghiệm thấy chị thổ lộ rất chân thực (hay ít ra trên forum này là như vậy). Cuộc sống của chị bên anh ấy hiện nay đang khá bi đát, nhưng không phải là không có lối thoát. Ở một phương diện nào đó, tôi cho rằng chị đã có lỗi. Chị đã không giữ được bình tĩnh và tỉnh táo, chị cũng đã đòi hỏi ở anh ấy hơi nhiều.
    Cái gì tồn tại cái đó có lý, chị nên nghiêm túc nhìn lại những cư xử của mình. Đừng nên dồn ép nhau. Quá cứng rắn với chồng không nên chị ạ! Đàn ông mà, như một đứa trẻ to xác, họ dễ tự ái và dễ lành làm gáo vỡ làm muôi khi bị dồn đến chân tường! Giải pháp ly hôn là giải pháp nhạy cảm, buộc cả hai phải nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định, không thể cứ hơi một tí là đưa ra để dọa nhau đâu.
    Nếu chị là người có dự cảm cực tuyệt vời về tương lai, chị có thể ý thức được gần anh ấy hay chia tay anh ấy thì tốt hơn. Nhưng... rất tiếc chúng ta là những con người, không phải là những ông thánh để có thể hiểu được mệnh trời!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    quá đúng!
  4. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói về các trang xxx mà cứ như nói về một điều cấm kỵ. Tôi tưởng tượng ra bạn là một phụ nữ mặc áo phin trắng, quần lụa đen và đội nón lá đấy.
    Bạn cũng sử dụng internet cơ mà? Sao lại "cổ truyền" thế? Chẳng có gì cả, đó là anh chồng bạn đang xem "tài liệu tham khảo" thôi. Nó có thể sẽ có ích cho cuộc sống vợ chồng và hạnh phúc của bạn đấy.
  5. Peniser

    Peniser Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Được *****er sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 16/02/2007
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Điều này không phải đúng mà là rất đúng,vì trường hợp này rất phổ biến.Đa số các sếp bây h đều thế cả,sau khi ký hợp đồng,đi tiếp đối tác,vân vân và..v..đều có nhu cầu sau khi đã nhậu bét nhè.Mà thường những cái đó đều do nhân viên dưới quyền fải có trách nhiệm " bố trí "...nếu chồng bạn là đệ của ông sếp nào đó,hoặc đang phấn đấu để lên sếp,hoặc làm những dự án cần phải tiếp khách và ngoại giao nhiều...thì nói thực,chuyện trong máy có 1 cơ số các list của những em ******* là không thể tránh khỏi..Tớ nói nghiêm túc đấy.Có thể chồng bạn kô muốn thế,và lúc " bố trí" cho sếp thì anh ta cũng không làm gì có lỗi với bạn cả..nhưng nhiều khi " cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", muốn sự nghiệp có thể phát triển lên 1 mức khác,gọi là mức thành đạt,thì những cái đó,nhiều khi không tránh khỏi được đâu.Vì cả xã hội nó hư rồi,chồng bạn là 1 cá thể,chỉ là 1 con vít bé tý trong cả cái máy bay,nên bị nó cuốn theo là đương nhiên.Tất nhiên tớ kô nói là tất cả đều thế,nhưng bây h đa số xã hội là thế cả.
    Nến suy xét trước khi quyết định và nói ra bất cứ điều gì,nhất là khi điều đó làm tổn thương đến tự ái của người đó.Khi ấy hậu quả kô lường trước được.
    Điều cuối cùng muốn nói,hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ,hy vọng vọ chồng bạn có thể ngồi lại với nhau và nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề để tìm cách giải quyết.Vì vợ chồng bạn cũng có quá khứ yêu nhau như vậy kia mà.Trong gia đình,thực sự để tồn tại va` duy tri` thì tin tưởng nhau fải là yếu tố đầu tiên.
  7. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    em ko hiểu sao phụ nữ luôn phải thay đổi mình để chiều chồng?
    Tại sao ko yêu cầu điều này ở người đàn ông?
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hỏi 1 câu hay lắm . Nói thật chứ ông chồng mà bê bối cẩu thả thì bà vợ sẽ thấy chẳng cần làm đẹp làm gì cho phí . Mà đàn bà thích làm đẹp cũng là một chuyện tất nhiên thôi, có điều đừng nghĩ phải làm thế là vì chồng, cho chồng nhìn ...mà làm thế là vì yêu thương chính mình thôi .Nếu mang tư tưởng phải thế này thế kia cho chồng ko chán thì sẽ trở thành 1 người ko phải mình và nếu 1 ngày biết đc sự cố gắng của mình ko là gì hết thì sẽ thôi ko làm mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn hay sao? Nếu là vợ chồng thì cả 2 đều cần phải cố gắng chứ ko nên chỉ có sự đòi hỏi từ 1 phía . Anh ta xem phim *** cũng chẳng sao (và chính mình cũng coi đc ), nhưng nếu 1 ngày lại hạ nhục mình với cv thì bỏ cũng ko tiếc
  9. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nhận thấy vấn đề của chủ topic không phải nằm trong quan niệm của bạn về việc chồng bạn xem xxx hoặc có số điện thoại đen, mà ở cách cư xử của hai bạn, đặc biệt là bản thân bạn. Có vẻ bạn quen được nuông chiều và nhường nhịn, nên với những cái không đúng ý bạn thì bạn sẵn sàng xông vào 1 cuộc chiến với chồng. Từ khi yêu nhau cứ không đồng ý gì là bạn doạ chia tay. Chia tay đâu phải là điều nói ra dễ dàng với hai người yêu nhau và có trách nhiệm, huống hồ hơi tí lại nói ra chữ "ly dị" khi đã là vợ chồng. Người đàn ông suốt ngày nghe người yêu hay vợ nói câu chia tay rồi sẽ đến lúc mệt mỏi và không thèm níu kéo nữa, cho dù anh ta yêu bạn đến mấy. Nhiều khi anh ta chả làm gì xấu đâu, nhưng tự ái đàn ông bị xúc phạm khiến anh ta cố tình làm những điều khiến bạn tổn thương. Tôi thấy bạn kém, vì bạn chẳng làm được gì để chồng bạn nghe theo bạn, chỉ có mỗi 1 chiêu là làm ầm ỹ lên đòi người ta theo ý mình. Ấy là hạ sách, là kế dở nhất. Trong cuộc sống vợ chồng không được phép sống thế nào để phân định ai thắng ai thua, ai phải chịu ai, cái khó là sống thế nào để vợ chồng yêu thương thuận hoà hạnh phúc ----> Nguyên tắc win-win
    Bạn có thể thay đổi quan niệm về xem xxx, bạn có thể hiểu và thông cảm với chồng về danh sách các số điện thoại kia, cơn sóng gió này rồi sẽ qua đi. Nhưng nếu bạn còn giữ cách ứng xử như thế này, tôi cá 1 thời gian nữa bạn lại lên ttvn hay một diễn đàn nào khác để than thở về 1 vấn đề khác. Mà một cuộc hôn nhân chịu được bao nhiêu cuộc sóng gió như vậy đây?
  10. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bởi lẽ đơn giản mình là phụ nữ bạn ạ,mà lại là phụ nữ Á đông nữa,dù bạn có đi khắp trời Tây nhưng nếu bạn lấy 1 người đàn ông Việt,thì bạn nên có suy nghĩ như vậy thì hạnh phúc gia đình mới trọn vẹn và ấm êm được.
    Bản chất của đàn ông muôn đời là " cả thèm chóng chán",mà nói thật ra là ai cũng thế,ăn mãi 1 món bạn có thấy ngán ko?Lúc yêu nhau bạn trẻ trung xinh đẹp,biết ăn diện ...nhưng đến khi lấy nhau bạn tặc lưỡi,cần gì???Ko 1 người đàn ông nào thik vợ mình lôi thôi,ăn mặc xấu xí,ko biết làm đẹp để chồng ngắm,để chồng tự hào khi đi với bạn bè ngoài xã hội.Nếu là đàn ông,tớ cũng có suy nghĩ như vậy .Đi làm về vợ đón mình trong bộ quần áo nền nã nhẹ nhàng,tóc tai thơm tho,ăn nói dịu dàng hỏi han,trên bàn là bữa ăn ngon miệng nóng sốt,chẳng có ông chồng nào sẽ đi ăn phở(cho dù trong đầu có ý muốn đó hay ko)
    Nói về chuyện của bạn chủ topic thấy rằng người vợ chưa hiểu chồng,ko trải lòng mình mà tìm hiểu nguyên nhân thấu hiểu hành động của chồng mà đã bù lu bù loa đòi ly hôn với chẳng về nhà mẹ đẻ.Nói rộng hơn là bạn ấy chưa hiểu tâm lý chung của đàn ông,cứ gò gia đình vào những khuôn phép cứng nhắc như vậy,suy nghĩ độc đoán 1 chiều thì sớm muộn người đàn ông cũng cảm thấy áp lực ko giải toả được mà đi tìm niềm vui ở bên ngoài.
    Bạn nào nói sao ko đòi hỏi người chồng thế nọ,thế kia cho mình,chứng tỏ bạn ấy chưa lập gia đình hoặc chưa biết cách làm cho gia đình vui vẻ,hp hơn.Trong hôn nhân,TY,gia đình,ko có ai đòi hỏi ai cả,tất cả là hiểu nhau và cho nhau.Bạn đối tốt với chồng con,ko bao giờ bạn thiệt thòi,vì đó là hp khi mang lại hp cho ngững người mình thương yêu.Người đàn ông biết suy nghĩ sẽ ko để bạn phải thất vọng.còn người đàn ông đó thế nào thì đó là sự lựa chọn của chính mỗi người cơ mà?

Chia sẻ trang này